#OlympicParis2024 - 6 khoảnh khắc khiến dân tình "tan chảy" nhất tại Thế vận hội - Tạp chí Đẹp

#OlympicParis2024 – 6 khoảnh khắc khiến dân tình “tan chảy” nhất tại Thế vận hội

Giải Trí

Đăng cai tại thành phố của tình yêu Paris, Thế vận hội Olympic Paris 2024 không chỉ tôn vinh tinh thần thể thao hay biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, mà còn trở thành nơi lưu giữ những khoảnh khắc lãng mạn của các vận động viên.

Khai mạc vào ngày 26/7, Olympic 2024 đã mang đến cho khán giả những kỷ lục thế giới mới, những thành tích đáng nể của các quốc gia. Bên cạnh đó, câu chuyện tình yêu lãng mạn của các vận động viên nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ, từ những cái ôm, nụ hôn ăn mừng đầy ngọt ngào đến màn cầu hôn xúc động trên sân thi đấu. Có thể nói, Thế vận hội 2024 đã phá vỡ kỷ lục về số lượng lời cầu hôn từ trước đến nay.

Mondo Duplantis chạy đến bên bạn gái sau 9 lần phá kỷ lục thế giới 
Sau khi phá kỷ lục thế giới môn nhảy sào, Mondo Duplantis đã chạy ngay về phía bạn gái trên khán đài

Vào rạng sáng 6/8, Mondo Duplantis, VĐV người Thụy Điển đã giành HCV bộ môn nhảy sào tại Olympic 2024, phá luôn kỷ lục thế giới với mức sào 6,25m, hơn 1cm so với kỷ lục anh đã lập trước đó tại Giải vô địch Diamond League 2024. Nâng thành tích phá kỷ lục của nam VĐV lên con số 9 trong suốt sự nghiệp hoạt động thể thao. Trong lúc đầy hạnh phúc vì thành tích đáng nể, nam VĐV điển trai đã ngay lập tức chạy về phía khán đài để ôm bạn gái ăn mừng, khoảnh khắc này cũng trở nên “viral” khắp cõi mạng. Tình yêu của Mondo khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khi trở thành người chiến thắng ở nội dung này tại kỳ Olympic Tokyo 2020, anh cũng chạy tới chia sẻ niềm vui với bạn gái của mình trên sân vận động. 

Gianmarco Tamberi “viết tâm thư” xin lỗi vợ vì làm rơi nhẫn cưới
Gianmarco Tamberi đã không may làm rơi nhẫn cưới xuống sông Seine trong lúc vẫy cờ vào buổi khai mạc Olympic Paris

Vào buổi khai mạc Olympic Paris 2024 vào ngày 27/07, Gianmarco Tamberi vinh dự được cầm cờ cho đoàn thể thao Ý. Tuy nhiên, nam VĐV đã không may làm rơi nhẫn cưới xuống sông Seine trong lúc vẫy cờ. Sau sự cố, anh đã viết một bài xin lỗi và ca ngợi đầy yêu thương dành cho vợ mình. Bài đăng trên trang cá nhân này khiến mọi người phải bật cười vì sự hài hước của anh khi khéo léo dỗ dành vợ. Anh thấy chiếc nhẫn lao xuống nước như thể đó là nơi duy nhất nó muốn đến… Nhưng anh nghĩ vẫn có một khía cạnh thơ mộng đằng sau lỗi lầm ngày hôm qua. Đó là nếu em muốn thì có thể ném luôn chiếc nhẫn của em xuống dòng sông để cặp nhẫn có thể ở bên nhau mãi mãi. Và rồi chúng ta sẽ có thêm một lý do nữa để anh cầu hôn em, làm mới lời thề và kết hôn lần nữa”. 

Nụ hôn từ “người cũ” sau chiến thắng với HCV
Katerina Siniakova và Tomas Machac đã trao nụ hôn ăn mừng sau khi giành giải cao nhất trong trận chung kết quần vợt đôi nam nữ dù cả hai đã chia tay gần đây

Katerina Siniakova và Tomas Machac đã trao nụ hôn ăn mừng sau khi giành giải cao nhất trong trận chung kết quần vợt đôi nam nữ. Được biết, cặp VĐV người Cộng hòa Czech đã chia tay gần đây sau bốn năm hẹn hò. Không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, cả hai đã có màn lội ngược dòng ấn tượng trước đối thủ Trung Quốc và giành HCV về cho đất nước. Trong khoảnh khắc xúc động, họ đã trao nhau nụ hôn nồng cháy, nhưng cũng đẫm nước mắt hạnh phúc trên sân. Bức ảnh ngập tràn tình yêu ngọt ngào của cả hai tại Olympic đặc biệt khiến người hâm mộ phấn khích. Nhiều người hi vọng cả hai có thể tái hợp tại “Thành phố tình yêu”. Trước đồn đón từ khán giả, cặp VĐV không lên tiếng thừa nhận nhưng Tomas Machac cho biết rằng họ sẽ giữ chuyện này như là một bí mật. 

