Những ông "quan" kỳ quặc nhất năm 2012 - Tạp chí Đẹp

Những ông “quan” kỳ quặc nhất năm 2012

Tin Tức

Quan “khóc ròng” vì ván cờ 5 tỷ đồng

Chiều 16/7/2012, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Lèo (SN 1964, nguyên Phó GĐ Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng 5 năm tù về tội đánh bạc; bị cáo Trần Văn Tân (SN 1964, nguyên GĐ Trung tâm sát hạch và cấp phép lái xe hạng 3) nhận 17 năm 6 tháng tù cho hai tội danh đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài ra, một “quan” cấp cao khác cũng bị xử 4 năm tù về tội đánh bạc là Đinh Văn Mười (nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Sóc Trăng).

Điều đáng nói là, khi ra trước vành móng ngựa, ông quan máu mê cờ bạc Nguyễn Thanh Lèo đã bật khóc nức nở, hối hận vì làm nhà tan cửa nát, vợ con ly tán…Ông Lèo xin Tòa giảm nhẹ hình phạt để được sớm trở về với gia đình và xã hội.

Trước đó, dư luận Sóc Trăng thực sự choáng váng trước thông tin công an bắt được ổ bạc tiền tỷ trong nhà quan chức.

Số tiền đặt cược trong các ván cờ tướng của hai vị Lèo và Tân là từ 1-5 tỷ đồng. Chỉ một thời gian ngắn, ông Lèo đã thua ông Tân số tiền lên tới 22 tỷ đồng.

Mặc dù xoay đủ cách, ông Lèo chỉ trả nợ được 5 tỷ đồng. Sau nhiều lần đòi nợ không thành, ông Tân đã thuê “xã hội đen” đến xiết nợ, dọa giết cả nhà ông Lèo. Cùng đường, ông Lèo đến cơ quan điều tra trình báo.

Sau đó ông Lèo gọi điện hẹn ông Tân đánh ván cờ để “giải quyết nợ nần”. Sau vài phút, công an đã ập vào bắt quả tang.

Cưới con, cha “khoe” chức danh trên thiệp cưới?

Đó là trường hợp của ông Huỳnh Văn Phương, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu. Theo thư mời, tiệc cưới con trai ông Phương được tổ chức tại nhà riêng của gia đình tại khu đô thị Địa Ốc, phường 1, TP. Bạc Liêu vào lúc 16 giờ 30 ngày 23/9.

Thiệp mời ghi tên và chức danh của vị cán bộ làm đám cưới cho con
 

Sẽ không có gì đáng nói nếu ở góc thiệp mời gửi đến cán bộ công chức trong tỉnh, không in dòng chữ lớn: “Huỳnh Văn Phương (Tám Phương), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy”.

Khi có dư luận không hay, ông Huỳnh Văn Phương mới đứng ra thanh minh rằng, ông chỉ là cán bộ thường, không có chức vụ gì nên ghi nơi công tác trên thiệp mời là để tránh nhầm lẫn với người khác chứ không có dụng ý gì.

Không chỉ có ông Phương, trước đó 1 tuần, dư luận miền Tây cũng bàn tán râm ran về chuyện ông Nguyễn Hùng Dũng – Phó ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP. Cần Thơ tổ chức đám cưới cho con trai, ngoài thiệp mời ghi cả chức danh của ông.

Khi bị truy vấn, ông Dũng lên báo thanh minh rằng trước đó ông đi công tác nên con cháu ở nhà tổ chức in thiệp, vô tình để luôn tên và chức danh của ông vì ở Cần Thơ, nhiều người tên Dũng, sợ nhầm lẫn.

Đúng là với các “quan” đôi khi cẩn thận quá lại là…dở. Nhất là trong chuyện cưới xin của con cái, nhiều người nhìn vào.

Quan huyện ăn “đá” ở Trường Sa

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) đã có quyết định khởi tố, bắt giam ông Trần Văn Thông, nguyên Phó Bí thư Huyện đoàn Tánh Linh, để điều tra về tội tham ô. Trước đó, ông Thông cũng bị khai trừ Đảng.

Điều đau lòng là vị Phó bí thư này chính là người tích cực tham gia vận động phong trào góp quỹ “Góp đá xây Trường Sa” và Quỹ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” nhưng ông lại là người âm thầm biển thủ số tiền 50 triệu tiền quỹ để tiêu xài riêng

Ngoài ra, ông Thông chiếm đoạt hơn 24 triệu đồng của Huyện đoàn Tánh Linh; chiếm đoạt 60 triệu đồng (trong số 70 triệu đồng) của dự án nuôi nhím do Tỉnh đoàn Bình Thuận giúp thanh niên làm giàu, khiến dự án bị phá sản. Ngoài ra ông này còn nợ tiền của nhiều cá nhân khác trong huyện, số tiền hàng chục triệu đồng.

Khi vụ việc bị phát giác, ông Thông làm đơn xin chuyển công tác nhưng không được chấp nhận.

Phó công an xã “tòm tem” với vợ bạn

Ngày 18/3, anh Danh Văn Út (SN 1979) ở Châu Khánh, huyện Long Phú, Sóc Trăng đã gửi đơn đến cơ quan chức năng, tố cáo ông Huỳnh Tấn Hải, Phó công an xã Châu Khánh, có quan hệ ngoại tình với vợ anh.

Anh Út cho biết, tối 15/3, anh đã bắt quả tang ông Hải và chị Võ Thị Ngọc Nhi (vợ anh Út), đang “âu yếm” nhau trên giường ngủ.

Tức giận, anh Út đã hô hoán mọi người đến làm chứng. Sau đó, anh lên UBND xã để trình báo vụ việc.

Tuy nhiên, phía vị phó công an xã phủ nhận sự việc trên. Ông cho rằng, do say rượu nên chị Nhi đau đầu và vào phòng nằm nghỉ. Sau đó, chị này nhờ Hải lấy dầu gió để thoa nhức đầu. Khi ông Hải vào phòng thì Út phát hiện và vu khống là quan hệ thiếu trong sáng với vợ người khác.

Sự thật mối quan hệ này được làm rõ sau 1 tháng kiểm tra. Ngày 20/4, chủ tịch UBND xã Châu Thành cho biết đã ký quyết định cho thôi chức Phó công an xã đối với ông Huỳnh Tấn Hải, điều chuyển ông này về Đảng ủy xã chờ phân công công việc khác.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

29/12/2012, 09:32