Phim điện ảnh “Phá đám: Sinh nhật mẹ” vừa tung best cut cuộc tranh cãi “căng như dây đàn” giữa mẹ con nghệ sĩ Ái Như và Trần Kim Hải. Phim xoay quanh gia đình bà Tuệ Tâm (nghệ sĩ Ái Như thủ vai) và con trai Y Đức (Trần Kim Hải). Từ việc đặt tên con, bà Tâm đã gửi gắm kỳ vọng lớn lao, mong muốn con trai trở thành một bác sĩ cứu người.

Best cut hé lộ phân cảnh trên bàn ăn tối đầy ngột ngạt của mẹ con Tâm – Đức. Mở đầu, Y Đức có vẻ đã khuất phục trước sức uống của mẹ và bà Tâm trêu con: “Trứng mà đòi khôn hơn vịt”. Câu thoại phần nào hé lộ tính cách và cách dạy con, cho rằng con cái vẫn chưa đủ khôn lớn để tự quyết định, tự lo cho bản thân. Nguyên nhân của bữa nhậu này ban đầu khiến Y Đức vô cùng sung sướng bởi bà Tâm sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện học ngành y với anh nữa. Trước quyết định của mẹ, Y Đức như trút bỏ gánh nặng ngàn cân đã đeo bám anh từ mấy chục năm nay.

Tuy nhiên, nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi bà Tâm đưa ra tuyên bố còn gây sốc hơn. Từ nay, người sẽ gánh lấy kỳ vọng khoác tấm áo blouse trắng ấy sẽ là bé An, con trai Đức. Gần 40 năm cuộc đời như trôi vụt qua tâm trí anh. Bia đã nhạt nhưng miệng vẫn đắng nghét, trong phút chốc mọi ấm ức và tủi hờn trong lòng Đức trào ra. Anh nhận ra mọi nỗ lực của mình, từ kinh doanh đến việc chạy xe dịch vụ vực dậy sau thất bại, đều không được mẹ công nhận. Hóa ra, mẹ anh vẫn chỉ chăm chú vào tấm bằng bác sĩ. Câu thoại chua chát của Y Đức: “Má làm vậy có bất công với tui quá không?” chạm đến nỗi lòng của những người con từng bị phủi bỏ công sức. Điều khiến anh tan nát nhất là mâu thuẫn giữa hai mẹ con giờ lại sắp trút sang đứa con trai bé bỏng.

Dù vậy, bà Tâm cũng có lý do riêng. Bản thân Y Đức cũng khó mà trả lời khi mẹ hỏi: “Tao muốn con tao làm bác sĩ thay vì chạy xe ôm ngoài đường thì có gì là sai”? Bậc phụ huynh nào cũng chỉ mong con mình được thành đạt, vì thành đạt thì mới tự lo được cho mình khi họ yếu dần rồi rời xa, vì họ sợ sẽ không chăm lo được cho con cái nữa. Bà Tâm mang trong mình nhiều nỗi tiếc nuối, cho chính mình và cho cả Đức. Bà Tâm yêu thương con đến quặn lòng nhưng lại thể hiện sai cách, muốn con thành đạt để tự lo được cho mình.

Hơn 5 phút của best cut là màn đối diễn xuất sắc của nghệ sĩ Ái Như và diễn viên Trần Kim Hải. Căng thẳng nhanh chóng leo thang khi bà Tâm tiết lộ mục đích của mình, Y Đức cũng mượt mà chuyển từ trạng thái giỡn hớt say xỉn sang ấm ức và phẫn nộ. Phần độc thoại chia sẻ nỗi lòng của anh như rút ruột gan của những đứa con từng sống trong áp lực vô hình trói chặt của phụ huynh. Trong khi đó, Ái Như với biểu cảm ôn hoà, giọng nói nhẹ nhàng đã truyền tải áp lực vô hình từ kỳ vọng một chiều của bà Tâm, khiến khán giả dễ dàng đồng cảm với nhân vật Y Đức. Cuộc cãi vã đầy ngột ngạt nhưng cũng rất thành công của hai mẹ con cũng khiến khán giả phần nào thông cảm hơn cho những hành động sau này của Y Đức.

“Phá đám: Sinh nhật mẹ” mang đến những cung bậc cảm xúc đa dạng khi những tràng cười cứ tiếp nối những căng thẳng rồi lại tiếp tục nghẹt thở vì bức bối. Chủ đề khoảng cách thế hệ được truyền tải tài tình và đầy sáng tạo, khiến khán giả lại có dịp chiêm nghiệm lại về cách bày tỏ tình cảm với cha mẹ cũng như con cái, để giải phóng nhau khỏi những xiềng xích vô hình của yêu thương độc hại.