Oscar 2010 - Những người mới đến - Tạp chí Đẹp

Oscar 2010 – Những người mới đến

MIX & MATCH

Một cô gái vị thành niên da màu quá cân bị chính bố đẻ của mình hiếp dâm mang thai 2 lần ở khu Harlem. Một cô gái Anh 16 tuổi thử nếm trái cấm với người đàn ông gấp đôi tuổi mình.

Một người phụ nữ Mỹ đầu tiên bay xuyên qua đại Tây Dương và trở thành huyền thoại. Một người phụ nữ Mỹ khác thì trở thành niềm cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ nhờ tài chế biến món ăn kiểu Pháp. Một người phụ nữ Pháp lại trở thành biểu tượng nhờ thiết kế thời trang…

Từ những cô gái dưới đáy bị chà đạp đến những người phụ nữ huyền thoại có sức ảnh hưởng lớn lao, các nhân vật nữ nói trên đều được hóa thân bởi những nữ diễn viên xuất sắc. Họ là những ứng cử viên sáng giá nhất cho mùa giải Oscar 2010 sắp tới.

 
 Cảnh phim “Bright Star”.

1. Cô gái đầu tiên phải kể đến là Gabourey Sidibe, nữ diễn viên da màu sinh năm 1983 có thân hình quá khổ và hoàn toàn bất lợi về hình thức. Nhưng chính điều đó đã khiến đạo diễn Lee Daniels chọn cô vào vai chính trong bộ phim “Precious”, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “Push” của nhà văn Sapphire, kể về cuộc sống dưới đáy của những người phụ nữ da đen ở Mỹ trong thời đại ngày nay.

Nhân vật chính của bộ phim chính là Precious, cô gái da đen 16 tuổi. Cô gái vị thành niên này có trọng lượng gần 150kg, xấu xí và là mẹ của hai đứa con mà cha đẻ của chúng không ai khác – chính là… bố của cô.

Precious sinh ra ở khu Harlem nghèo nàn, mẹ cô nghiện thuốc lá nặng và coi cô như một con ở, còn bố cô thì hiếp dâm cô và cho ra đời hai đứa con. Mặc dù vậy, cô gái thất học và có số phận bi thảm đó vẫn mơ ước được lên bìa tạp chí, xuất hiện trong các video clip ca nhạc và có một anh bồ da trắng với mái tóc thật đẹp.

Đạo diễn Lee Daniels chính là nhà sản xuất của bộ phim “Monster’s Ball” cũng có cùng chủ đề, từng đem đến cho Halle Berry một giải Oscar nữ chính và bộ phim chân thực lần này hứa hẹn đem về cho nữ diễn viên Gabourney Sidibe một đề cử Oscar khác.

“Precious” có kinh phí 10 triệu USD, hiện đang được trình chiếu tại Mỹ và rất thành công về doanh thu với khoảng gần 50 triệu USD sau một tháng chiếu. Bộ phim này được xem là “Slumdog Millionnaire” của năm nay sau khi gây ảnh hưởng mạnh mẽ ở các LHP mà nó đi qua, từ Sundance đến Cannes và sau đó giật giải Phim hay nhất do Khán giả bình chọn tại LHP Toronto.

Hầu hết các nhà phê bình đều đánh giá tích cực về bộ phim và dành lời khen ngợi nồng nhiệt cho tài năng mới. Nhà phê bình nổi tiếng Roger Ebert gọi đây là “một bộ phim Mỹ xuất sắc với sự chân thực từ lúc bắt đầu cho đến đoạn kết truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Sidibe với vai diễn Precious, một cô gái nghèo tội nghiệp làm tan vỡ trái tim người xem”. Còn Sidibe thì nói: “Tôi biết cô gái này. Tôi biết cô trong gia đình tôi, tôi biết cô trong đám bạn bè tôi, tôi đã từng nhìn thấy cô ấy và tôi đang sống bên cạnh cô ấy”.

Chính sự đồng cảm sâu sắc đó đã khiến Sidibe vào vai Precious với sự chân thực tuyệt đối. Hứa hẹn đem đến cho Sidibe một đề cử Oscar đầu tiên, vai diễn rất có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

Ngoài Sidibe, trong “Precious” còn có sự tham gia của một số gương mặt mới đầy ấn tượng. Trong đó phải kể đến Mo Ni’que vai mẹ của Precious, Paula Patton vai cô giáo và đặc biệt là nữ danh ca Mariah Carey vào vai một nữ nhân viên xã hội với vẻ ngoài khá xấu xí.

Ngoài Sidibe được dự báo giành đề cử Oscar nữ chính, Mo Ni’que và Mariah Carey cũng hứa hẹn giành được hai đề cử nữ diễn viên phụ. Đây cũng là vai diễn thành công đầu tiên của Mariah Carey sau hàng loạt cuộc thử sức thất bại (thậm chí đã không ít lần bị đề cử giải Mâm xôi vàng cho nữ diễn viên tồi nhất) của nữ diva này.

   
 Abbie Cornish trong phim “Bright Star”.  Carey Mulligan trong phim “An Education”.

