Cái gì chưa được đẹp ở chị?
Eo không được nhỏ lắm.
Khi soi gương, chị nhìn thấy gì?
Tôi nhìn thấy mặt một người phụ nữ đang mải suy nghĩ một chuyện gì đó.
Phụ nữ thường hay tự ti nhất ở điểm nào?
Chân và eo. Những phụ nữ đến thử đồ ở Lam thường hay thắc mắc: chân ngắn có mặc được kiểu váy này không?… Và điều tiếp theo họ phàn nàn là: Sợ bộ này rộng quá, không thấy eo.
Và theo chị, phụ nữ đẹp nhất khi?
Có thần thái tốt. Ví dụ: sau một lớp học yoga, cười mỉm khi có một niềm vui bất chợt. Và họ đặc biệt đẹp khi ý thức rằng mình đang ăn mặc đẹp.
Thời gian biểu 1 ngày của chị?
Lần lượt thực hiện đủ những việc sau đây: Thức dậy khoảng 7h30, nếu đủ thời gian thì đưa con trai đi học, dậy trễ thì… thôi. Uống một ly cà phê sữa đá. Chăm sóc cây cối. Facebook. Ra tiệm Lam gặp khách hàng và làm việc luôn ở Lam. Tập yoga. Về nhà. Đi bộ và hóng gió. Chơi với con. Đi bộ và hóng gió và lại suy nghĩ…
Những cột mốc quan trọng nhất của chị?
1. Khi tôi mang bầu bé Khoai, là giai đoạn hoang mang vì tôi không biết sau đây mình sẽ làm gì.
2.Trước khi Lam Botique ra đời, tôi không có một hoài bão nào cả.
3. Khi Lam đang hoạt động và bé Khoai từng ngày lớn lên.
Lam trước Khoai
Trước khi sinh em bé, chị là người như thế nào?
Tôi tiệc tùng sôi nổi, có nhiều người tình, sống vô tư, ít khi lo nghĩ điều gì.
Có nhiều bà mẹ độc thân – bằng mọi giá trở thành mẹ. Cũng có nhiều phụ nữ độc lập, không nghĩ đến chuyện lấy chồng, sinh con. Chị là tuýp người nào?
Chuyện tôi có con không hề theo kế hoạch, xảy ra rất đột ngột. Tôi ít khi tính toán gì trước. Nhưng đến khi có con rồi, mới thấy mình là người may mắn nhất. Làm mẹ là một trải nghiệm rất khác. Ai làm mẹ rồi mới có thể hiểu được cảm giác này của tôi.
Vậy chị thấy mình thay đổi thế nào khi làm mẹ?
Đầu óc tôi ổn định, cân bằng. Gần như cuộc sống của tôi lúc này chỉ còn 2 mảng màu chính mà tôi bị hút vào đó: công việc ở tiệm và về nhà chơi với con.
5 khoảnh khắc đặc biệt nhất với con của mình?
Khi con mới sinh ra, bàn tay cầm chặt lấy tay tôi. Cảm giác ấy vừa lạ vừa quen và thật tuyệt vời.
Khi con trai bước đi đầu tiên và sau đó nó té cái rầm.
Khoảnh khắc mỗi ngày khi tôi dẫn con đi chơi, thấy nó chào bạn bè mình bi bô, rất dễ thương.
Khi con đi học ngày đầu tiên, mếu máo khóc. Tôi nhìn theo, định đi cùng nó đến trường luôn, nhưng quyết định không làm thế.
Khi Khoai nói những câu đầu tiên. Giờ con trai đã biết nói cả câu: Mẹ bán áo quần ở đường Mạc Thị Bưởi.
Có lẽ khoảnh khắc của người mẹ được tính bằng mỗi ngày trôi qua khi con vui đùa khỏe mạnh. Và tôi trân trọng những khoảnh khắc ấy đến trọn đời.
Lam trước Lam
Trước khi mở Lam Boutique, chị làm công việc gì?
Tôi làm cho Elite Model Agency, một vài công ty quảng cáo và đảm nhiệm PR cho công ty FPT đến 3 năm trời.
Chị có yêu công việc của mình?
Không. Tôi lúc đó như sống một cuộc sống khác. Lạc lõng, chờ cơ hội nào đó mà không rõ là cơ hội nào.
