Chuyên đề Mẹ Hổ, mẹ Pháp hay…mẹ Việt?
Cách đây khoảng 10 năm, chị bạn tôi (khi đó có con trai 3 tuổi) bảo: “Chị mới đọc cuốn sách ‘Em phải đến Havard học kinh tế’, và nhận ra là mình đã bỏ lỡ 3 năm giáo dục con rồi.” Bây giờ, khi cơn sốt “phải đến Havard” nguội đi, thì lại tới trào lưu của mẹ Hổ, mẹ Pháp, mẹ Mỹ… Tất cả chỉ chứng minh một điều, nuôi dưỡng con “thành người tử tế” và xa hơn là thành tài luôn là mục tiêu lớn (có thể nói là nhất) của hầu hết tất cả những người làm mẹ. Nhưng cuối cùng thì giữa muôn trùng phương pháp, đôi khi rất trái ngược nhau ấy, đâu mới là con đường đúng nhất mà một người mẹ có thể chọn cho con mình?
Thomas Edison – nhà bác học lừng danh – từng bị đuổi học khi còn là một cậu học trò tiểu học. Irène Curie – gương mặt nữ hiếm hoi được nhận giải Nobel Vật lý – từng rất ghét môn này thời đi học. Tsujii Nobuyuki – người đoạt giải cao nhất tại cuộc thi Âm nhạc Thế giới Van Cliburn lần thứ 13 – là nghệ sĩ dương cầm 20 tuổi bị khiếm thị bẩm sinh. Ishikawa Ryo – tay golf trẻ tuổi nhất đoạt chức vô địch chuyên nghiệp thế giới – từng là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình nghèo khó.
Điều gì đã giúp họ được lưu danh như những thiên tài? Khả năng thiên bẩm? Quá trình giáo dục tài tình của cha mẹ? Môi trường tốt? Hay sự nỗ lực của chính bản thân họ, cộng với may mắn ở những bước ngoặt quan trọng?… Cho dù là lý do gì thì mơ ước có những đứa con thiên tài vẫn luôn ngự trị trong lòng mỗi ông bố, bà mẹ. Và rồi, mỗi người lại chọn những cách riêng để biến ước mơ ấy thành sự thực.
Những cuốn sách không dành cho người chỉ lo làm giàu và những người lo ngại việc có con làm ảnh hưởng đến bản thân
Một nhà luật học người Đức, từ hàng trăm năm trước đã gây sửng sốt cho toàn thế giới khi áp dụng thành công phương pháp giáo dục trẻ con từ sớm cho chính đứa con bị xem là đần độn của mình, Karl Witte. Bằng lòng yêu thương và sự kiên trì áp dụng những phương pháp giáo dục từ khi con còn bé xíu, cha của “cậu bé đần độn” đã làm nên kỳ tích: 9 tuổi, Karl Witte thông thạo 6 thứ tiếng: Đức, Pháp, Ý, Latinh, Anh và Hy Lạp. Không những thế, cậu còn hiểu biết cả về động vật học, thực vật học, vật lý, hóa học, và đặc biệt là toán học. Kết quả là 9 tuổi, cậu bé đã thi đỗ vào đại học. Tháng 4/1814, chưa đầy 14 tuổi, cậu đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ về đề tài số học; 20 năm sau thi đỗ tiến sĩ luật và được bổ nhiệm làm giảng viên luật của trường Đại học Berlin…
Cuốn sách “Cách giáo dục với Karl Witte” ra đời, ghi chép lại toàn bộ những phương pháp giáo dục mà cha của Karl Witte đã áp dụng với con trai của mình từ lúc còn bé đến năm 14 tuổi, đã trở thành một tài liệu quý giá cho đến tận hôm nay. Rất nhiều thiên tài tiếp theo đã được lưu danh nhờ được cha mẹ áp dụng những phương cách của nhà Karl Witte mà điển hình là William James Sidis, con trai nhà tâm lý học nổi tiếng Boris Sidis. Cậu bé này đã tốt nghiệp Đại học Havard khi mới 15 tuổi. Cùng tuổi với Sidis còn có một thiếu niên khác cũng tốt nghiệp Havard, đó là Adoref Bar, con trai của giảng viên môn thần học trường Đại học Tufts. Cậu vào học sau Sidis một chút, khi 13 tuổi rưỡi, nhưng thay vì học 4 năm như mọi người, cậu chỉ học 3 năm là tốt nghiệp. Một tên tuổi khác là Norbert Wiener, con trai của tiến sĩ ngôn ngữ Slav, thi đỗ vào trường Đại học Tufts từ năm 11 tuổi, đến năm 14 tuổi thì tốt nghiệp và học tiếp cao học tại Havard rồi đỗ tiến sĩ năm 18 tuổi…
Mẹ của cô bé Lưu Diệc Đình, người Trung Quốc, cũng áp dụng những điều học được từ cuốn “Cách giáo dục với Karl Witte” cho con gái mình. Kết quả, Lưu Diệc Đình là cái tên từng gây xôn xao trên nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc hơn 10 năm trước khi cô thi đỗ cùng lúc vào 4 trường đại học danh tiếng của Mỹ. Cuốn sách “Con phải đến Havard học kinh tế” do chính mẹ của Lưu Diệc Đình viết về cách nuôi dạy con đã trở thành cuốn sách gối đầu giường của nhiều ông bố, bà mẹ trên toàn thế giới.
