Những tổ ấm không an toàn - Tạp chí Đẹp

Những tổ ấm không an toàn

Sống

Trưa thứ bảy ngày 3/11/2012 vừa qua, cả chung cư Phú Mỹ Thuận (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM) rụng rời, kinh hãi khi nghe tiếng loa thông báo từ ban quản lý: Có một đứa trẻ vừa rơi trước cửa hầm lô C…

Nguyên nhân cũ, nỗi đau mới

Khi ấy, cả lực lượng bảo vệ lẫn những người có mặt đều không thể nhận dạng và xác định được đó là con nhà ai. Lúc nghe thông báo, rất nhiều bậc cha mẹ đã hoảng hốt tìm gọi con mình. Và thời điểm đó, có một người bà đã bàng hoàng, sợi hãi cùng cực khi chạy về không thấy đứa cháu gái 4 tuổi của mình đâu còn, cửa sổ phòng khách thì mở tung. Bà chết lặng khi nhìn xuống thấy cháu mình nằm bất động dưới đất.

Hôm đó là ngày nghỉ nên cháu bé ở nhà chơi với bà ngoại và em gái. Trong lúc bà bế em qua nhà hàng xóm ở cùng tầng 15 có chút việc thì bé ở nhà chơi iPad. Theo nhận định chung, có thể trong lúc ngồi chơi gần cửa sổ, chiếc máy tính bảng bị rơi nên bé đã nhoài người theo và rơi từ trên cao xuống đất. Cánh cửa sổ phòng khách nơi bé ngã là cửa kính kéo ngang, nếu không được cài chốt thì chỉ cần đẩy nhẹ là mở được.

Những tòa nhà cao tầng luôn ẩn chứa bất trắc

Chung cư Phú Mỹ Thuận có 4 lô, đã được đưa vào sử dụng hơn 2 năm nay. Tuy nhiên, khi bàn giao, tất cả các cửa sổ đều ở dạng cửa kính kéo ngang và không hề có song sắt che chắn. Hầu hết những gia đình có trẻ nhỏ đã phải làm lại cửa để bảo vệ con em mình. Nhưng một số căn hộ, chủ nhà nghĩ rằng sẽ không ở lâu dài nên đã không chú ý đến việc cải tạo tổ ấm của mình. Để rồi khi tai nạn xảy ra họ mới nhìn lại.

Chị Thanh Tâm (lô A, chung cư Phú Mỹ Thuận) cho biết:  “Vợ chồng tôi mới đến đây vài tháng. Nhà này chỉ là nhà thuê, hơn nữa con gái còn nhỏ, chưa biết đi, chưa leo trèo được nên chúng tôi chủ quan, không lắp khung sắt cửa sổ. Nhớ lại có những lần bế con đừng gần cửa sổ mới thấy mình thật mạo hiểm. Chỉ cần con giãy mạnh một cái, hoặc mẹ bị chóng mặt là hai mẹ con cũng có thể ngã nhào xuống…”

Như chị Tâm, rất nhiều người cũng bàng hoàng, thảng thốt. Họ nói với nhau rằng trước giờ chỉ xem những tin như vậy trên báo chí chứ ngờ đâu nó lại xảy ra ngay trong chính khu nhà mình. Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc trẻ rơi từ chung cư cao tầng xuống. Mới tháng 7 vừa qua, báo chí cũng đã đưa tin một bé trai khoảng 5 tuổi ra lan can tầng 9 của tòa nhà Hà Thành Plaza số 102 phố Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội) để chơi, không may rơi xuống sảnh tầng 4 tử vong.

Trước đó, hàng loạt tai nạn tương tự đã xảy ra. Chẳng hạn bé 4 tuổi ở Tòa nhà Artex 172 Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) rơi từ lan can tầng 11, bé 3 tuổi, rơi từ ban công tầng 5, tòa nhà No5 thuộc khu đô thị mới Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội), bé 4 tuổi rơi từ tầng 11 tòa nhà No 9B thuộc Khu đô thị bán đảo Linh Đàm…

 

Nguy hiểm hiện hữu khắp nhà

Những nguy hiểm không chỉ xuất hiện ở những ngôi nhà cao tầng mà còn rình rập ở khắp nơi ngay trong ngôi nhà của bạn. Chỉ cần một phút sơ sẩy là những cơ thể bé bỏng, non nớt cũng dễ dàng bị thương tích.

Ghé qua những khoa chấn thương, chỉnh hình, khoa bỏng của hai bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 (Tp.HCM) cũng thấy rất nhiều trường hợp trẻ bị tai nạn ngay trong chính tổ ấm của mình.

Bé Lê Nguyễn Gia Hân 3 tuổi, ở Biên Hòa, Đồng Nai nhập viện trong tình trạng gãy xương ở khuỷu tay do ngã từ trên ghế đẩu xuống. Sự việc xảy ra vào sáng ngày thứ 7, 3/11. Theo bố bé thì khi xảy ra tai nạn có mẹ bé ở nhà nhưng vì mải nấu nướng nên không để ý tới con. Hơn nữa chiếc ghế đẩu cũng không cao lắm nên cả nhà chủ quan cho bé chơi mà không căn dặn gì. Không ngờ, do nền nhà cứng và khi ngã bé chống tay xuống nên vẫn bị thương tích khá nặng.

Trường hợp khác, bé Yến Trang (2 tuổi, P Thạnh Lộc, Q12) đã bị bỏng toàn bộ phần bụng và tay phải ngay tại nhà. Mẹ bé cho biết, nhà chị bán hủ tiếu. Bình thường bé được giao cho bà ngoại trông. Tuy nhiên bữa đó đông khách nên mẹ chị ra phụ. Trong lúc bà và mẹ mải bán hàng, bé ra nghịch gần nồi nước lèo mà không ai hay. Rất may là khi nồi nước đổ, bé chỉ bị nước bắn vào chứ không bị dội trực tiếp lên người. Mẹ bé tâm sự: Nhìn con đau đớn mà mình tự trách mình lắm. Trước giờ bé chưa bị tai nạn nào ở nhà nên gia đình chủ quan, khi sự việc xảy ra mới sợ hãi.

 

Cạnh giường bé Yến Trang là một bé gái còn rất nhỏ bị bỏng toàn bộ lưng và mông. Bé mới 11 tháng tuổi, vào viện hơn 1 tháng mà những vết thương chưa lành. Được biết, khi tai nạn xảy ra mẹ bé đang mải đun nấu. Trước đó, chị đã rất cẩn thận cho bé ngồi trong xe đẩy và nghĩ rằng con đã bị “nhốt” trong đó thì sẽ không bò nghịch lung tung được. Không ngờ, chiếc xe đẩy nhào vào một bình nước nóng chị để trên bàn và dội trực tiếp vào phía sau của bé.

Nhìn những cơ thể non nớt tấy lên những vết đau, ai cũng xót xa, thương cảm. Dẫu chẳng ông bố bà mẹ nào muốn chuyện xấu xảy ra với con mình nhưng khi xảy ra thì nhiều người cho đó chỉ là chuyện không may. Có mấy ai trong số đó đã tự xem xét rằng liệu mình đã cho con một tổ ấm thực sự an toàn hay chưa.

Theo Mẹ yêu bé

Thực hiện: depweb

14/11/2012, 15:31