Màn ảnh nhỏ Hàn Quốc tháng 10 đón chào loạt tác phẩm mới với tổng cộng 6 bộ phim lên sóng. Dù không quy tụ quá nhiều ngôi sao đình đám nhưng từng dự án lại mang đến một màu sắc và những câu chuyện thú vị riêng. Sự đa dạng trong đề tài và cách kể chuyện hứa hẹn sẽ giữ chân khán giả yêu mến phim truyền hình xứ sở kim chi vào tháng này.
Sau khi “Queen Mantis” kết thúc thì “Would You Marry Me?” với sự tham gia đóng chính của Choi Woo Shik và Jung So Min sẽ là bộ phim nối sóng vào khung giờ cuối tuần trên kênh SBS. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện “yêu giả thành thật” của nữ chính Yoo Me Ri (Jung So Min), khi cô buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của Kim Woo Joo (Choi Woo Shik), người trùng tên với vị hôn phu cũ của cô. Cả hai quyết định ký kết một hợp đồng hôn nhân giả kéo dài 90 ngày để Yoo Me Ri có thể giành được căn hộ cao cấp dành cho các cặp đôi mới cưới. Thế nhưng, mối quan hệ bắt đầu từ sự giả vờ này dần trở nên thật hơn bao giờ hết, vì cả hai phát hiện ra tình cảm thật sự dành cho nhau.
12 tập của “Would You Marry Me?” được mong chờ sẽ mang lại những phút giây giải trí nhẹ nhàng, tình cảm và hài hước dành cho khán giả, đặc biệt là những ai yêu thích thể loại rom-com. Cốt truyện của tác phẩm này tuy không mới nhưng với diễn xuất đã được khẳng định từ trước của Choi Woo Shik và Jung So Min, “Would You Marry Me?” vẫn được kỳ vọng sẽ trở thành một bộ phim rom-com đáng nhớ của truyền hình Hàn Quốc năm 2025.

“Typhoon Family” là dự án phim tiếp theo ra mắt vào khung giờ vàng cuối tuần của đài tvN sau thành công của “Bon Appétit, Your Majesty”. Dàn diễn viên xuất hiện trong “Typhoon Family” bao gồm Lee Jun Ho, Kim Min Ha, Sung Dong Il, Kim Ji Young, Kim Min Seok… Các gương mặt này đều từng góp mặt trong những dự án gây tiếng vang và ghi dấu bằng diễn xuất ổn định, từ ngôi sao trẻ đến những tên tuổi kỳ cựu. Chính sự kết hợp đa thế hệ hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện gia đình nhiều màu sắc, vừa kịch tính vừa gần gũi.

Lấy bối cảnh năm 1997, thời điểm khủng hoảng tài chính châu Á lan rộng, bộ phim theo chân Kang Tae Pung (Lee Jun Ho), chàng trai từng sống trong nhung lụa nay phải gánh vác công ty gia đình sau khi cha qua đời. Trước bờ vực phá sản, Kang Tae Pung quyết tâm vực dậy Typhoon Trading Company bằng tinh thần trách nhiệm và trái tim ấm áp. Đồng hành cùng anh là O Mi Seon (Kim Min Ha), cô nhân viên tận tụy luôn nuôi mơ ước đổi đời bằng chính nỗ lực của mình. Giữa biến động và thử thách, họ cùng nhau viết nên câu chuyện về niềm tin, sự kiên định và tình yêu nảy nở giữa thời kỳ khó khăn nhất. “Typhoon Family” lên sóng tvN vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 11/10.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết “Seoul Jagae Daegieop Danineun Kim Bujang Iyagi” của tác giả Song Hui Gu, “The Dream Life Of Mr. Kim” kể về Kim Nak Su, người đàn ông từng có mọi thứ, nắm trong tay sự nghiệp vững chắc, gia đình êm ấm và cuộc sống đáng mơ ước. Thế nhưng khi mọi thứ bắt đầu tuột khỏi tầm tay, anh buộc phải đối mặt với khủng hoảng giữa đời. Mất đi danh vị và những điều từng định nghĩa bản thân, Kim Nak Su bước vào hành trình tìm lại giá trị thật của cuộc sống.

Thủ vai Kim Nak Su là nam diễn viên thực lực Ryu Seung Ryong, người đã từng chiến thắng Ảnh đế “Grand Bell Awards” và “Daesang” tại “Baeksang Arts Awards” với vai diễn ấn tượng trong bộ phim điện ảnh đình đám “Miracle In Cell No.7”. Xuất hiện cùng Ryu Seung Ryong trong phim còn có nữ diễn viên Myung Se Bin và nam diễn viên trẻ Cha Kang Yoon. “The Dream Life Of Mr. Kim” được đạo diễn bởi Jo Hyun Tak, người đã làm nên thành công cho “Big Thing”, “SKY Castle” và gần đây nhất là “The Atypical Family” nên khán giả có thể yên tâm hơn về chất lượng của tác phẩm này.

