#OlympicParis2024 - 5 "Olympic boyfriend" gây thương nhớ nhất tại Thế vận hội - Tạp chí Đẹp

#OlympicParis2024 – 5 “Olympic boyfriend” gây thương nhớ nhất tại Thế vận hội

Giải Trí

Tại Olympic Paris 2024, bên cạnh những màn biểu diễn thể thao mãn nhãn, sự chú ý của khán giả cũng “va” phải nhiều VĐV nam cuốn hút cả về hình thức lẫn “nội dung”. Dưới đây là danh sách những “Olympic boyfriend” (tạm giải nghĩa: hình mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái) gây thương nhớ nhất tại Thế vận hội.

“Cá mập” Thomas Ceccon

Người mở đầu cho danh sách này chắc chắn không thể là ai khác ngoài Thomas Ceccon, anh chàng VĐV bơi lội người Ý đang trở thành “Olympic boyfriend” của rất nhiều cô gái vì sở hữu một vẻ đẹp “siêu thực” vô cùng quyến rũ. Biệt danh của Ceccon là “cá mập” vì tốc độ đáng gờm trong nước và mức độ “sát thương” anh có thể gây ra cho bất kỳ ai nhìn thấy mình. Từ những đường nét cuốn hút trên gương mặt cho tới mái tóc dài lãng tử cùng 6 múi cơ bụng săn chắc… Tất cả đều khiến Thomas Ceccon trông giống hệt như một chàng trai bước ra từ tác phẩm nổi tiếng của danh họa/ nhà điêu khắc Michelangelo. Và ngay sau khi xuất hiện tại Olympic năm nay với vẻ đẹp mê hoặc lòng người, anh chàng đã nhanh chóng trở nên “viral” khắp các nền tảng mạng xã hội và thu hút về cho mình một lượng người hâm mộ đông đảo. 

Tuy điển trai nhưng Thomas Ceccon còn có nhiều điều đáng để nhớ đến hơn là vẻ bề ngoài. Kình ngư nước Ý đã vinh dự được bước lên bục vinh quang tới hai lần trong kỳ Thế vận hội Paris năm nay khi anh chàng chiến thắng huy chương vàng (HCV) ở nội dung bơi ngửa 100 mét và giành huy chương đồng (HVĐ) ở nội dung bơi tiếp sức đồng đội. Không chỉ là nhà vô địch trên đường đua xanh, người hâm mộ còn phát hiện Thomas là một người khá cá tính ngoài đời khi anh chàng được phát hiện nằm ngủ ngoài công viên công cộng thay vì tại làng Olympic. Lý do là bởi Thomas không thể chịu nổi những bất tiện tại nơi ở dành cho VĐV: “Thông thường, khi ở nhà, tôi luôn ngủ vào buổi chiều, nhưng ở đây tôi rất khó ngủ giữa cái nóng và tiếng ồn nên đành ‘trú tạm’ ở đây”. 

“Hoàng tử tóc vàng” Nicolò Martinenghi

Nếu có HCV cho đội tuyển đẹp trai nhất Olympic 2024 thì chắc chắn với nhiều người, những chàng trai Ý sẽ giành chiến thắng. Bởi bên cạnh “vẻ đẹp thần thoại” của Thomas Ceccon, người hâm mộ còn được ngắm nhìn nhan sắc đỉnh cao đến từ “hoàng tử tóc vàng” Nicolò Martinenghi. Nicolò Martinenghi là một trong những đại diện nổi bật thuộc thế hệ tiếp theo của làng bơi lội Ý, bên cạnh nhiều tài năng trẻ khác như VĐV Thomas Ceccon, Pilato, Miressi, Quadarella.

Tại Olympic Paris năm nay, Nicolò đã xuất sắc giành được tấm HCV quý giá ở nội dung bơi ếch 100m nam từ tay đương kim vô địch người Anh Adam Peaty. Và khoảnh khắc Nicolò Martinenghi nở nụ cười rạng rỡ khi đứng trên bục vinh quang đã khiến không ít netizen phải “replay” (xem lại) liên tục. Không chỉ thế, sau khi giành chiến thắng, anh chàng còn chứng tỏ độ thân thiện của mình khi dành thời gian dừng lại để chia sẻ niềm vui và chụp ảnh cùng các cổ động viên đang có mặt trên khán đài. 

