Nói điều lớn lao không dễ…

Nhạc sĩ Huy Tuấn – Giám đốc Âm nhạc Vietnam Idol

Có thể do Thủy có quá ít thời gian tập luyện trước phương án thay đổi bất ngờ đó. Hoặc cũng như mọi người, cô quá xúc động trước những giai điệu và ca từ quá đẹp đó. Nhưng trên hết, đó là điểm gặp của cảm xúc. Cũng chính là điểm gặp giữa đời sống và nghệ thuật. Không phải lúc nào, những người làm nghề chúng ta cũng có cơ hội để được nói lên một điều lớn lao như vậy một cách hợp lý đến như vậy. 

Nhật Thủy thể hiện ca khúc “Tự nguyện” trong đêm chung kết cuộc thi Vietnam Idol 2014

Tôi tin rằng một khi người nghệ sỹ có được một thái độ làm nghề chuyên nghiệp, họ cũng sẽ có một thái độ đúng với những vấn đề xã hội. Phải có trách nhiệm với chính mình thì mới có thể sống có trách nhiệm với xã hội – điều vẻ như hơi thiếu và yếu ở không ít nghệ sỹ trẻ hiện nay. Đó cũng chính là thông điệp mà Việt Nam Idol muốn nói với những thí sinh của mình: Hai chữ “thần tượng” sẽ trọn vẹn hơn, nếu như bạn biết biết cách “mặc vừa” hai chiếc áo ấy…

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”? 

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

Nhạc sĩ Huy Tuấn
logo

Cũng về chủ đề BIỂN ĐẢO, mời độc giả đọc thêm bài viết của các “nhà báo” – “nghệ sĩ”:

“Nhà báo” – Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng:
Khi tay “hàng xóm” khó ưa…

“Nhà báo” – Ca sĩ Tùng Dương
“Tôi muốn “cắm những cột mốc chủ quyền” trong âm nhạc”

“Nhà báo” – Ca sĩ Phương Vy :
Hãy thôi chì chiết!


From the same category