Ninh Dương Lan Ngọc “làm dâu” Hàn Quốc và nhận giải ở Mỹ

Đây là bộ phim do Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác sản xuất. Điều hạnh phúc hơn nữa là tình cảm mà “Thúy” nhận được từ khán giả kiều bào. Vì trước đó, Ngọc đã rất lo khi phim chiếu vào 2 giờ trưa, sợ là không tiện cho khán giả. Ai dè, rạp kín chỗ. Phim chiếu xong, rất đông khán giả còn nán ngồi lại để đặt câu hỏi giao lưu với Ngọc. “Thúy” hiện chưa ra mắt khán giả Việt nên Ngọc hy vọng bộ phim sẽ sớm có mặt tại các rạp chiếu ở ta, trước khi tiếp tục tái ngộ khán giả màn ảnh rộng với vai diễn mới trong bộ phim “Xui mà hên”.

Ngọc nhận Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong bộ phim “Thuý”

Chuyến đi này Ngọc và mẹ có dịp gặp gỡ họ hàng và bạn bè ở Mỹ

Dưới đây là hình ảnh hậu trường của “Thúy”. Bộ phim quay ở Hàn Quốc hai tháng mùa đông rất lạnh, cả đoàn làm việc rất vất vả. Bộ phim nói về cuộc sống của những cô dâu nước ngoài tại Hàn Quốc, họ phải vùng dậy, đứng lên trong sự xét nét của mọi người…   


Ngọc và diễn viên Chaseungho – người đóng vai cảnh sát trong phim


Mộ cảnh quay trong phim, sau khi đi lang thang vì buồn chán, lúc này Thúy đang lủi thủi về nhà…


Sau cảnh quay đám tang “chồng”, Ngọc và “bố chồng” mệt quá, hai bố con… nghỉ ngơi thư giãn


Trang phục đám tang của Hàn Quốc


Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

 

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc
logo

Nương của “Cánh đồng bất tận” khóc. Có giọt nước mắt của mặc cảm, tủi thân, xen lẫn hoang mang, ấm ức (vẻ như sau “Cánh đồng bất tận” là “cánh đồng bất… mãn”?). Có giọt nước mắt vui sướng vì cuối cùng, cũng đã thoát được khỏi những sợi dây trói vô hình, đôi khi do chính mình tự tạo…
Một câu chuyện không dễ gì nói ra, và cô chọn Đẹp…

 


From the same category