Những thất bại ngoài dự đoán - Tạp chí Đẹp

Những thất bại ngoài dự đoán

MIX & MATCH

 

 Brat Pitt trong phim "The Assassination of Jesse James"

Nếu mùa phim hè đem lại những thắng lợi lớn cho các hãng phim của Hollywood với nhiều kỷ lục doanh thu được thiết lập, thì hai tháng phim mùa thu vừa qua, nhiều bộ phim có hàng loạt ngôi sao xuất hiện liên tục lâm vào cảnh chợ chiều. Tính từ đầu năm đến nay, có không ít các bộ phim được chờ đón trước đó của các ngôi sao rơi vào cảnh thất bại về doanh thu. Có những thất bại dễ lí giải như phim dở, nội dung nhàm chán, nhưng cũng không ít phim hay mang nhiều thông điệp xã hội vẫn thất bại như thường.

Thất bại vì… scandal

Nạn nhân (hay chủ nhân) lớn nhất của scandal vài năm nay không ai khác Lindsay Lohan. Và cùng với những sự kiện, hình ảnh gây sốc của cô diễn viên đa tài lắm tật này liên tục được cập nhật hàng ngày trên mạng thì sự nghiệp phim ảnh của cô càng thất bại thê thảm.

Nếu vài năm trước, cô thành công lớn với dòng phim teen như “Mean Girls”, “Freaky Friday”… thì hai năm qua, phim của cô vừa thất bại về doanh thu vừa nằm trong top phim bị đề cử Mâm xôi vàng của những giải tệ hại nhất.

 Với hàng loạt scandal trong năm nay (nghiện ngập, cai nghiện, lái xe trong tình trạng say xỉn…) và hai bộ phim thua lỗ về doanh thu là “Georgia Rule” và “I Know Who Killed Me”, Lindsay Lohan khó thoát khỏi đề cử giải Mâm xôi vàng trong năm tới.

Sao lớn cũng thất bại

Tài năng thì không phủ nhận, nhưng đầu tư vào Nicole Kidman dường như là một canh bạc rủi ro của các nhà sản xuất ở Hollywood, nhất là các bộ phim giải trí lớn. Dường như Nicole Kidman sinh ra để đóng phim nghệ thuật, nên việc các nhà sản xuất trả cho cô đến 17 triệu USD để đóng những phim bom tấn mùa hè trong ba năm qua là những chiến lược sai lầm.

Hai phim hè trước của Nicole Kidman đã thất bại, nhưng gỡ lại được bằng tiêçn bán DVD, nhưng bộ phim hè năm nay thì khó cứu vãn. Được làm lại từ một bộ phim hình sự, kinh dị trước đây, “The Invasion” không chỉ có Nicole Kidman đóng vai chính, mà còn có Daniel Craig nổi như cồn sau hiệu ứng của James Bond 21.

 

 Lindsay Lohan trong phim "I Know Who Killed Me"

Đấy là chưa kể tài năng đạo diễn Đức Oliver Hirschbiegel mới được Hollywood chiêu dụ và nhà sản xuất đảm bảo doanh thu Joel Silver. “The Invasion” (sắp chiếu ở VN với tên gọi “Khách không mời”) đầu tư khoảng 80 triệu USD, quay đi quay lại nhiều lần và mất gần hai năm mới phát hành hồi cuối hè vừa qua, nhưng chỉ thu về 15 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ.

Ngược lại với Nicole Kidman, một nữ diễn viên đoạt Oscar khác chuyên gây sốt phòng vé nhờ vẻ ngoài dễ thương và diễn xuất thông minh Reese Witherspoon thì được khuyến cáo là không nên đóng phim bi.

Vài năm trước, cô đã thất bại với bộ phim “Vanity Fair”, còn trung tuần tháng 10 vừa qua, bộ phim về đề tài chiến tranh của cô là “Rendition” cũng ế ẩm về doanh thu. Phim đầu tư khoảng 30 triệu, kể một câu chuyện khá gay cấn về một người Mỹ gốc Ai Cập bị bắt và tra tấn dã man vì có nghi ngờ liên quan đến khủng bố.

Reese Witherspoon đóng vai người vợ đi tìm dấu tích người chồng bị bắt cùng với hai diễn viên sao khác là Jake Gyllenhaal và Meryl Streep. Phim do đạo diễn Gavin Hood, một tài năng mới người Nam Phi đoạt Oscar phim nước ngoài xuất sắc nhất hai năm trước (“Tsotsi”).

Dù vậy, ê kíp tài năng này không cứu lỗ được cho bộ phim này khi chỉ thu về 4 triệu USD trong tuần đầu trình chiếu trên diện rộng. Cơ hội đoạt Oscar cũng khó vì các nhà phê bình đều đánh giá phim này đạt mức trung bình.

