Phụ nữ & Xe hơi offline miền nắng gió - Tạp chí Đẹp

Phụ nữ & Xe hơi offline miền nắng gió

Tin Tức

Đoàn xe của các nữ xế tập trung từ sớm tinh mơ bên cạnh công viên Tao Đàn, nhìn ai cũng rạng ngời, háo hức và hạnh phúc. Họ là những người thành công trong công việc và cuộc sống, đối ngoại tài tình, đối nội chu đáo, lại chung niềm đam mê bốn bánh.


 

Sau một năm bận rộn với công việc, các chị gặp nhau thưởng cho mình một buổi hội hè ý nghĩa và vui vẻ nơi thiên đường của nắng và gió Phan Thiết. Với những người phụ nữ cầm lái ngồi sau vô-lăng, một nét văn hóa hơi lạ với giao thông Việt Nam khi đoàn di chuyển trên đường đều bắt gặp những ánh mắt tò mò và thán phục. Đồng hành cùng đoàn trong dịp này là hãng xe Mercedes-Benz, dẫn đoàn là chiếc xe thể thao đa dụng ML350 và chiếc salon sang trọng đỉnh cao E250 để các chị cùng lái…  

 

Romana Resort có khung cảnh rất đẹp với những sườn đồi nhô ra sát biển cùng biệt thự, phía dưới là các bãi cát vàng với nước biển trong xanh là khởi động đầu tiên cho buổi bikini show, các thành viên biểu diễn trang phục và làm dáng như các model chuyên nghiệp với khăn choàng, bước chân sải dài trên thành hồ kèm nhạc nền sôi động làm cho tất cả khách du lịch của resort phải thích thú.

 

Buổi họp thường niên tiếp theo sau đó ôn lại những hoạt động đã qua và khép lại một năm nữa thành công của CLB Phụ nữ & Xe hơi, kết hợp chương trình bán đấu giá các món đồ của các chị thành viên để gây quỹ ủng hộ “Vì nỗi đau da cam” của Thông tấn xã Việt Nam.

Các tài nữ được trải nghiệm cảm giác cầm lái E250 BE vượt sa hình chạy zích-zắc trên một con đường vắng với hai bên là cát vàng và phi lao, phần thử tài của các nữ tay lái lụa rất sôi động vì có tính điểm chọn ra người thắng cuộc, lực lượng cổ động với dù và áo khoác, mắt kính mát dõi theo từng cú đảo xe liên tục trườn đi như chú rắn thoăn thoắt qua các cone-traffic xếp thẳng hàng.

 

Cả buổi sáng thi thố kỹ năng lái xe là đề tài cho các tay lái lụa sôi nổi tám chuyện về anh chàng Mercedes E250 BE, …ối sao mà mượt thế! dễ bảo thế!… Một tài phát biểu “chuyến này về phải đổi xe thôi, mê chàng rồi..” Một nữ cầm lái ML350 một chặng đường dài đã hào hứng chia sẻ: “Tôi thấy mình cá tính và tự tin hơn khi cầm lái chiếc xe này, nhiều đấng mày râu phải ngước nhìn mỗi khi dừng đèn đỏ đấy… Tuyệt! Còn cảm giác lái thì thật thích thú với hộp số tự động 7 cấp G-Tronic Plus rất mượt mà, mạnh mẽ, tôi cảm nhận được độ lướt của các bánh xe trên vô-lăng rất thật, đặc biệt mỗi khi chạy vào đoạn đường cong có cảm giác thật thích thú khi xe rất đầm và vô-lăng phản ứng rất nhạy. Nội thất thì khỏi nói…Mercedes mà! Luôn tinh tế và sang trọng nhưng tôi cũng bắt gặp sự trẻ trung và thể thao ở chiếc xe này. Thật thích thú khi cảm nhận được mùi vị nắng gió và chút bụi đường của miền biển Phan Thiết khi bật mở cửa sổ trời Panoramic, đã chạy nhiều xe rồi nhưng tôi thật sự bị chinh phục. Tôi yêu Mercedes!”

Sau đó, các thành viên tham dự tiệc Gala Dinner hoành tráng được tổ chức bên bể bơi ngoài trời, những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. Xen lẫn chương trình văn nghệ là phần trao các giải thưởng cho các đội trong hai ngày thi các tiết mục. Đêm tiệc Gala diễn ra tới tận đêm khuya trong sự thân thiện và ấm cúng.

 

Chia tay Phan Thiết, mọi người như còn bịn rịn, dường như hai ngày đã qua vẫn còn quá ít để các thành viên mới và cũ có cơ hội biết nhau nhiều hơn. Kết thúc một chuyến đi vui vẻ và thú vị đối với tất các các thành viên, khép lại một năm nữa hoạt động không ngừng lớn mạnh của CLB, những mục tiêu, những sáng kiến mới cho hoạt động của hội sẽ tiếp tục phát huy trong năm tới.

Q.H

Thực hiện: depweb

22/11/2012, 09:47