Và rồi, “Khúc chiến ca của mẹ Hổ”, cuốn sách của Amy Chua – một bà mẹ Trung Hoa thành danh trên đất Mỹ, mới đây lại làm dư luận xôn xao. Bằng thứ kỷ luật rắn hơn cả thép, bà đã nuôi dạy hai cô con gái trở thành những hình mẫu theo đúng nguyện vọng của mình: học ở những trường đại học hàng đầu nước Mỹ, có thể chơi tốt dương cầm, vĩ cầm và đạt nhiều tiêu chuẩn khác do chính bà đặt ra. Đồng tình, phản bác và đưa ra nhiều góc nhìn khác, hàng loạt cuốn sách về cách nuôi dạy con của người Mỹ, người Pháp, người Nhật… tiếp tục ra đời và đều được đón nhận với niềm háo hức của các ông bố, bà mẹ.
Giáo dục sớm – tiền đề để nuôi nấng tài năng
Mỗi phương pháp giáo dục đều có những ưu nhược riêng, phù hợp với từng đứa trẻ và ông bố, bà mẹ, trong những điều kiện và môi trường khác nhau. Nhưng một điều không thể phủ nhận là phương pháp giáo dục sớm, ngay từ khi đứa trẻ là một bào thai, chính là tiền đề quan trọng để có được những tài năng sau này. Bằng chứng không chỉ ở rất nhiều “thần đồng” được giáo dục từ rất sớm như đã nhắc đến ở trên mà còn nhiều điều đã được xác thực khác.
Hãy nhìn vào lịch sử Hy Lạp, bạn có thể thấy từ xa xưa nơi đây đã có tập quán giáo dục con cái từ rất sớm. Dân số rất ít nhưng Athens là nơi có “thiên tài nhiều như sao trên trời”. Ở thời thịnh vượng, nơi này cũng chỉ có khoảng 50.000 người (4/5 trong số đó là nô lệ). Năm 490 trước Công nguyên, vua Darius xứ Parsua, Ba Tư, đã đưa 12.000 binh, 600 tàu chiến chinh phạt Athens, trong khi quân đội Athens chỉ có không quá 10.000 người. Kết quả, trong trận đại chiến Marathon, Athens đã thắng và chỉ bị tổn thất 192 người. Đó là nhờ mưu lược của rất nhiều nhân tài. Và thực tế, những nhân tài đó đều là những người được giáo dục từ sớm – một tập quán từ rất lâu đời của người Hy Lạp.
Dưỡng dục con cái luôn là một câu chuyện dài, không bao giờ kết thúc. Nhưng chắc chắn, những người biết dành cho con kho báu thời gian, kinh nghiệm sống và quan trọng hơn cả là lòng yêu thương đều có thể giúp con mình trở thành những người biết sống có ý nghĩa, cho dù có trở thành thiên tài hay không.
Chuyên đề Mẹ Hổ, mẹ Pháp hay…mẹ Việt? Bài viết đã đăng: >> Nôi nào nuôi thiên tài? … Hay là cuộc chiến giữa mẹ Pháp, mẹ Hổ, mẹ Mỹ… Mời các bạn đón đọc các bài tiếp theo trong chuyên đề: >> Túi khôn của Mẹ Pháp >> Á – Âu – Lợi – Hại >> Mỗi đứa trẻ một thiên tài >> Bầu trời xanh cho mầm non vươn cao >> Tôi không muốn chiến thắng con mình >> Họ đã dạy con thế nào? >> Ca sỹ Mỹ Linh: Áp đặt không phải là tình yêu Tổ chức chuyên đề: Như Thảo
|
Như Thảo