“Ninja Rùa” – Đơn giản là về với tuổi thơ - Tạp chí Đẹp

“Ninja Rùa” – Đơn giản là về với tuổi thơ

Review

Thế hệ 8x hay 9x đời đầu chắc chắn không thể không biết đến một món giải trí tên là “trò chơi điện tử băng”. Thực ra tên đầy đủ của món này là máy game Nes64, với những cuộn “băng điện tử” có nhiều trò chơi trong đó. Trong game “Ninja Rùa” người chơi được chọn một trong bốn nhân vật chính là bốn chú rùa có các kỹ năng ninja, sử dụng các loại vũ khí chiến đấu y như người. 

Trong năm 2014, các khán giả thế hệ 8x lại được chứng kiến hình ảnh của trò chơi năm xưa trên màn ảnh rộng, với bộ phim của đạo diễn Jonathan Liebesman, “Ninja Rùa 2014”. 


Trong game cũ, mỗi màn chơi là một màn hành động để người chơi điều khiển ninja rùa đánh hết kẻ địch thì coi như chiến thắng. Nội dung phim cũng tương tự như vậy. Sau khi được cứu sống ra khỏi phòng thí nghiệm, chuột Splinter đã nuôi dưỡng bốn chú rùa nhỏ, dạy chúng các kỹ năng chiến đấu của ninja để trừ gian diệt bạo, chống lại thế lực tội phạm Foot Clan đang hoành hành tại thành phố. April O’Neil, con gái của một nhà khoa học, vô tình phát hiện ra những bí mật đằng sau cái chết của ba mình, đồng thời bí mật cũng liên quan đến sự tồn vong của thành phố và thân thế của nhóm rùa ninja, thế là cô bắt đầu đi sâu hơn vào câu chuyện này để tìm hiểu sự thật.

“Ninja rùa” rất khác so với những bộ phim về đề tài anh hùng trước đây. Mẫu người hùng lý tưởng với cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt đẹp trai, lạnh lùng, lãng tử gió sương, lúc nào cũng có gái đẹp kề cạnh, cùng những vũ khí tối tân sẽ không xuất hiện trong bộ phim này. Thay vào đó, nhân vật chính là bốn con rùa đột biến gien, cao 1,8m, biết nói tiếng người và đánh võ. Thêm vào đó, lão sư phụ của bốn chú em này là một con chuột võ nghệ cũng cao cường, tên Splinter. Chính vì điểm này, phim có thể sẽ không thu hút được một nhóm các cô gái đến rạp coi phim vì… trai đẹp. 

Về mặt diễn viên, thu hút nhất trong phim chắc chắn là cô nàng đỏm dáng Megan Fox. Nói đơn giản thì cô “Cáo” này… quá đẹp. Từ khung cảnh đầu tiên xuất hiện cho đến cảnh cuối cùng lúc tấn công lão trùm, lúc nào cô cũng đẹp, lúc căng thẳng cũng đẹp, khóc cũng đẹp, cười cũng đẹp, không khóc không cười mà chỉ đi qua đi lại cũng thấy đẹp. Có lẽ đạo diễn Jonathan biết rằng diễn viên chính đã không được đẹp trai nên dùng vẻ đẹp của “Cáo Megan” để cân bằng lại. Nhưng lần này, phải công nhận là “Cáo Megan” đã không còn là bình hoa di động như những bộ phim trước, vì cô đã có những màn hành động, tham gia và ảnh hưởng chính đến kết cục phim. 

Tình tiết phim không phức tạp hay khó hiểu, nội dung đơn tuyến, chỉ có một nút thắt nhỏ nhưng được giải quyết rất nhanh và không làm khán giả bất ngờ. Điều này cũng có thể thông cảm, vì đây chỉ đơn thuần là bộ phim giải trí, hành động chứ không phải loại phim cần cân não như “Sherlock Holmes”. Nhịp phim không đều lắm, phần đầu mở màn hơi chậm để giới thiệu nhân vật khiến người xem thấy chán và hơi lê thê, trong khi đó 1/3 cuối phim lại diễn ra ào ạt những cảnh hành động, rượt đuổi, đánh đấm các thể loại, khiến người xem hơi bị mệt.

Mặc dù kịch bản phim không quá sâu, nhưng nhìn chung đây vẫn không là một bộ phim dở. Mỗi nhân vật một tính cách, một hoàn cảnh, có nội tâm,  có hành động, có yếu tố hài hước, có những giây phút xúc động đề cao tình anh em, thầy trò, cũng có những lúc nói tới niềm đam mê, mục tiêu trong công việc, những yếu tố này mặc dù không được khai thác sâu, nhưng vẫn đủ để người xem thấy rằng phim đã có đầu tư cho mặt nội dung (dù đầu tư chưa tới). 

Hai nhân vật gây thất vọng lớn nhất phim, là cô con gái người Nhật của lão trùm Shredder và chính lão trùm. Mặc dù được giới thiệu ghê gớm lắm, nhưng cuối cùng  hai người cũng chả làm được gì nguy hiểm ngoài bị đánh và… thất bại. Nhưng với kết thúc đang còn bỏ lửng như hiện tại, chắc chắn trong tương lai phim sẽ ra mắt phần hai. 

Nói chung, mặc dù không xuất sắc nhưng đây là một lựa chọn tốt để bạn giải trí cuối tuần. Và, chắc sau phim này sẽ có thêm phong trào nuôi rùa làm kiểng!

Bài: Chú Hề

Ảnh: IMDB


logo

>>> Có thể bạn quan tâm: “22 Jump Street” là một phim hành động hài và là phần hai của bộ phim “21 Jump Street”. Nội dung phim cũng không có gì ghê gớm so với phần đầu tiên làm năm 2012. Vẫn là câu chuyện về hai anh chàng cảnh sát chìm truy quét tội phạm, sau đó vì hoàn cảnh đưa đẩy mà đóng giả vào trường đại học làm sinh viên. Từ đó thì bao nhiêu chuyện trớ trêu xảy ra.

Thực hiện: depweb

10/08/2014, 17:16