Đoàn làm phim và dàn diễn viên chính phim “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ” vừa có buổi showcase ra mắt truyền thông. Là bộ phim đầu tiên của Bột Creative Hub, “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ” mang màu sắc hài kịch đen, tâm lý gia đình dự kiến ra mắt đúng mùa lễ Vu Lan Báo Hiếu.
Đại diện Bột Creative Hub cho biết việc một đơn vị chuyên cung cấp kịch bản đưa một ý tưởng nguyên bản trở thành một bộ phim hoàn chỉnh là một hành trình dài và gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ” khá liều lĩnh chọn hình thức hài kịch đen (black comedy) để chuyển tải tình huống đám tang ngay trong ngày sinh nhật đến khán giả. Tuy vậy, ekip cũng lấy làm tự hào khi có thể thuyết phục hai nghệ sĩ gạo cội của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh là Ái Như và Thành Hội hiện diện trên màn ảnh lớn.

Nghệ sĩ Ái Như cho hay vì bận điều hành sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh nên đến hiện tại mới trở lại điện ảnh. Chỉ khi chuyển sang diễn kịch theo mùa, bà mới có quãng nghỉ giữa để nhận lời đóng phim, một phần cũng vì tình cảm dành cho “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ” và dàn diễn viên tài năng. “Đây là lần đầu tiên tôi vào vai chính một bộ phim điện ảnh. Vai diễn điện ảnh đầu tiên của tôi là một vai quần chúng đã từ rất lâu trước đây. Vậy nên, đảm nhận vai bà Tâm lần này, tôi rất nóng lòng cũng như mong khán giả ‘nhẹ tay’ với mình”, nghệ sĩ Ái Như chia sẻ.

Có mặt tại buổi showcase, nghệ sĩ Thành Hội bật mí: “Tôi đồng ý ngay mà không lưỡng lự khi được ngỏ lời mời tham gia vì quý mến sự chân chất và kiên quyết của biên kịch Bình. Nhân vật tôi đảm nhận trong phim cũng chỉ ‘đi qua’ cuộc đời bà Tâm thôi. Tôi yêu bà và cũng là người góp thêm lý do cho bà sống. Có thể nói là có tôi bà Tâm mới sống được”.
Ẩn sau tiếng cười và nước mắt, “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ” là chuyến hành trình cảm xúc, dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc. Phim xoáy sâu vào mối quan hệ gia đình bị giằng xé bởi kỳ vọng, định kiến và những điều chưa từng dám nói thành lời. Một buổi tiệc sinh nhật vốn để tri ân người mẹ bất ngờ trở thành nơi mà mỗi nhân vật buộc phải đối diện với bản thân mình, từ đó mở ra cơ hội hàn gắn và thấu hiểu.

“Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ” xoay quanh gia đình bà Tâm (NSƯT Ái Như), một người mẹ đơn thân âm thầm nuôi con khôn lớn. Bà dành trọn tuổi trẻ, tình yêu và kỳ vọng cho con trai duy nhất là Y Đức (Trần Kim Hải), mong muốn anh trở thành bác sĩ, thành công theo chuẩn mực xã hội. Nhưng áp lực ấy lại vô tình đẩy Y Đức vào những khoảng tối tâm lý sâu kín, khiến anh luôn khao khát được thấu hiểu và chứng minh giá trị bản thân. Khó có ai ngờ, chính tiệc sinh nhật lần thứ 60 của bà Tâm lại trở thành điểm bùng nổ của loạt tình huống éo le, tai ương bất ngờ mà khởi nguồn chính là từ Y Đức và người bạn thân Quang Tài (Samuel An).

Tại buổi showcase, diễn viên Kim Hải (thủ vai người con trai Y Đức) tâm sự: “Một trong hai cảnh quay đáng nhớ là cảnh dưới mưa, trong đó có câu thoại mà ngoài đời tôi nghĩ sẽ không bao giờ nói với mẹ vì quá đau đớn và gây tổn thương. Khi thốt ra câu đó, nhân vật như đang oán trách mẹ. Nhưng ở tận cùng cảm xúc, đó vẫn là sự tôn trọng và tình yêu dành cho bà, dành cho gia đình. Tôi nghĩ chính sự mâu thuẫn ấy mới làm cho vai diễn này chạm tới cảm xúc thật của khán giả”.

Ngoài ra, đại diện nhà sản xuất cũng tiết lộ về MV “Lần đầu làm mẹ” (tên gốc là phim ngắn “Chén thuốc đắng”), một bài hát của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, do ca sĩ Uyên Linh thể hiện. MV được đạo diễn bởi Nhu Đặng, ghi hình song song với thời gian quay phim chính. Được xem là tiền truyện của phim, MV sẽ khái quát cho khán giả về quá trình sinh và nuôi dạy con trai Y Đức của người mẹ Tuệ Tâm.
“Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ” dự kiến khởi chiếu từ ngày 5/9.