Đảm bảo doanh thu bằng vàng như Ben Stiller cũng không thoát khỏi thất bại trong bộ phim hài mới “The Heartbreak Kid”. Trong 3 năm liên tiếp vừa qua, phim của Ben Stiller thành công vang dội tại các phòng vé nhờ những chiêu hài độc đáo của nam diễn viên xấu trai này, nhưng trong bộ phim ra mắt đầu tháng 10 vừa qua, Ben đành ngậm ngùi khi “The Heartbreak Kid” chỉ thu về được ngoài 30 triệu USD sau gần một tháng chiếu, so với những phim gần đây thu đều trên 200 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Sao lớn nào gặp thất bại nữa trong năm nay?

Đó là Jennifer Lopez với hai bộ phim cố gắng thay đổi hình tượng nhưng không được khán giả nhìn nhận. Vai cô phóng viên điều tra trong “Bordertown” bị cho là hời hợt, còn bộ phim tiểu sử “El Cantante” mà cô đóng chung với chồng cũng bị hất văng khỏi phòng chiếu sau một vài tuần ế ẩm. Cả hai phim này đều không được lòng giới phê bình.

Cùng cảnh ngộ với Lopez là cô đào da màu Halle Berry (cả hai đều mang bầu trong năm nay). Phim hình sự “Perfect Stranger” chiếu hồi đầu năm mà cô đóng chung với Bruce Willis bị chê là nhạt nhẽo và quá sáo mòn. Thất bại là dễ hiểu.

Nhưng trong bộ phim nghệ thuật mới đây “Things We Lost in the Fire” mà cô đóng chung với Benicio Del Toro, dù nhận được những đánh giá tích cực, cũng bị khán giả thờ ơ lãnh đạm.

Jude Law vẫn đẹp trai và vào vai một tay chơi, lại đóng chung với đàn anh kỳ cựu là Michael Caine, nhưng sản phẩm làm lại của họ “Sleuth” bị đánh giá là “phiên bản tồi của phim cũ”, nên dù đem dự thi tại LHP Venice, phim cũng chỉ chiếu èo uột tại vài chục rạp với lượng người xem ngày càng thưa thớt.

“Lụa” (Silk), một cuốn tiểu thuyết xuất sắc của Ý, được dựng phim với diễn xuất của nàng thơ nước Anh Keira Knightley cũng không khá khẩm hơn. Bộ phim đầu tư khoảng 20 triệu USD này là một phiên bản mờ nhạt của cuốn tiểu thuyết đầy tinh tế nên thất bại là điều dễ hiểu.

Phim hay cũng thất bại

Thất bại của các phim có dàn sao nổi tiếng nói trên phần lớn do kịch bản phim cũ, hoặc không gây hứng thú cho khán giả. Tuy nhiên, có nhiều bộ phim được các nhà phê bình đánh giá hay hẳn hoi, vẫn thất bại như thường.

Điển hình là bộ phim về đề tài cao bồi viễn Tây “The Assassination of Jesse James” có sự tham gia của ngôi sao Brad Pitt. Phim này đem về cho Brad Pitt giải Nam diễn viên xuất sắc tại LHP Venice vừa qua trong vai một gã cao bồi miền Tây.

Dù nhận được nhiều đánh giá tích cực, bộ phim hài được đầu tư 30 triệu USD, dài hơn 2 tiếng đồng hồ mới chỉ thu về hơn 1 triệu USD sau vài tuần chiếu ở phạm vi nhỏ hẹp. Nhưng sức sống yếu ớt của nó khó lòng để trình chiếu ở phạm vi rộng.

Sự lãnh đạm của khán giả đối với bộ phim hay này khiến nhiều người nhớ đến bộ phim “A Mighty Heart” do Angelina Jolie đóng chính chiếu hồi hè. Phim cũng được đánh giá tốt, được quảng bá tại LHP Cannes, Angelina Jolie thậm chí còn được dự báo đề cử Oscar cho nữ chính, nhưng bộ phim về một người phụ nữ quả cảm này vẫn không thu hút được khách khi chỉ mang về 9 triệu USD.

Hai bộ phim nói trên, cùng với nhiều bộ phim hay bị bỏ quên khác như “In the Valley of Elah” (Đạo diễn Paul Haggis và 3 diễn viên chính Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan Sarando đều đã đoạt giải Oscar), “Gone Baby Gone” (bộ phim đầu tay trên cương vị đạo diễn của Ben Affleck được khen ngợi nồng nhiệt và là ứng cử cho giải Oscar sắp tới)… khiến nhiều nhà phê bình không khỏi nghi ngại về thị hiếu của khán giả.

Dường như khán giả chỉ thích những bộ phim giải trí nhẹ nhàng và ngày càng thờ ơ với những bộ phim nghệ thuật? Hi vọng đấy là một nhận định sai khi những ứng cử viên của Oscar – những bộ phim hay lần lượt xuất hiện và sẽ hâm nóng tình yêu của khán giả cho những bộ phim đáng trân trọng này.

 Bảo Khánh

 

 

Thực hiện: depweb

08/11/2007, 15:57