Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng diễn viên Tăng Thanh Hà và Thanh Hằng trong thời gian quay phim “Mỹ nhân kế”.
Tôi cũng có nghe, nhiều cô bị mê muội bởi ánh hào quang của ngành giải trí mà có thể bất chấp làm tất cả mọi việc hòng được nổi tiếng. Tôi nghĩ người nào có tính “bất chấp” thì họ làm gì cũng bất chấp. Nhưng nếu bạn phải hợp tác làm việc với một người mà bạn cảm thấy họ bất chấp mọi thứ thì bạn cũng rất lo ngại. Còn nếu bạn cũng bất chấp mọi thứ thì bạn cũng chỉ làm việc được với những người như thế.
“Làm đạo diễn, mỗi khi gặp diễn viên tốt, hợp vai, làm việc nghiêm túc là mình mừng lắm…”
Hay thiên hạ đồn rằng, nhiều cô chưa cần đạo diễn ngỏ ý, đã “bật đèn xanh” trước. Tôi chưa thấy ai nói thẳng với tôi như thế, có lẽ cái mặt của tôi không đáng tin cậy cho các cuộc trao đổi.
Nếu bạn có tài năng, có quyết tâm, có cách làm việc nghiêm túc, tôi tin rằng sẽ có rất nhiều nhà sản xuất, đạo diễn “nịnh” bạn và mong muốn được làm việc với bạn. Họ sẽ tôn trọng bạn vì trong thị trường Việt Nam hiện nay, những người có những tố chất đó là không nhiều.
Nếu bạn có tài năng, có quyết tâm, có cách làm việc nghiêm túc, tôi tin rằng sẽ có rất nhiều nhà sản xuất, đạo diễn “nịnh” bạn và mong muốn được làm việc với bạn.
Bạn nên nhớ một bộ phim được đầu tư tính bằng tiền tỷ, cả một gia tài, công sức ít nhất vài tháng đến cả năm, ảnh hưởng đến danh tiếng nghề nghiệp lâu dài mà xem thường đánh đổi chỉ được những phút chốc là điều chẳng lợi ích gì cả..
Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.
“Nhà báo” – Ca sĩ Tinna Tình:
Showbiz Việt là một kho… thuốc súng
“Nhà báo” – Á hậu Hoàng My:
Ngủ với… đạo diễn, có đáng không?