“Our beloved summer”: Tinh tế, chữa lành và đong đầy ý vị mùa hè - Tạp chí Đẹp

“Our beloved summer”: Tinh tế, chữa lành và đong đầy ý vị mùa hè

Review

Dù rằng có một khởi đầu khá ảm đạm, nhưng “Our beloved summer” (Mùa hè yêu dấu của chúng ta) đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc trên đường đua phim ảnh dịp cuối năm 2021. “Our beloved summer” ghi nhận độ thảo luận chóng mặt trên các cộng đồng phim, đứng đầu danh sách xem nhiều nhất tại Hàn Quốc và Việt Nam trên Netflix. 

“Our beloved summer” xoay quanh học sinh hạng bét Choi Woong (Choi Woo Shik) và cô nàng luôn đứng nhất Kook Yeon Soo (Kim Da Mi). Hai cá thể trái ngược như mặt trăng – mặt trời bỗng bị dính chặt bởi một bộ phim tài liệu về thanh xuân. Dù ngoài mặt tỏ vẻ “không đội trời chung” nhưng họ đã dần phải lòng nhau từ bao giờ, tuy vậy mối tình trung học cũng không kéo dài được mãi mãi. Nhiều năm sau, khi đã chia tay nhau, khi Choi Woong và Kook Yeon Soo đã 29 tuổi, họ lại một lần nữa bị số phận đưa đẩy buộc phải chạm mặt nhau. Liệu họ của hiện tại có chiến thắng được cái tôi cá nhân để về bên nhau một lần nữa?

Tinh tế, chữa lành, ngọt ngào nhưng kém phần day dứt, “Our beloved summer” không sở hữu một cốt truyện quá kịch tính nhưng vẫn thành công từng chút chinh phục người hâm mộ. Thậm chí bộ phim còn được nhận xét là “sâu sắc đến mức tổn thương tim người xem”. 

Vì sao lại là mùa hè?

Những tưởng chỉ là một cái tên bình thường nhưng “Our beloved summer” lại chứa đựng nhiều ý vị sâu xa. Mùa hè không chỉ đơn giản là một thời khắc bình thường, cũng không phải chỉ là một mùa hè mà cả hai có nhau. “Mùa hè yêu dấu” ấy còn là tuổi trẻ nhiệt huyết, là thanh xuân đơn thuần, và còn bởi sự hồn nhiên và trong sáng của họ tựa như mùa hè. Đặc biệt, các tập phim vô cùng tinh tế khi được đặt theo tên những siêu phẩm đình đám được ra mắt vào những mùa hè khác nhau.

Tập 1 mang tên “Tôi biết cậu làm gì mùa hè rồi” dựa theo “I Know What You Did Last Summer” (1997) – kể về quá trình đối nghịch không đội trời chung của cả 2. Tập 2 “1792 mùa hè” dựa theo “500 Days of Summer” (2009) – mối tình kéo dài 1792 của Yeon Soo và Choi Woong. Tập 3 “10 điều tôi ghét ở cậu” dựa theo “10 Things I Hate About You” (1999) – nội dung cũng khá tương đồng khi Choi Woong kể về 10 điều mình ghét ở cô bạn gái cũ nhưng hóa ra là chính là những điều anh yêu và luôn ghi nhớ ở Yeon Soo… Và mới nhất là tập 6, “Kiêu hãnh và định kiến”  dựa theo siêu phẩm đình đám “Pride and Prejudice” (2005) – bóc trần lý do chia tay của Yeon Soo với Choi Woong. Với những tiêu đề tập đầy ẩn tình, nó đã mang cho người xem cảm giác tò mò, hứng thú cũng như cuốn người hâm mộ vào những ẩn ý được đan cài.

