Lần đầu tiên tại Việt Nam, huyền thoại dương cầm Yiruma sẽ chính thức góp mặt trong concert “Sketch A Rose” của nghệ sĩ Hà Anh Tuấn. Hứa hẹn mang đến một đêm nhạc đầy cảm xúc với những khoảnh khắc nghệ thuật khó quên trong hành trình “phác thảo hoa hồng”. Đến với hai đêm diễn ngày 8 và 9/3/2025, khán giả không chỉ được chứng kiến một màn kết hợp độc đáo trên sân khấu mà còn là sự giao thoa giữa hai tâm hồn nghệ thuật cùng chung một tầm nhìn về cách sáng tạo âm nhạc tinh tế, giàu cảm xúc và bền vững theo thời gian.
Valentine đến, người ta lại hồi tưởng đến những câu chuyện tình yêu lãng mạn từng tạo nên cơn sốt toàn châu Á. Thế hệ “mọt phim Hàn” đời đầu khó mà quên được huyền thoại phim tình yêu Bản tình ca mùa đông. Yiruma – tác giả của những giai điệu quen thuộc như “Kiss the Rain”, “River Flows in You” hay “May Be” đóng vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn ấy. Những sáng tác của anh là một mảnh ghép quan trọng của những bộ K-Drama đời đầu. Đến tận thời điểm này, nhiều khán giả vẫn ưu ái gọi anh bằng những danh xưng như “ông hoàng nhạc phim”, “ông hoàng nhạc tình” – phần nào cho thấy được sự ảnh hưởng của anh đến văn hoá đại chúng.
Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, Yiruma bắt đầu tiếp xúc với piano từ năm 5 tuổi và được đào tạo bài bản tại Anh Quốc. Dưới sự dẫn dắt của những nhà sư phạm âm nhạc hàng đầu tại Purcell School of Music và King’s College London, anh sớm khẳng định được vị trí của mình. Tuy nhiên, thay vì đi theo con đường cổ điển truyền thống, Yiruma lựa chọn một hướng đi riêng cho âm nhạc của mình, bằng cách viết nên những giai điệu dung dị, gần gũi nhưng chất chứa chiều sâu. Kết hợp tinh tế giữa yếu tố cổ điển và đại chúng, Yiruma đã vượt qua những lằn ranh cũ và vươn mình trở thành biểu tượng dương cầm của thời đại.
Đối với Yiruma, mỗi sân khấu mà anh xuất hiện đều là một sự lựa chọn kinh qua nhiều tiêu chí khá khắt khe. Lần này, khi nhận được lời mời từ Hà Anh Tuấn, anh không ngần ngại đồng ý. Điều gì khiến một nghệ sĩ đẳng cấp thế giới như Yiruma lựa chọn “Sketch A Rose” là một điểm đến trong hành trình nghệ thuật của mình?
Câu trả lời nằm ở “Sketch A Rose”, bởi trước khi đến với Yiruma, chính “Sketch A Rose” đã có cho mình một hành trình rực rỡ đầy cảm hứng. Hai đêm diễn đã được đặt tại các thánh đường nghệ thuật thế giới, nhà hát Esplanade (Singapore) và nhà hát Sydney Opera House (Úc). Toàn bộ sân khấu được bao phủ bởi 80.000 bông hoa hồng được vận chuyển từ Việt Nam phục vụ cho hai đêm diễn, chào đón hơn 3.200 khán giả. Những “nghệ nhân” tạo dựng nên hành trình rực rỡ này đều đến từ đất nước Việt Nam. Trên cả âm nhạc, Hà Anh Tuấn còn mong muốn mang những con người làm nghệ thuật Việt tỏa sáng ở sân khấu nghệ thuật quốc tế.
Chính sự đầu tư nghiêm túc và tâm huyết cùng tinh thần âm nhạc của Hà Anh Tuấn – một nghệ sĩ luôn trân trọng sự tinh tế, tôn vinh cảm xúc và kiên định với giá trị nghệ thuật đã trở thành lý do đầy thuyết phục cho cái gật đầu của Yiruma. “Sketch A Rose” không đơn thuần là một concert, mà là một không gian nghệ thuật thuần túy nơi âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để hòa chung nhịp thở. Chính điều này đã tạo nên sự đồng điệu giữa hai nghệ sĩ tưởng như khác biệt ngôn ngữ nhưng lại chung một tâm hồn nghệ thuật.
Điểm nhấn đặc biệt nhất của “Sketch A Rose in Saigon” chính là: Yiruma không chỉ biểu diễn những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của mình, mà anh còn mang đến một sáng tác hoàn toàn mới – một bản nhạc độc quyền dành riêng cho Hà Anh Tuấn và khán giả Việt Nam. Đây là một quyết định hiếm hoi trong sự nghiệp của Yiruma, khi anh viết một tác phẩm dựa trên cảm hứng từ một nghệ sĩ khác. Điều này càng khẳng định sự trân trọng và tình cảm đặc biệt mà anh dành cho concert tổ chức tại Việt Nam lần này.
Tại “Sketch A Rose”, lần đầu tiên Yiruma sẽ biểu diễn chung sân khấu với Hà Anh Tuấn, Lam Trường, Quang Hùng MasterD và hơn 150 nghệ sĩ khác, cùng nhau hứa hẹn tạo nên một đêm nhạc giàu cảm xúc và thăng hoa. Không cần chiêu trò, không cần phô trương, chỉ cần âm nhạc đủ đẹp, đủ tinh tế, nó sẽ tự chạm đến trái tim của bất kỳ khán giả nào.