“Muffin Man” Henrik Christiansen

Nếu bạn cũng yêu thích hương vị của những chiếc muffin (bánh xốp) ngọt ngào thì bạn có thể về chung đội với Henrik Christiansen – anh chàng VĐV người Na Uy trở nên nổi tiếng sau Thế vận hội vì sự đáng yêu, hài hước và tình yêu bất tận với những chiếc muffin sô cô la. Mọi chuyện bắt đầu với video Henrik tham quan làng Olympic và đánh giá các món ăn tại đây. Anh chàng đã cho chiếc bánh muffin sô cô la 11/10 điểm và gọi món ăn này là “điều tuyệt vời nhất từ trước đến giờ tại làng Olympic”. Henrik Christiansen đã hoàn toàn say mê hương vị thơm ngon đến từ chiếc bánh tới mức các VĐV khác thường đùa rằng nếu bạn không tìm thấy muffin sô cô la tại làng Olympic thì chắc chắn nó đang ở chỗ Henrik. 

Olympic Paris 2024 đánh dấu lần thứ 3 VĐV này tham dự Thế vận hội. Và dù chưa có cho mình được tấm huy chương nào song Henrik Christiansen vẫn nhận được chiếc cúp trong lòng người hâm mộ bằng vẻ ngoài điển trai cùng gương mặt sáng và đặc biệt sự hài hước, vui tính của mình. Thật khó để không yêu mến anh chàng được mệnh danh là “Muffin Man” của Olympic Paris phải không nào?

“Chủ công xuất sắc” Daniele Lavia

Nếu Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, hay Henrik vẫn chưa phải là hình mẫu bạn tìm kiếm thì chắc hẳn “Olympic boyfriend” của bạn sẽ là Daniele Lavia! Vẫn tiếp tục là một vẻ đẹp mạnh mẽ và lôi cuốn đến từ nước Ý, anh luôn khiến người hâm mộ phải ngước nhìn vì chiều cao tới 2m. Nhờ có những ưu thế về thể hình cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ, VĐV sinh năm 1999 ngày càng chứng tỏ được kỹ năng chuyên môn của mình khi liên tục để lại nhiều dấu ấn trên các sân chơi quốc tế. 

Tại Thế vận hội Olympic năm nay, tài năng của Daniele Lavia ngày càng được công nhận khi liên tục phô diễn những kỹ thuật chuyên môn cao, làm rạng danh bóng chuyền nước Ý. Cuộc đua tại Paris vẫn chưa kết thúc và nếu may mắn, Daniele Lavia hoàn toàn có thể mơ về tấm HCV Olympic đầu tiên trong sự nghiệp cùng các đồng đội.

“Siêu sao nhảy sào” Armand Duplantis

Danh sách này sẽ khó có thể hoàn thiện nếu bỏ qua siêu sao nhảy cao đến từ Thụy Điển – Armand Duplantis. Với nụ cười có phần lãng tử cùng mái tóc nâu luôn được uốn nhẹ sang hai bên, Armand đã thu hút không ít ánh nhìn từ những người hâm mộ. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, VĐV 24 tuổi còn khiến cả thế giới phải dõi theo khi đã tạo nên một màn trình diễn ngoạn mục tại Stade de France, lần thứ 9 phá kỷ lục nhảy sào thế giới. 

“Tôi có thể nói gì đây? Tôi vừa phá kỷ lục thế giới tại Thế vận hội, sân khấu lớn nhất dành cho một VĐV nhảy sào. Đây chính là ước mơ thuở bé của tôi, và tôi đã làm được điều đó trước đám đông bùng nổ nhất”, Armand chia sẻ đầy xúc động sau khi đi vào lịch sử Olympic trên nước Pháp.

Tác giả: Nhi Trương

07/08/2024, 11:18