Dẫu hiện tại, Thanh Hương Bùi đang là nhà thiết kế (NTK) sở hữu hai thương hiệu cao cấp, được các hoa hậu, nghệ sĩ Việt tin cậy, và sắp sửa ghi dấu chân tại ShangHai Fashion Week. Thế nhưng, nếu lật lại những trang đầu, thời trang vẫn chưa xuất hiện trong câu chuyện của cô.
Có lẽ, với những kẻ say mê câu chuyện của vải vóc, của phom dáng, thì cái tên Bùi Thanh Hương hẳn chẳng còn mấy xa lạ. Hành trình của cô tựa cuốn tiểu thuyết nhiều chương: từ một giáo viên dạy Văn, rồi một doanh nhân, và bây giờ người ta lại gọi cô với danh xưng “nhà thiết kế”.

Doanh nhân, Nhà thiết kế
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa Ngữ văn của Trường đại học sư phạm Hà Nội 2005. Năm 2011 tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh. Cũng trong năm đó, cô chính thức chuyển từ một cô giáo dạy văn sang trở thành một nữ doanh nhân.
Cô là người sáng lập và điều hành thương hiệu áo dài cao cấp Hương Queen, cùng thương hiệu đầm dạ hội cao cấp THANH HUONG BUI, nổi bật với kỹ thuật thủ công tinh xảo và thiết kế độc bản.
Ở mỗi hành trình, cô đều tìm thấy những thành tựu và ý nghĩa riêng, và dĩ nhiên, thời trang chẳng phải ngoại lệ. Từ những bản thảo đầu tiên, qua từng thiết kế chớm nở, Thanh Hương Bùi dần tìm thấy cách kể chuyện của chính mình. Sau những bộ sưu tập sang trọng, tinh xảo trong kỹ thuật may đo cao cấp, cô đang bước đi trên một hành trình lớn hơn: hiện thực hóa giấc mơ đưa “thời trang Việt đứng ngang hàng cùng các thương hiệu quốc tế” tại ShangHai Fashion Week.

Dẫu bản thân đã có những thành tựu nhất định, nhưng khi nhắc đến câu chuyện thời trang của mình, Bùi Thanh Hương vẫn cho rằng: “Tôi vốn là một người ngoại đạo”. Chắc có lẽ, mối lương duyên của cô và thời trang xuất hiện nằm ngoài khuôn khổ của các trường lớp đào tạo chuyên nghiệp. Cô bước vào mảnh đất này bằng sự dấn thân của một kẻ mộng mơ.
Nhớ lại khoảng thời gian bắt đầu những bản thảo đầu tiên và hành trình hơn 10 năm qua, Bùi Thanh Hương khẽ cười và bộc bạch: “Khi khởi đầu con đường này, tôi chỉ đơn giản là dành một yêu thích cho thời trang. Nhưng càng đi sâu, tôi càng say đắm. Cứ giống như thời khác kim đồng hồ đã điểm vậy, và thế là tôi đang bước đi đúng nhịp với con đường của mình. Với tôi, thời trang bây giờ không chỉ là nghề, mà là hơi thở rồi”.


Thật vậy, có khi chính sự “ngoại đạo” mà cô từng nhắc đến lại trở thành thế mạnh, trao cho cô sự tự do để sáng tạo, để rồi cuối cùng, kết quả là những “trái ngọt”, kết tinh từ sự tận tâm và bền bỉ. Mỗi đường kim mũi chỉ, mỗi phom dáng thử nghiệm chính là cách NTK đối thoại với bản thân, vừa chất vấn, vừa khẳng định niềm tin vào con đường đã chọn.

Người ngoài nhìn vào, đôi khi cho rằng Thanh Hương Bùi đang là cái tên đi khá nhanh, dù xuất phát điểm muộn. Nhưng với cô, tất cả chỉ đơn giản là đang đi đúng nhịp của vũ trụ, hòa cùng sự vận động của thời trang hiện đại. Trong một kỷ nguyên mà thông tin bùng nổ, cô và đội ngũ luôn nỗ lực để vừa nắm bắt, vừa tạo nên những xu hướng mới. Và sắp tới đây, cô sẽ lại mang đến những thiết kế chỉnh chu nhất tại ShangHai Fashion Week.
Sau thành công của Éclat, Rose of the Dawn, This Summer…, những bản thiết kế tiếp theo của Thanh Hương Bùi nay chuẩn bị cất bước trên sàn diễn Shanghai Fashion Week. Lần đầu chạm ngõ quốc tế, với bản tính cầu toàn, Bùi Thanh Hương càng khắt khe hơn. Bởi lẽ, với cô: “Thời trang còn là câu chuyện về văn hóa và giá trị.”

Cũng như mọi nhà thiết kế khác, cảm hứng đến với NTK Thanh Hương Bùi cũng rất đỗi đơn gian và tự nhiên. Khi là một chi tiết kiến trúc, khi là một mảnh ký ức lịch sử. Thế nhưng, để biến những mảnh rời rạc ấy thành một bộ sưu tập hoàn chỉnh lại là hành trình cần đến sự chuyên nghiệp và một guồng máy vận hành bài bản. Chính vì thế, mỗi bộ sưu tập của Thanh Hương Bùi chẳng dừng ở khái niệm “sản phẩm thời trang” mà còn là kết quả của quá trình nghiên cứu chất liệu, tìm hướng đi để vừa tôn vinh bản sắc Việt, vừa bắt nhịp với xu hướng quốc tế. Đây là bài toán giao thoa mà cô và đội ngũ say mê giải đáp.

Cho nên, khi được hỏi thông điệp mà cô gửi gắm trong bộ sưu tập sắp trình diễn vào ngày 13/10 tại xứ tỷ dân, cô chỉ nhẹ nhàng đáp: “Tôi muốn chứng minh rằng thời trang Việt Nam hoàn toàn có thể vừa giữ gìn được bản sắc dân tộc, vừa hòa nhập được vào dòng chảy thời trang thế giới”.