Ông bố trong clip "Thử lòng con gái" khiến cư dân mạng cay mắt: "Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì con" - Tạp chí Đẹp

Ông bố trong clip “Thử lòng con gái” khiến cư dân mạng cay mắt: “Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì con”

Sống

Trong clip, ông bố Tóc Xoăn Tít đưa một chân bị thương ra để thử phản ứng của các con, và anh đã “thỏa nỗi lòng” khi hai con gái tỏ ra vô cùng xót xa trước vết thương của bố. Cô bé lớn vừa rón rén lau vết thương vừa liên tục để ý nét mặt bố vì sợ bố đau, khi bố giả vờ nhăn nhó bé liền mếu máo khóc: “Ôi bố ơi!… Bây giờ con phải làm sao?”


Clip “Thử lòng con gái” của bố Tóc Xoăn Tít

Phản ứng vô cùng đáng yêu của hai cô bé khiến cư dân mạng cay mắt vì cảm động, đồng thời ngưỡng mộ cách nuôi dạy con của ông bố này. Chia sẻ với Đẹp, anh cho biết, mỗi lần dạy học hay chơi cùng các con, anh thường đặt điện thoại ở góc bàn để lưu lại tất cả những khoảnh khắc đó.

Ông bố Tóc Xoăn Tít còn “thú nhận”, anh hay giả vờ đau đầu, đau lưng để “thử lòng” con, và lần nào cũng được hai cô con gái hiếu thảo thay nhau bóp đầu, đấm lưng cho bố.

Trên Facebook của mình, anh hầu như chỉ đăng tải những hình ảnh và clip ghi lại từng khoảnh khắc đáng yêu của hai cô con gái, hay cảnh ba bố con cùng nhau vui đùa, ca hát, chơi cờ, đánh đàn… khiến cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ.

bo-con-toc-xoan-tit
Ông bố Tóc Xoăn Tít và hai cô con gái kháu khỉnh, đáng yêu trong màu cờ sắc áo cổ vũ đội tuyển U23

Anh chia sẻ, con gái lớn – bé Nguyễn Hoàng Anh (gần 6 tuổi) có cá tính mạnh, ở nhà thường gọi là Nhím vì lúc 3 tháng tuổi tóc bé mọc thẳng đứng, còn cô em – Nguyễn Ngọc Anh (4 tuổi) có nick name Mít ướt vì hay khóc nhè nhưng rất hài hước.

Khi hai cô bé còn nhỏ, đêm nào anh cũng hát ru con. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên anh làm là ôm hôn hai con gái. Anh dành thời gian nhiều nhất có thể cho các con, đi cafe, giao lưu bạn bè, ăn uống, hay đi chơi bất cứ đâu… anh cũng đều mang hai bé theo. Thời gian rảnh, anh thường chở con ra ngoại ô để hai bé tận mắt thấy những con vật bước ra từ phim hoạt hình như cào cào, châu chấu, chim sâu…

Anh thường dạy hai con gái từ những bài học của chính mình ngày nhỏ. Mỗi đêm anh đều kể cho các con nghe “chuyện của bố ngày xưa”, để chúng biết bố từng là đứa trẻ như thế nào: bố cũng khóc nhè, cũng hư, cũng tranh giành đồ chơi với anh chị, cũng bị ông nội đánh đòn…

26231544_1443451539096694_5636487660352385495_n
Mỗi sáng bố Tóc Xoăn Tít thường ngồi chải đầu, buộc tóc cho con trước khi đi học.

Anh đặc biệt hạn chế cho con chơi điện thoại, anh nói: “Tôi không muốn con chơi điện thoại vì sẽ khiến chúng mất đi cảm xúc, mất đi cái nhìn về thế giới xung quanh… Tôi để con tự do vui đùa, dạy con cách chào hỏi, xin lỗi, tiếp xúc và cư xử với người lạ. Mỗi câu nói của con với người lớn phải đi kèm từ ‘ạ’ đằng sau, phải nở nụ cười với bất cứ ai, dù chỉ là một cái cười mỉm… “ .

Tuy nhiên với cô con gái lớn cá tính mạnh, anh phải rất kiên trì khi dạy bảo, mỗi lần để bé nói xin lỗi là một điều vô cùng khó khăn. “Tôi không biết có thể dạy con được đến đâu, nhưng bất cứ khi nào ở bên cạnh, tôi đều dạy con về lễ nghĩa, về đức tính cần có của một người khi trưởng thành…”

Khi con chưa trung thực, anh mua truyện kể về hậu quả của việc nói dối đọc cho bé nghe. Con giành đồ chơi, anh mua truyện nói về sự nhường nhịn. Con khoe khoang anh mua truyện nói về sự kiêu ngạo. Khi các bé giận hờn nhau, anh mua sách nói về tình cảm chị em, đọc cho con nghe những câu thơ bầu bí thương nhau…

“Để hiểu được con, mình phải hóa thân thành nhiều vai. Phải làm một người bố để con có thể tin tưởng, làm một người mẹ để con có thể lắng nghe. Những trò chơi của con lặp đi lặp lại mỗi ngày, chán ngắt, nhưng mình vẫn chơi chung với con như một người bạn…” – ông bố của hai cô con gái tâm sự.

Bố dạy hai cô con gái làm quen với cờ vua

Bí quyết dạy con của ông bố hết mực thương con này là: “Mỗi lần muốn con học điều gì, mình phải học trước, học lại một chút cho biết để có thể dạy con. Tôi nói với hai bé rằng, bố… biết tuốt. Nên con hỏi mà trả lời không biết sẽ bị chúng phản ứng lại ngay ‘sao bố nói bố biết tuốt, biết tuốt thì phải trả lời hết chứ…'”. Anh thậm chí còn phải học thuộc tất cả các bài hát thiếu nhi đủ để mỗi sáng trên đoạn đường 1km từ nhà đến trường hát cho các con nghe.

Bố Tóc Xoăn Tít thường mua sách dạy đàn về mày mò học để dạy cho bé Nhím và Mít ướt

Hai cô bé cũng được bố dạy chữ từ rất sớm, 3 tuổi bé lớn đã thuộc hết bảng chữ cái, 4 tuổi biết đọc mà không cần phải đánh vần. Mỗi lần con làm đúng, ngoài lời khen, anh còn thể hiện biểu cảm trên nét mặt để con thấy bố rất vui, rất ngạc nhiên… khiến các bé thêm hào hứng. Anh chia sẻ: “Để dạy con tốt, bố mẹ phải dành thật nhiều tình yêu cho con, sắp xếp thời gian cho con nhiều nhất có thể, kể cả việc phải hy sinh mọi sở thích cá nhân”.

Mời độc giả xem thêm những hình ảnh cực dễ thương của hai cô con gái do bố Tóc Xoăn Tít chụp:

28166854_1475838829191298_7859325149274715517_n

27973539_1475838422524672_3149840614894129658_n
28168463_1482803125161535_2585726697372336948_n
28059139_1482801151828399_6002457374569287429_n
27867951_1473998382708676_3196150118532953555_n
27750142_1469977769777404_259091937123861738_n

Thực hiện: depweb

06/04/2018, 16:25