Đến lúc nào chị biết mình sẽ mở Lam?
Khi tôi mang bầu và suy nghĩ rất nhiều.
Việc không hề học về thiết kế có cản trở chị mơ ước mở tiệm quần áo của chị?
Thực lòng tôi thấy việc học không liên quan gì hết. Tôi từng học một môn học rất chung chung là xã hội học. Và lúc nào cũng chỉ mơ màng về quần áo. Giờ đây, mỗi ngày tôi cảm nhận thấy công việc thực sự của mình.
Việc khó nhất trước khi quyết định mở Lam?
Tôi không có tiền và trợ giúp của ai. Chạy đôn chạy đáo tìm chỗ mở cửa hàng. Gần lúc mở tiệm, chỗ tiền tôi vay mượn được lại hậu đậu làm rơi mất.
Lam
Niềm cảm hứng công việc thường đến từ đâu?
Từ chính cảm giác của tôi, khi xem những bộ phim có nhân vật đẹp và mặc đẹp như “I am love” hay khi tôi đến quán cà phê Au Parc chẳng hạn, nhìn thấy ai đó ăn mặc đẹp, lòng tôi tràn trề cảm hứng và muốn quay về làm việc luôn.
Nhiều người nói phong cách của Lam thoải mái quá, nhìn giống… đồ ngủ?
Tôi không thích lời nhận xét này tí nào. Nhưng có lẽ vì phong cách thời trang của tôi không theo số đông và dành cho tất cả mọi người. Áo quần cũng như tính cách của con người, có người hiểu có người không.
Thế tính cách của phong cách Lam là gì?
Là đồ mặc hàng ngày, đến công sở được, luôn có một đặc điểm nhận dạng nào đó rất phụ nữ và đặc biệt thoải mái.
Chị mặc đồ gì?
Của Lam. Áo đầm màu cam đất dạng minimal cut, có chi tiết nhấn nhá trên cổ áo, có túi. Mỗi tuần tôi nghĩ ra những mẫu mới để cho mình và bạn bè thân thử đầu tiên. Tôi mong đến già vẫn được mặc đồ Lam.
Theo chị, làm thế nào để một phong cách ăn mặc trở thành một lối sống?
Hãy để lối sống của chính bạn điều khiển trang phục bạn mặc trên người. Thời trang chỉ thực sự là lối sống khi bạn mặc bất kỳ thứ gì bạn muốn và thấy giống mình nhất.
Lam có phải là một lối sống? Bản thân chị có phải là một “icon” của lối sống đó?
Tôi không quen đánh giá mình trước mặt mọi người. Tôi thích ăn mặc đẹp và thích được chia sẻ điều đó với người xung quanh. Chưa bao giờ tôi cố gắng và mong muốn trở thành một hiện tượng để mọi người bắt chước.
Họ và tên: Võ Thị Li Lam
Tuổi: 32 Relationship status: chồng và một con trai có nickname Củ Khoai, 2 tuổi 3 tháng Nghề nghiệp: chủ tiệm kiêm thiết kế Lam Boutique Top 5 Top những bộ phim yêu thích 1. Cinema paradise 2. Coco Chanel 3. The sound of happiness 4. Lover 5. Jules and Jim Top những cuốn sách thích đọc nhất 1. Bốn mùa trời và đất 2. Đèn không hắt bóng 3. Câu chuyện dòng sông 4. Đẹp và buồn 5. 3 weeks of Coco Chanel Top 5 bộ trang phục 1. Quần skinny jeans + áo thun basic vải mỏng và nhẹ (màu tùy theo cảm hứng) 2. Đầm vải xô hoa li ti rộng 3. Váy chấm bi dài qua gối + áo sơ mi nhiều cúc 4. Áo thun sọc xanh mix với đầm silk liền dài bên trong 5. Đầm vải một màu đơn giản, cổ thuyền, ngắn, tay liền, vải nhẹ và mềm P.S: Đừng quên đi kèm với những đôi giày cao gót 7 phân gợi cảm và túi xách phù hợp. Top 5 đồ vật yêu thích 1. Laptop Apple 2. Thảm yoga 3. Son đỏ 4. Máy chụp hình 5. Túi Jil Sander Top 5 việc làm giỏi nhất 1. Mix các trang phục với nhau |
Bài: Thùy Minh
Ảnh: Hellos