“Phụ nữ quá khó hiểu!”

Vẫn biết phụ nữ và đàn ông rất khác nhau, nhưng có những chuyện mà đàn ông, dù rất cố gắng, vẫn chẳng thể nào hiểu nổi.

“Tại sao phụ nữ lúc nào cũng vứt kẹp, dây buộc tóc khắp nơi? Trong phòng khách, đầu giường ngủ, bàn trang điểm, thậm chí trong bếp và toilet? Rồi nhiều khi cần lại làu nhàu toáng lên với chồng vì không biết đống kẹp mái đi đâu hết!”

“Tôi không thể hiểu được vì sao phụ nữ sợ gián, sợ chuột, sợ sâu bọ linh tinh, nhưng lại có thể sẵn sàng bôi sáp wax nóng lên tay, chân, và cả vùng kín sau đó… giật để nhổ lông tận gốc!?”

“Phụ nữ lúc nào cũng quá kịch. Mỗi cô có một vở riêng rồi cứ diễn hết năm này qua năm khác. Cô bạn gái tôi hơi một tí là nói người yêu ích kỷ không hiểu mình, rồi dọa đòi chia tay. Anh bạn thân của tôi thì than thở vợ anh chỉ muôn đời ca điệp khúc lương tháng.”

“Mỗi khi nàng đến ngày đèn đỏ, đúng là phụ nữ những ngày này dễ cáu gắt thất thường, nhưng dù tôi có chuẩn bị tư tưởng trước như thế nào, chúng tôi vẫn cứ khục khoặc to tiếng. Cô ấy chỉ một mực đổ lỗi cho hormone. Vậy tại sao biết mình đang đến tháng, cô ấy không tự nói ít đi, suy diễn ít đi?”

“Tôi chẳng hiểu vì sao chuyện kết hôn sớm một chút là cái gì đấy quá nghiêm trọng với rất nhiều phụ nữ. Nên khi có một cô vừa ra trường đã cưới là cả tá các cô khác ì xèo, nào là “đã lấy rồi cơ à?”, “ôi giào chắc là bác sĩ bảo cưới chứ gì”,… Cứ đơn giản đổ lỗi cho tình yêu là được, đúng không?”

“Sao phụ nữ phải mua nhiều giày đến vậy? Giày đi chơi, đi làm, đi tiệc, thể thao,… rồi đủ thể loại cao gót bít mũi, không bít mũi, cổ cao cổ thấp, đế xuồng đế bệt, phân loại theo chiều cao, phân loại theo màu sắc, thậm chí chất liệu,… Em gái tôi có tới vài giá để giày dép, tới nỗi nhiều lúc tôi ngứa mắt quá dẹp vài đôi đi chỗ khác thì nó cũng chẳng biết!”

“Thái độ của phụ nữ đúng là khó hiểu vô cùng. Ba tháng đầu, nàng mạnh mẽ, nàng đáng yêu, nàng dịu dàng và tuyệt vời bao nhiêu, thì sau đó nàng khiến tôi choáng bấy nhiêu. Thái độ thay đổi hoàn toàn!”

“Sao phụ nữ lúc nào cũng thích nói một đằng, rồi bắt đàn ông hiểu một nẻo thế? Một lần chúng tôi hẹn nhau đi chơi tối. Đúng hôm ấy mưa to, nàng nhắn: “Mưa to thế anh đừng đến kẻo ốm”. Tôi thấy vậy cũng yên trí ở nhà. Thế là người yêu giận tôi mất hơn một tuần.”

“Sao phụ nữ lại thường không có thiện cảm với phụ nữ khác trong lần gặp đầu tiên nhỉ? Nhất là khi gặp những phụ nữ xinh hơn mình một tí, hoặc giàu có hơn mình một tí, hoặc cả hai, kiểu gì sau đó họ cũng hết lời bới móc khuyết điểm và tìm cách nói xấu người kia!”

“Vợ tôi lúc nào cũng thích nói vòng vo gián tiếp, bóng gió gợi ý này nọ. Gần tới dịp kỷ niệm ngày cưới, nàng xa xôi nhắc khéo là tay nàng dạo này trống trải lạnh lẽo xấu xí thế. Tôi nghe thế liền hí hửng mua đôi bao tay len về làm quà, thì vợ xì mặt ra cáu gắt. Mãi mấy hôm sau nịnh khéo mới biết, hóa ra vợ thích một chiếc lắc tay…”

Trang Le (Theo Glamour)

From the same category