Tinh tế vừa đủ, trau chuốt vừa phải

Trong phân cảnh gợi nhớ lại quá khứ ở tập 4 về ngày mưa, trong kí ức đó rất nhiều khán giả đã nhận ra hình ảnh “đôi giày” của họ lại mang lại có 2 màu khác nhau. Những tưởng đây là một “hạt sạn” nhưng sự thật lại chính là điểm nhấn vô cùng tinh tế. Trong hồi ức của Choi Woong, Yeon Soo mang đôi giày màu vàng – màu sắc mà Yeon Soo rất thích và thường xuyên sử dụng. Còn ký ức của Yeon Soo, Woong lại là mang đôi giày màu xanh – những vật dụng gần gũi và quen thuộc với Choi Woong đều có màu xanh. Kí ức là vậy nhưng sự thật là đôi giày của hai người họ đều là màu trắng. Đối với cả hai, khoảng khắc về ngày hôm ấy đều mang những đặc điểm và chi tiết riêng thuộc về đối phương, như một lời nhắc nhở trong tiềm thức rằng họ chưa bao giờ thật sự quên đi.

Lời thoại đi vào lòng người là một trong những điểm mạnh của “Our beloved summer”, không chỉ là những câu nói sáo rỗng, từng lời thậm chí khiến người xem phải suy ngẫm và đau lòng. Là những câu hỏi “Giả sử…” của Yeon Soo khi sợ rằng mối quan hệ của họ rồi cũng sẽ kết thúc. Là khi Yeon Soo nói: “Tôi làm gì có ô”  trong khi bản thân đang ôm chặt một chiếc ô trong lòng. Là khi Choi Woong phải thốt lên rằng: “Chúng ta đâu có yêu đương hời hợt, cũng chẳng phải chia tay đại đùa”. Đây đã không đơn thuần là những lời thoại, mà là cả một câu chuyện. 

Không chỉ là “bản tình ca mùa hạ” mà còn là bức tranh hiện thực cuộc sống

Nếu mới chỉ thưởng thức những tập đầu, người xem ắt hẳn sẽ cảm thấy thích thú với những phân đoạn hài hước, vui tươi cùng những lần chạm mặt “khắc khẩu” của bộ đôi diễn viên chính. Nhưng càng về sau, người xem sẽ càng vỡ òa với từng chi tiết thực tế, lời thoại sâu sắc, những “khắc khoải” khôn nguôi của Yeon Soo, nỗi đau trưởng thành của Choi Woong. Cuộc sống thật chất là hiện thực, mà hiện thực lại có khả năng bóp nghẹt được mộng tưởng, phá vỡ được tình yêu.

Mở đầu câu chuyện, người xem sẽ thấy được hai thái cực hoàn toàn khác nhau, bên cạnh một Yeon Soo giỏi giang, luôn đứng đầu toàn trường với thành tích nổi bật là một Choi Woong đứng chót trường, không hứng thú gì với việc học tập. Thế nhưng Choi Woong là được ví như một hoàng tử, anh có gia đình đủ đầy, có cuộc sống thoải mái, còn Yeon Soo lại là nàng lọ lem hiện thực, luôn phải chật vật với nhiều khoản tiền, thậm chí phải gánh một món nợ lớn không biết từ đâu mà ra. Hơn ai hết, Yeon Soo hiểu được cuộc đời sẽ không như mơ, nhất với những người vốn không có gì trong tay như mình.

Giống như lời thoại: “Thật ra lúc này ngay cả việc cáng đáng hiện thực của mình cũng quá sức với tôi”, đây chính là lý do mà Yeon Soo lựa chọn rời xa “điều duy nhất” của mình, rằng cô sợ anh sẽ thấy được nỗi mặc cảm đến tột cùng của cô. Sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy hình ảnh bản thân mình trong câu chuyện của Yeon Soo và Choi Woong? Chuyện tình yêu của họ đã chẳng còn là một bộ phim, mà chính là hiện thực, là những sự tiếc nuối, là bức tranh thực tế và rất đời mà chúng ta có lẽ đã từng trải qua. 

 

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

24/12/2021, 13:51