Phim Việt với poster gây sốc tại Liên hoan phim Berlin 2015 - Tạp chí Đẹp

Phim Việt với poster gây sốc tại Liên hoan phim Berlin 2015

Review

Đây là lần đầu tiên, một bộ phim Việt Nam tranh giải ở hạng mục chính thức Phim xuất sắc nhất tại một trong ba liên hoan phim danh giá nhất thế giới.

Poster phim “Cha và con và…”

Từ nội dung nhuốm màu dục vọng

“Cha và con và…” lấy bối cảnh những năm 2000 giữa Vũ – một sinh viên trẻ theo đuổi ngành nhiếp ảnh, Vân – diễn viên múa kiêm gái nhảy và Thắng – nhân viên vũ trường. Tình yêu khác giới, đồng giới, tình bạn, sự cảm thương, chuyện gia đình… tất cả ràng buộc ba kẻ trẻ tuổi trong một Sài Gòn nhộn nhịp đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Cách kể chuyện đầy chất thơ cùng việc đưa các yếu tố tình dục đầy táo bạo vào phim khiến tác phẩm độc lập của đạo diễn Phan Đăng Di vừa mềm mại lại vừa gai góc, khai thác tính nghệ thuật trong những góc khuất của cuộc đời. Bên cạnh đó, trong cuộc phỏng vấn gần đây Phan Đăng Di cũng nhấn mạnh vào khía cạnh tình phụ tử, cũng chính là đối trọng về nội dung để cân bằng lại những yếu tố tâm lý – tình dục trong “Cha, con và…”. Đối mặt với việc dung hoà các yếu tố dục và cảm, để nghệ thuật là sợi chỉ đỏ xuyên suốt một bộ phim mà những cảnh nóng không phải là hiếm là một nhiệm vụ khó khăn đối với vị đạo diễn tài năng này.

Đến dàn diễn viên đặc biệt

Nam diễn viên chính Lê Công Hoàng là một phát hiện hoàn toàn mới mẻ của đạo diễn Phan Đăng Di, anh vốn xuất thân là một nhân viên ngân hàng và được đạo diễn bộ phim “chọn mặt gửi vàng” trao cho vai nam chính Vũ sau quá trình thử vai. 

Nhân vật nữ tên Vân do diễn viên Đỗ Thị Hải Yến thủ vai. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của chị từ sau “Cánh đồng bất tận” năm 2010. Đồng thời chị cũng là nhà sản xuất cho bộ phim này. Ngoài ba cái tên Lê Công Hoàng, Đỗ Thị Hải Yến và Trương Thế Vinh, phim còn có sự tham gia của hai diễn viên từng đóng phim “Bi, đừng sợ” là Kiều Trinh (con gái của chị là diễn viên trẻ Thanh Tú cũng có một vai nhỏ trong phim ) và Nguyễn Hà Phong. Khán giả hẳn cũng vẫn còn nhớ chàng trai Mai Quốc Việt với khả năng nhái giọng 12 ca sĩ trong “Cát bụi”. Anh cũng góp mặt trong bộ phim “Cha và con và…” Vai người vợ tương lai của nhân vật Vũ do nữ diễn viên với tuổi đời còn rất trẻ (cô sinh năm 1995) Thanh Trúc thể hiện.

Tham vọng “ra biển lớn” của Phan Đăng Di

Được sáng lập tại Tây Đức vào năm 1951, Liên hoan phim Berlin là một sự kiện điện ảnh thường niên kể từ năm 1978. Dự kiến sẽ có 300.000 vé được bán ra tại LHP Berlin năm nay với khoảng 500.000 khách mời tham dự.

Đây là lần đầu tiên, một bộ phim nội địa Việt Nam được tranh giải chính thức tại LHP Berlin cho giải Gấu vàng, dành cho Phim xuất sắc nhất. Năm 1999, bộ phim “Ba mùa” của đạo diễn gốc Việt Tony Bùi cũng tham gia tranh giải này, nhưng “Ba mùa” là tác phẩm hợp tác với Mỹ của một Việt kiều, với kinh phí khoảng 2 triệu đô Mỹ. Trong khi, phim lần này của Phan Đăng Di được thực hiện với khoảng 300.000USD.

Đạo diễn Phan Đăng Di chia sẻ: “Hẳn ai làm phim cũng sẽ mong ngoài việc được khán giả quê nhà đón nhận, phim của mình sẽ được đi xa hơn. Tôi thấy vui và tự hào vì mục tiêu phim Việt mình phải vào được các khu vực quan trọng nhất của những LHP quan trọng nhất thế giới, mà nhóm nhỏ những nhà làm phim độc lập chúng tôi vẫn nhắc nhau mỗi khi gặp mặt đã thành hiện thực. Chúng tôi quay phim này chỉ với 300.000 USD thôi nên phim đi được một hành trình dài như vậy có lẽ không nằm ở chuyện tiền bạc mà nó nằm ở khát khao được nói một tiếng nói chân thành, kể một câu chuyện với niềm tin và tình yêu, và trên hết là nỗ lực để tiếng Việt được nghe ở những môi trường rộng lớn hơn mà bộ phim nhỏ của tôi chỉ là bước khởi đầu”.

“Cha và con và…” là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Phan Đăng Di. Tác phẩm đầu tay của anh là “Bi, đừng sợ” từng giành 2 giải tại Tuần lễ phê bình phim ở Liên hoan phim Cannes 2010. “Cha và con và…” là bộ phim mà khi mới ở dạng dự án đã trở thành một trong bốn dự án quốc tế được Quỹ Điện ảnh thế giới Berlinale WCF (World Cinema Fund – trực thuộc LHP Quốc tế Berlin) tài trợ kinh phí sản xuất. 

Được xúc tiến từ năm 2011, dự án phim của đạo diễn Phan Đăng Di có thể hoàn tất là nhờ vào sự hợp tác của bốn hãng phim trong đó có Việt Nam, Đức, Pháp và Hà Lan. Khác với giai đoạn đầu khi nguồn vốn chủ yếu ở trong nước, tới giai đoạn hậu kỳ, toàn bộ kinh phí là vốn của nước ngoài. Phần hậu kỳ gồm cả hai khâu hoàn chỉnh màu sắc lẫn âm thanh đã được thực hiện tại Pháp.

Tham gia cuộc đua cùng Phan Đăng Di tại LHP Berlin lần thứ 65 là các tác phẩm của những tên tuổi lừng lẫy như: Terrence Malick (đạo diễn từng ba lần được đề cử Oscar, Gấu vàng tại LHP Berlin 1999 và giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2011), Kenneth Branagh (Đề cử Cành cọ Vàng tại LHP Cannes, Gấu vàng tại LHP Berlin và Sư tử vàng tại LHP Venice), Peter Greenaway (đạo diễn từng được đề cử Cành cọ vàng tại LHP Cannes và Sư tử vàng tại LHP Venice)… 

LHP Quốc tế Berlin năm nay diễn ra từ ngày 5/2 đến 15/2. Đạo diễn Darren Aronofsky ( đạo diễn của bộ phim từng đoạt Oscar “Black Swan”) là chủ tịch ban giám khảo. 

Bài: Ngọc King

Ảnh: Đoàn phim cung cấp

logo

Thực hiện: depweb

06/02/2015, 22:35