Ninh Dương Lan Ngọc: “Tình thương của gia đình đã cho tôi sức mạnh”

Có một Lan Ngọc lăn xả hết mình với vai diễn, không ngại khó, không ngại khổ, bền bỉ với nghề. Có một Lan Ngọc vui vẻ, duyên dáng và bản lĩnh trong các chương trình truyền hình thực tế. Và cũng có một Lan Ngọc dám bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận những thử thách. Cuộc trò chuyện này hiện lên chân dung một Lan Ngọc khác, vẫn nhiệt huyết, đầy ấp ủ nhưng rất đỗi thong dong.

Vừa đón tuổi mới cách đây không lâu, chị đã nguyện ước điều gì khi thổi nến?

Mỗi ngày tôi đều hướng đến những điều mới mẻ, làm những điều có ích chứ không đợi đến những dấu mốc như năm mới hay tuổi mới. Thời 20, mỗi dịp sinh nhật, tôi thường nghĩ năm nay mình sẽ làm gì, tổ chức thế nào. Nhưng từ sau tuổi 30, tôi muốn dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những người yêu thương mình. Bữa tiệc vì thế cũng ý nghĩa hơn. Lòng tôi tràn ngập biết ơn vì gia đình, bạn bè luôn ở bên và mang đến cho tôi những bất ngờ.

Điều đó cũng có nghĩa là chị đã biết yêu thương bản thân nhiều hơn?

Tôi đã thực hành yêu thương từ rất lâu. Yêu thương bản thân đối với tôi trước tiên là được nhìn thấy những người thân yêu của mình bình an và hạnh phúc. Chỉ cần thấy ba mẹ, anh chị, bạn bè, nhân viên, những người quanh mình vui vẻ, yên ổn, khỏe mạnh là tôi cảm thấy nhẹ nhàng, yêu đời và có thêm động lực để làm việc.

Một hành động khác tôi luôn làm mỗi ngày là cười thật nhiều. Mỗi sáng thức dậy, tôi chào đón chính mình bằng nụ cười thật tươi trong gương. Khi làm được việc gì đó có ý nghĩa cho những người xung quanh, tôi càng cảm thấy yêu bản thân mình và yêu thêm cuộc đời này.

Có lẽ tôi may mắn vì xung quanh luôn có những anh chị lớn, có gia đình nhắc nhở cần thả lỏng, cần cho bản thân cơ hội đón nhận những gì xảy ra. Từng có khoảng thời gian, bất cứ điều gì xảy đến cũng khiến tôi sợ hãi, lo lắng. Song một khi đã mở được cánh cửa mới, mọi thứ đẹp và tuyệt vời hơn rất nhiều.

Trở thành người của công chúng chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt trong thời đại mạng xã hội bùng nổ. Đâu là lý do giúp chị giữ được lòng kiên trì với nghề?

Cái neo đầu tiên chính là gia đình, đặc biệt là mẹ tôi. Mẹ thuộc týp phụ nữ không ngừng nỗ lực dù gặp bất cứ thử thách nào. Thời niên thiếu nhiều vất vả nhưng chưa bao giờ mẹ than khổ vì mẹ luôn có niềm tin rằng những điều đang làm sẽ tốt cho con đường tiếp theo. Chẳng hạn khi phụ gia đình làm ruộng, mẹ biết gia đình sẽ có thêm thu nhập để trang trải. Khi làm công nhân may, sau là buôn bán, mẹ sẽ tích góp được tiền để đi học thêm. Mẹ học được phương thức kinh doanh rồi mở một tiệm cà phê riêng. Từ một tiệm nhỏ ban đầu, mẹ có thêm nhiều cơ sở. Từng bước khó khăn, từ không có gì trong tay, mẹ đã gây dựng được cả gia đình, nuôi dạy con cái. Vậy thì tại sao tôi có quá nhiều điều kiện lại không làm được? Dù bên ngoài có bao nhiêu khó khăn, mỗi khi trở về nhà, tôi luôn được mẹ dang tay chào đón, thương yêu. Mẹ bảo: “Con cứ cố gắng theo đuổi điều con thích. Nếu ngoài kia khó khăn quá thì về đây với mẹ”. Tình thương của mẹ, của gia đình đã củng cố thêm sức mạnh ý chí cho tôi.

