Nụ cười... đấu giá và giọt nước mắt sẻ chia - Tạp chí Đẹp

Nụ cười… đấu giá và giọt nước mắt sẻ chia

Điểm đặc biệt đầu tiên là mỗi người mang theo một món đồ và sẽ cùng tham gia bán đấu giá món đồ đó. Nếu không ai mua, chủ nhân sẽ phải mua lại món đồ với giá trị đã rao ban đầu.



Điểm đặc biệt thứ hai là có người không mang theo một mà… hàng tá món đồ. Món nào cũng như nam châm, hút mọi cặp mắt phái nữ đổ dồn về một phía. Đó là “bộ sưu tập thời trang” với đủ các mẫu áo, váy của chị Kim Oanh, chủ Nina Spa và nhiều resort tại Phan Thiết.


Sản phẩm để bán đấu giá của chị chiếm nguyên một chiếc bàn.
Điểm đặc biệt thứ ba là sau một ngày rong ruổi cùng xe trên đường từ Tp.HCM đến Phan Thiết, thấm mệt, nhưng buổi đấu giá càng về khuya càng rôm rả.


Dấu ấn không thể lẫn vào đâu của những người phụ nữ tham gia đấu giá – toàn mang những món đồ rất phụ nữ: quần áo, giày dép, mỹ phẩm, trang sức và cả những chiếc ô đủ màu, bé xinh…


Số tiền thu được sau buổi đấu giá, sau đó còn được các chị góp thêm nhiều gấp ba lần, để đến trao tận tay cho những gia đình có con em là nạn nhân của chất độc màu da cam ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Đoàn xe 11 chiếc nối đuôi nhau và có cả lúc lạc đường trên hành trình đến Hàm Tân.



Sau những con đường bụi tỏa mịt mù, ổ gà dằn xóc, đoàn CLB Phụ nữ và Xe hơi dừng trước Ủy ban nhân dân xã – nơi được thông báo để tập trung những gia đình có con em bị nhiễm chất độc da cam.


Trong căn phòng nhỏ, thay cho tiếng cười giòn giã của nhiều hoạt động trước đó là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của những người phụ nữ thành đạt trước bao cảnh đời kém may mắn. Đó là em nhỏ với đôi mắt to bất thường trên gương mặt bé xíu; là cậu bé dặt dẹo, đôi chân lòng khòng, miệng không ngớt ú ớ, được bế trên tay người mẹ nhỏ thó…
 
Chị Bảo Ngọc, trưởng nhóm CLB Phụ nữ và Xe hơi tại Hà Nội, đã nghẹn ngào, không “làm tròn” vai trò của người đại diện phát biểu trước những số phận không may mắn. Và đâu đó trong khắp khán phòng, nhiều chị cũng vội quay đi, giấu đôi mắt đỏ hoe.
 



Đại diện của một trong những nhà tài trợ của chuyến đi – hãng xe Mercedes, lúc này cũng góp thêm một số tiền nhỏ, như một sự sẻ chia với những cảnh đời nghèo khó.
Mặt trời đã bắt đầu lặn.

Đoàn xe của CLB Phụ nữ và Xe hơi lại lục đục thu xếp để trở về thành phố. Những con đường bụi mù xa dần. Những thửa đất cằn khô xa dần. Trên chuyến xe trở về với công việc bộn bề thường nhật của các chị lần này có đủ nụ cười và nước mắt sẻ chia.










Bà Đinh Hồng Thắm – Phó Tổng Giám Đốc Công ty LeMedia, đại diện thương mại Tạp chí và CLB Phụ nữ và Xe hơi, trao quà cho các hộ có con em bị chất độc da cam.


                                                                Bài: N.T – Ảnh: Cẩm Huyên

Thực hiện: depweb

07/01/2010, 03:11