Vận động viên người Pháp Alice Finot cầu hôn bạn trai
Thay vì nhẫn cưới, Alice Finot đã quỳ xuống cầu hôn bạn trai bằng huy hiệu Olympic mà cô mang trong quá trình thi đấu

Olympic Paris 2024 không chỉ là nơi trao nhẫn dành cho riêng nam giới mà còn là nơi để Alice Finot cầu hôn bạn trai. Finot đã hoàn thành đường đua 3.000 m với thành tích 8 phút 58, 67, trở thành 1 trong 4 VĐV nữ phá vỡ mốc kỷ lục châu Âu tồn tại 16 năm qua là 8 phút 58,81. Sau phần thi, cô chạy về bạn trai, quỳ xuống và dùng huy hiệu Olympic mà cô đeo trong cuộc đua để cầu hôn bạn trai thay vì nhẫn. Finot cài chiếc ghim mang dòng chữ “Tình yêu ở Paris” lên áo anh và cả hai có một nụ hôn ngọt ngào. Cô còn chia sẻ thêm về ý định của bản thân: “Tôi tự nhủ rằng nếu tôi chạy dưới 9 phút, đây là con số may mắn của tôi và chúng tôi đã ở bên nhau 9 năm, thì tôi sẽ cầu hôn”. Nữ VĐV chạy bền cũng xác nhận rằng bạn trai cô đã đồng ý.

Justin Best giành HCV môn chèo thuyền cầu hôn bạn gái với gần 3.000 bông hoa
VĐV chèo thuyền của Đội tuyển Hoa Kỳ đã cầu hôn bạn gái từ thời trung học của mình, Lainey Duncan, trước Tháp Eiffel

Đến thành phố lãng mạn nhất thế giới, VĐV chèo thuyền của Đội tuyển Hoa Kỳ đã cầu hôn bạn gái từ thời trung học của mình là Lainey Duncan trước Tháp Eiffel. Màn trao nhẫn ngập tràn không khí lãng mạn trước chiếc tháp biểu tượng của Paris đằng sau cùng sự cổ vũ từ những người thân. Toàn bộ không gian được bao phủ 2.738 bông hoa hồng vàng, tượng trưng cho số ngày cặp đôi “thả thính” nhau qua Snapchat.

Nam VĐV sau đó chia sẻ rằng anh cảm thấy hồi hộp trước khi ngỏ lời y như lúc bước vào vạch xuất phát thi đấu. Trước đó hôm 1/8, Justin Best cùng ba đồng đội Nick Mead, Michael Grady và Liam Corrigan mang về tấm HCV đầu tiên ở nội dung chèo thuyền đồng đội, cùng với các tay chèo khác là Nick Mead, Michael Grady và Liam Corrigan. Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên Mỹ giành chiến thắng ở bộ môn này kể từ năm 1960. Anh không thể giấu giấu được sự hạnh phúc mãn nguyện, “Tôi đã có HCV và vợ, còn cô ấy thì có kim cương”.

Nhà vô địch chạy nước rút Gabrielle Thomas ăn mừng với bạn trai
Khoảnh khắc ăn mừng đầy lãng mạn “gây sốt” ở Thế vận hội năm nay đến từ nhà vô địch ở nội dung chạy 200m, Gabrielle Thomas và bạn trai Spencer McManes

Một khoảnh khắc ăn mừng đầy lãng mạn cũng “gây sốt” ở Thế vận hội năm nay đến từ nhà vô địch ở nội dung chạy 200m, Gabrielle Thomas. Sau khi giành chiến thắng với thành tích 21,83 giây, nữ VĐV đã chạy thẳng vào vòng tay của bạn trai Spencer McManes. Nụ cười ngập tràn hạnh phúc của cặp đôi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều lượt tương tác. 

Thomas và McManes bắt đầu hẹn hò vào mùa thu năm 2022. Cặp đôi nổi tiếng không chỉ bởi mối tình đầy lãng mạn mà còn bởi những thành tích cá nhân đáng nể. Bên cạnh sự nghiệp thể thao nổi bật, nữ VĐV chạy nước rút còn có bằng cử nhân về sinh học thần kinh của Đại học Harvard và bằng thạc sĩ về Sức khỏe Cộng đồng tại Đại học Texas. Không kém cạnh, bạn trai McManes của cô cũng tốt nghiệp Đại học Yale ngành Khoa học Chính trị và Chính phủ. Anh còn có đam mê với môn bóng bầu dục và chơi ở vị trí tiền vệ.

Tác giả: Kim Thanh

13/08/2024, 07:01