Đó cũng chính là yếu tố thứ hai. Tôi nhận ra rằng có ý chí, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Nếu cứ nghĩ thụt lùi thì muôn đời sẽ không làm được.

Chị có nghĩ mình thuộc týp người nghiện công việc?

Trước kia đúng là như vậy. Chân tôi là chân đi, cứ ở nhà thì tôi bệnh nhưng chỉ cần ra phim trường là tôi khỏe. Làm việc mỗi ngày là cách sạc năng lượng của tôi. Tuy nhiên, khi làm việc liên tục với cường độ cao, mình chẳng khác nào cỗ máy, không còn sáng tạo được nữa. Tôi thấy mình phải dừng lại để tìm cảm hứng mới mẻ hơn, nuôi dưỡng cảm xúc và tái tạo nguồn năng lượng mới cho bản thân. Chỉ như thế tôi mới có thể đi xa và dài hơi với nghề diễn.

Chậm lại là một điều tốt. Nhưng thời gian và cơ hội thì chẳng chờ đợi ai…

Nếu đã chọn mà vẫn nghĩ đó là mất mát, bản thân mình sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Ba năm tôi không chọn phim ảnh, nhiều người lo lắng, nói Ngọc sẽ bị tụt lại phía sau, sẽ có nhiều gương mặt vượt qua. Song tôi không nghĩ về điều đó. Điều tôi quan tâm nhất là mình tích lũy được gì trong khoảng thời gian đó, khả năng diễn xuất được nuôi dưỡng, trau dồi thế nào, mình có thể nâng cao kĩ năng quan sát con người và cuộc đời ra sao.

Tôi theo nghề cũng đã mười mấy năm, rất dễ lặp lại cái bóng của mình. Vậy thì tại sao không quên đi diễn xuất cũ, cho mình trở thành tờ giấy trắng một lần nữa để tha hồ vẽ cuộc đời mình. Đó cũng chính là thời điểm tôi sẵn sàng cho dự án tốt hơn, vai diễn nặng ký hơn. Tôi tin rằng khi gặp được nhân vật phù hợp và mình đã trong tâm thế sẵn sàng thì sẽ có thể mang đến một vai diễn bùng nổ.

Dường như có một sự trùng hợp. Ở giai đoạn đầu tạm dừng phim ảnh, chị tham gia “Bước nhảy hoàn vũ”. Bây giờ là “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”. Chị đã có những khám phá nào về bản thân?

Tôi thấy mình luôn có được sự dẫn dắt đúng đắn. Mỗi lần thử sức ở một lĩnh vực mới, tôi lại khám phá được nhiều điều hơn ở bản thân mình. Với “Bước nhảy hoàn vũ”, có một Lan Ngọc biết nhảy, tiếp đến là có khả năng tham gia các gameshow thực tế. Trên sân khấu “Chị đẹp”, tôi yếu phần ca hát nhưng vẫn nhận được niềm tin, sự cổ vũ từ các chị em và khán giả. Khám phá quan trọng nhất có lẽ là sự kết nối. Nó đã giúp tôi và mọi người thấu hiểu, yêu thương nhau nhiều hơn ngay cả khi chương trình đã kết thúc.

Tại sao “kết nối” lại là một từ khóa quan trọng?

Sự gắn kết giữa con người với con người vốn rất khó bởi mỗi người có cá tính và cái tôi khác biệt. Trước đây, tôi rất sợ đảm nhận vị trí quan trọng vì nếu mình nói hoặc làm điều gì không đúng sẽ khiến mọi người phật lòng. Tuy nhiên, bây giờ, tôi đã rất sẵn sàng. Cho dù không làm đội trưởng, tôi cũng mong muốn đóng góp, giải tỏa khúc mắc của mọi người trong đội nhóm. Chỉ cần thấy mọi người chia sẻ được với nhau, tôi cảm thấy hạnh phúc và có thêm nhiều động lực để tìm kiếm ý tưởng giúp từng người tỏa sáng. Tôi thấy mình làm được một việc là bước ra khỏi giới hạn của bản thân mình, đặt cái tôi của mình xuống, mở rộng yêu thương. Tôi cũng nhận ra rằng, trong bất kỳ công việc nào, nếu được tin tưởng, trao quyền, con người sẽ phát triển tốt hơn, sáng tạo và hoàn thiện bản thân hơn.