2025 là một năm hoạt động năng suất của Jeon Yeo Been, khi “Ms. Incognito” đã là tác phẩm thứ 3 trong năm nay của cô được ra mắt sau bộ phim điện ảnh “Dark Nuns” và bộ phim truyền hình “Our Movie” của đài SBS. Trong “Ms. Incognito”, cô thủ vai Kim Yeong Ran, cô gái nghèo từng làm vệ sĩ cho ông chủ tập đoàn Gasung Group. Sau khi ký hợp đồng kết hôn với vị chủ tịch mắc bệnh nan y và trở thành người thừa kế bất ngờ, Kim Yeong Ran bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt tài sản và phải sống ẩn danh dưới cái tên Bu Se Mi. Trong vai một cô giáo mầm non ở vùng quê yên bình, cô dần lấy được cảm tình của mọi người, trừ Jeon Dong Min (Jin Young), người cha đơn thân luôn cảnh giác với cô. Với 12 tập, khán giả sẽ được giải đáp thắc mắc rằng liệu Kim Yeong Ran có thoát khỏi những kẻ truy đuổi và cô có chứng minh cho Jeon Dong Min thấy được cô không hề mang đến hiểm hoạ nào cho vùng quê này.

Vừa ra mắt tập đầu tiên vào ngày 29/9, “Ms. Incognito” với chỉ số rating 2,408% đã lập được kỷ lục trở thành bộ phim có rating mở màn cao nhất trong lịch sử của đài ENA. Tập 2 của tác phẩm này cũng đã có chỉ số rating tăng vọt lên hơn 4%. Nếu tiếp tục giữ được mức độ tăng trưởng và sự cuốn hút về nội dung như hai tập mở màn thế này, “Ms. Incognito” đang được kỳ vọng sẽ trở thành tựa phim thành công mới của đài ENA, sau “Extraordinary Attorney Woo” vào năm 2022.
Bộ phim thuộc thể loại thần thoại, giả tưởng này đánh dấu sự trở lại của biên kịch Kim Eun Sook sau thành công của “The Glory” vào năm 2023. Đây cũng là bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Suzy với Kim Woo Bin, kể từ năm 2016 với dự án “Uncontrollably Fond”. “Genie, Make A Wish” kéo dài 13 tập và lên sóng trên Netflix vào ngày 3/10. Bên cạnh Suzy hay Kim Woo Bin, “Genie, Make A Wish” còn có sự tham gia diễn xuất của Ahn Eun Jin, Steve Noh, Kim Mi Kyung cùng các vai khách mời của Daniel Henney và Song Hye Kyo.

“Genie, Make A Wish” là phiên bản hiện đại, đen tối và quyến rũ của huyền thoại “thần đèn trong chiếc đèn thần”, mở ra hành trình của Ki Ga Yeong (Suzy), cô gái lạnh lùng được nuôi dạy nghiêm khắc để kiểm soát những khuynh hướng tâm lý bất ổn. Một lần vô tình đánh thức Genie (Kim Woo Bin), linh hồn bị phong ấn trong chiếc đèn cổ, cuộc sống của cô bỗng xoay chuyển theo cách không ai ngờ tới. Giữa phép thuật huyền hoặc và thế giới hiện đại đầy cám dỗ, Ki Ga Yeong và Genie dần cuốn vào một mối tình vừa lãng mạn vừa nguy hiểm. Đến khi sự thật được hé lộ rằng Genie chính là Iblis – quỷ Satan, câu chuyện tình này trở thành trận chiến giữa lý trí và cám dỗ, giữa con người và bóng tối.
Sau “The King: Eternal Monarch”, biên kịch Kim Eun Sook lại thử sức với thể loại thần thoại, giả tưởng trong “Genie, Make A Wish”. Đây cũng là một thể loại thử thách diễn xuất của Suzy và Kim Woo Bin, bởi nó hoàn toàn khác so với các tác phẩm mà họ đã tham gia những năm gần đây. Sự tái hợp của Suzy và Kim Woo Bin vì thế càng khiến khán giả kỳ vọng vào một câu chuyện tình yêu vừa ma mị, vừa đầy chiều sâu cảm xúc, đánh dấu bước chuyển mới mẻ trong sự nghiệp của cả hai.