2. Cô gái trẻ thứ hai cũng đang được nhắc đến nhiều nhất trước thềm giải Oscar là Carey Mulligan, nữ diễn viên trẻ sinh năm 1985 ở Anh. Carey Mulligan không hoàn toàn vô danh như Sidibe và cô sỡ hữu một nhan sắc tươi sáng, vẻ đẹp được một số nhà phê bình so sánh với huyền thoại Audrey Hepburn.

Khởi nghiệp từ năm 2005 với vai diễn cô em gái mơ mộng của Keira Knightley trong “Pride and Prejudice”, Carey Mulligan chỉ mất 4 năm để tỏa sáng. Vai diễn của cô trong bộ phim “An Education” hoàn toàn chinh phục giới phê bình và khán giả. Trong bộ phim này, Carey hóa thân thật ngọt vai Jenny, một cô học trò 16 tuổi trong sáng ở London những năm của thập niên 60 thế kỷ trước.

Và cuộc phiêu lưu tình ái với David, một gã tay chơi sành điệu gấp đôi tuổi cô đã đưa cô bước vào thế giới của sự xa hoa và phù phiếm, đồng thời lấy mất thế giới trong sáng hồn nhiên của cô gái trẻ. Cây bút phê bình Peter Travers của tờ Rolling Stone nhận xét: “Khán giả chuẩn bị trầm trồ và ngây ngất bởi Carey Mulligan, với một vai diễn gây xúc động mạnh mẽ làm tan chảy các LHP từ Sundance đến Toronto.

Mulligan đã tỏa sáng với cuộc hành trình từ một con vịt lóng ngóng vụng về đến một con thiên nga yêu kiều duyên dáng”. Nhà phê bình Claudi Puig của tờ USA Today cũng dành lời khen ngợi nồng nhiệt cho Mulligan: “Mulligan vào vai Jenny hoàn hảo không chê vào đâu được với sự hòa trộn hoàn toàn thuyết phục các sắc thái tình cảm, sự tự tin, vẻ mong manh dễ tổn thương đến chất hài hước.

Jenny vừa dễ vỡ, vừa mạnh mẽ, vừa ngây thơ khờ khạo vừa thông minh tinh quái. Mulligan chỉ mới 22 tuổi khi nhận vai này, nhưng vai diễn của cô là một trong những vai diễn hay nhất của năm”.

Vai diễn đột phá và nhan sắc tươi sáng của nữ diễn viên trẻ khiến Carey Mulligan trở thành gương mặt nữ diễn viên Anh tỏa sáng nhanh nhất hiện nay ở hai bờ Đại Tây Dương, tiếp nối các đàn chị như Kate Winslet, Rachel Weiz, Keira Knightley…

Carey Mulligan hiện có đến 5 bộ phim chuẩn bị tung ra chiếu trong năm 2010, trong đó có phần 2 của “Wall Street: Money Never Sleeps”, diễn cạnh Michael Douglas và chàng tài tử đang lên Shia LaBoeuf, bạn trai hiện tại của cô.

 
 Cảnh phim “Precious”.

3. Ngoài 2 nữ diễn viên trẻ nổi bật nói trên, giới phê bình còn chú ý đến các gương mặt trẻ sáng giá khác của năm nay, trong đó phải kể đến Saoirse Ronan, nữ diễn viên trẻ mới 15 tuổi của Anh, Emily Blunt, 26 tuổi, cũng người Anh và Abbie Cornish, 27 tuổi, nữ diễn viên người Úc.

Saoirse Ronan từng giành được một đề cử Oscar diễn viên phụ trong bộ phim “Atonement” hai năm trước. Vai diễn xuất sắc của cô năm nay là Susie Salmon, một cô bé gái vị thành niên bị gã hàng xóm hãm hiếp rồi giết chết trong bộ phim “The Lovely Bones” của đạo diễn Peter Jackson.

Saoirse Ronan hầu hết thể hiện vai diễn cô bé Susie với những hình ảnh trên thiên đường, dõi mắt nhìn xuống dương thế theo gia đình cô cho đến khi bố mẹ cô tìm được kẻ thủ ác. Emily Blunt lại được đánh giá cao trong bộ phim cổ điển “The Young Victoria”, vai nữ hoàng Victoria thời trẻ của Anh quốc, người có mối tình lãng mạn và sâu đậm với hoàng tử Albert.

Vai diễn thành công nhất của Emily Blunt đến nay là cô trợ lý hậu đậu trong bộ phim ăn khách “The Devil Wears Prada”. Nữ diễn viên trẻ cuối cùng có cơ hội được Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ để mắt đến trong mùa giải Oscar 2010 – Abbie Cornish, cũng là một nhan sắc xinh đẹp đến từ nước Úc, quê hương của những mỹ nhân như Nicole Kidman, Cate Blanchett hay Naomi Watts.

Trong năm nay, Abbie Cornish khá nổi bật với vai Frances “Fanny” Brawnes, nàng thơ của John Keats – nhà thơ yểu mệnh nổi tiếng thế kỷ 19 trong bộ phim “Bright Star” của nữ đạo diễn Jane Campion…

 
 Saoirse Ronan trong phim “The Lovely Bones”.

Bài: Lâm Lê

Thực hiện: depweb

04/01/2010, 15:29