“Phong cách không phải là điều tôi quan tâm” - Tạp chí Đẹp

“Phong cách không phải là điều tôi quan tâm”

Thời Trang

Họ tên: Nguyễn Lệ Thảo Linh
Tuổi: 20
Hiện đang là sinh viên trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương.

Linh thích câu hát của Lê Cát Trọng Lý:

“Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang, vài người ôm giấc mơ bình yên.
Em cần an chúc,  em cần yêu thương.
Thôi thì ai cũng xem mình hay, và thì em cũng xem mình hơn.
Khi lòng tan nát, trăm lời vô nghĩa.
Tự xem chúng ta hơn thua được chi?”

Là con gái, ai mà chả muốn mình đẹp hơn trong mắt người khác. Mỗi người chọn cho mình một cách để đẹp riêng. Linh cũng nuôi trong mình cái “tham vọng” được “đẹp hơn” như bao cô gái ở tuổi 20 khác! Nhưng, đối với Linh, cái đẹp không đến từ một phong cách nhất định nào cả. Linh “phải lòng” bất cứ phong cách nào cặp gu với tâm trạng, thời tiết, hoàn cảnh… hay đơn giản là nó làm cho Linh thoải mái mà thôi. 

Lúc thì muốn “đội lốt” một kute girl:

Lúc lại muốn “phởn” với bộ đồ tự mix chả ra đâu vào đâu

Đôi lúc lại muốn quậy 1 chút

Quên cả cuộc sống ồn ào

Nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn “bỏ quên” sự nhí nhảnh 

Và nhiều khi lại cứ giả vờ “tâm trạng” một chút

Có những lúc lại cứ muốn cố tình ngủ quên trong khoảng lặng của riêng mình

Nhưng Linh vẫn tự thấy rằng mình là một cô gái năng động và đầy trẻ trung.


Theo Linh, trang phục chỉ là thứ bên ngoài, nó chỉ có thể phần nào tạo nên vẻ đẹp của mỗi cá nhân. Vì vậy, đừng quá gượng ép mình với một “gu” nào đó! Đơn giản chỉ cần trang phục của bạn phù hợp với tâm trạng, hoàn cảnh và làm cho bạn thoải mái cũng đủ để bạn đẹp hơn rồi!

Linh tin rằng, một phần của vẻ đẹp của người con gái toát lên từ chính thần thái và sự tự tin vì thế, Linh luôn cảm thấy tự tin với sự lựa chọn của mình.

Tuấn Đào

Thực hiện: depweb

16/08/2012, 11:32