Nếu được dùng ba tính từ để miêu tả trạng thái của bản thân ở hiện tại, chị sẽ dùng từ gì?

Tôi có thể chọn động từ được không? Trong diễn xuất, đạo diễn thường đặt ra cho diễn viên những động từ. Chỉ khi giải được động từ, người diễn viên mới có thể hoàn thành phân đoạn đó. Ba động từ của tôi năm nay, bên cạnh “kết nối” như vừa chia sẻ ở trên, còn có “phát triển” và “nỗ lực”. Phát triển cho nghề nghiệp, cho gia đình và cho bản thân. Nỗ lực tìm kiếm vai diễn mới, bộ phim mới.

Hình dung của chị về Lan Ngọc ở thì tương lai như thế nào?

Chắc là sẽ ngày càng trẻ ra, ngây ngô như một đứa trẻ con. Giai đoạn mới lập nghiệp, tôi lúc nào cũng suy nghĩ, gồng gánh mọi thứ. Hiện tại, sau nhiều năm cố gắng, tôi đã học được cách đặt xuống. Tôi đang sống trong giai đoạn thư thái, có thể làm được nhiều điều mình muốn làm, cũng có thời gian về thăm gia đình thường xuyên hơn. Mỗi lần trở về nhà, được ăn cơm ba mẹ nấu, được nhõng nhẽo, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, đó là hạnh phúc to lớn nhất và tôi đang chậm rãi tận hưởng nó.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

CHUYÊN ĐỀ: LOVE’S TRANSFORMATIVE STRENGTH

Yêu không chỉ là hiểu thấu đối phương mà còn là hành trình soi chiếu để sáng tỏ bản thân. Tình yêu cho ta sự dũng cảm để nhìn vào bên trong và lòng can trường để tiến về phía trước. Sức mạnh biến đổi của tình yêu được tuyên bố dõng dạc trên đường nét kiêu hãnh của những thiết kế HardWear by Tiffany của Tiffany & Co. Những mắt xích tạo nên sự kết nối không thể chia cắt, chiếu sáng rực rỡ và bền bỉ. Điều đó cũng giống như tình yêu mà các khách mời của Đẹp dành cho gia đình, cho bản thân họ và cho cuộc đời.
Đẹp mời bạn cùng bước vào hành trình biến đổi đầy thú vị ấy của tình yêu với HardWear by Tiffany thông qua những sẻ chia đầy thú vị của đôi vợ chồng đạo diễn Victor Vũ – Đinh Ngọc Diệp, Vũ Cát Tường – Bí Đỏ và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.
Hi vọng rằng “Love’s Transformative Strength” sẽ là nguồn động lực để giúp chúng ta luôn và mãi mãi tin vào tình yêu.
Theo dõi các bài đọc khác trong chuyên đề:
Victor Vũ & Đinh Ngọc Diệp: Mỗi ngày bên nhau là một món quà
Vũ Cát Tường & Bí Đỏ: Yêu là một hành trình dũng cảm
Ninh Dương Lan Ngọc: “Tình thương của gia đình đã cho tôi sức mạnh”

Giám đốc sáng tạo: Hà Đỗ
Nhiếp ảnh: Mạnh Bi
Sản xuất: Nguyễn Bảo
Tác giả: Thư Hiên
Stylist: Tấn Thành
Trang điểm: Hiwon (Ninh Dương Lan Ngọc),
Bin Lee (Vũ Cát Tường – Bí Đỏ, Victor Vũ – Đinh Ngọc Diệp)
Làm tóc: Hiwon (Ninh Dương Lan Ngọc),
Huỳnh Thiên (Vũ Cát Tường – Bí Đỏ, Victor Vũ – Đinh Ngọc Diệp)
Trợ lý sản xuất: Huỳnh Ngân, Thi Thi
Trợ lý stylist: Huy Thuận, Triệu Ngân
Trang sức: TIFFANY & CO.


From the same category