Những khoảnh khắc "cây táo nở hoa", "rãnh nước trong veo" trong chuỗi ngày dịch bệnh trên toàn thế giới - Tạp chí Đẹp

Những khoảnh khắc “cây táo nở hoa”, “rãnh nước trong veo” trong chuỗi ngày dịch bệnh trên toàn thế giới

Sống

Dẫu rằng tình hình dịch COVID-19 đang khiến cả thế giới lao đao, thế nhưng, trong bức tranh tưởng chừng chỉ phủ màu xám ảm đạm của dịch bệnh, những điều tốt đẹp vẫn diễn ra khắp nơi trên thế giới. Giống như bài thơ “Phố ta” của Lưu Quang Vũ, “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/Tại sao cây táo lại nở hoa/Sao rãnh nước trong veo đến thế?”, sau được nhạc sĩ Trần Tiến phổ lại trong bài “Chim sẻ tóc xù”, rằng “Đừng tin những người không còn tình yêu” và rằng “Em ơi cuộc đời vẫn đẹp làm sao”. Phải, tình yêu thương vẫn luôn hiện diện đâu đó giữa bầu trời đen tối nhất. 

Cảnh sát tuần tra Tây Ban Nha đàn ca khích lệ tinh thần người dân

Tây Ban Nha thực hiện cách ly xã hội, gia đình cách ly với gia đình để phòng tránh dịch COVID-19 cho đến ngày 11/4. Để cổ vũ tinh thần cùng nhau chống dịch cũng như mang niềm vui, nguồn năng lượng tích cực đến người dân, viên cảnh sát tuần tra cầm đàn guitar và hát nghêu ngao giữa con phố, trước sự khích lệ nhiệtt tình của các khán giả đang xem trên ban công nhà mình.

“Ban nhạc trên mái nhà” ra đời ở thị trấn Bamberg, nước Đức

Khúc ca mang tên “Bella ciao“, bản thánh ca kháng chiến nổi tiếng của Ý, được ngân vang khắp con phố của thị trấn Bamberg do chính những người dân nơi đây trình bày. Lấy mái nhà, ban công làm sân khấu, cả khu phố từ người lớn cho đến trẻ nhỏ đều đồng thanh từng dòng câu hát như một lời tự khích lệ bản thân và cổ vũ đất nước cùng nhau chống lại bệnh dịch hoành hành.

Âm nhạc gắn kết sức mạnh 

Trong giai điệu du dương, ấm áp của ca khúc “Hallelujah” do học sinh của trường Roedean School (Anh) trình bày, thông điệp #TogetherApart (cùng nhau giữ khoảng cách an toàn) được bày tỏ nhằm xóa nhòa những nỗi lo mùa dịch, truyền nguồn năng lượng tích cực và gắn kết sự đoàn kết trong cộng đồng.

Đồng hành cùng láng giềng và các nhóm cộng đồng có nguy cơ mắc bệnh cao

Tại Thụy Điển, nhóm Facebook #DinGranneHär – Tillsammans För Våra Grannar Och Riskgrupper được tạo ra nhằm giúp đỡ những người dân mua thực phẩm, thuốc tại khu vực có nguy cơ mắc bệnh cao ở khắp Thụy Điển. Ngay sau khi nhóm được tạo ra đã thu hút hơn 2.500 người tham dự. Cô Marlene Axelsson, một trong những người sáng lập nên trang mạng xã hội này, cho biết: “Tôi cảm thấy lo lắng và quan tâm đến những những người đang sống ở các khu vực có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Tôi muốn gửi một lời nhắn đến họ rằng các anh chị có thể nhờ sự giúp đỡ khi cần. Có rất nhiều muốn tham dự và sẵn sàng giúp đỡ. Đừng ra ngoài vào lúc này. Chúng ta sẽ chiến đấu bệnh dịch cùng với nhau“.

cay tao no hoa - 5

Chia sẻ những thứ nhỏ nhặt, mang về niềm vui lớn

Một người dân Tây Ban Nha đã đăng tải bức ảnh chia sẻ người nào đó đã để thức ăn, vật dụng gia đình cần thiết miễn phí cho ai cần trên trang Facebook cá nhân của mình và nhận được nhiều phản ứng tích cực của người dân. Anh chia sẻ: “Tôi rất hân hạnh vì đã gặp được gia đình đã làm điều tuyệt vời này (dĩ nhiên là ở một khoảng cách an toàn). Khi đó, họ đang bổ sung thêm thức ăn và vật dụng. Tôi đã kể cho họ nghe về bức ảnh và thay mặt hàng trăm nghìn người đã nhìn thấy bức ảnh gửi lời cảm ơn đến họ“.

cay tao no hoa - 1

Hỗ trợ cộng đồng trẻ khuyết tật cơ hội làm việc trong mùa dịch

Tại Việt Nam, thông thường bao bì mì gói thường sẽ được vứt đi, nhưng giờ đây, đó sẽ là vật liệu có thể giúp các bạn trẻ khuyết tật có thêm việc làm sau dịch bệnh. Chiến dịch này do Na Trương cùng những người bạn khởi xướng, kêu gọi mọi người lưu trữ bì mỳ tôm, bì gạo, lon bia nước ngọt các loại, nước uống đóng chai, tạp chí, giấy báo… để giúp đỡ các em. Các sản phẩm thủ công được các bạn trẻ khuyết tật làm được bán ở cửa hàng Healing the Wounded Heart (HWH), số 23, Võ Thị Sáu, thành phố Huế.

cay tao no hoa - 2

Suất cơm nghĩa tình sưởi ấm trái tim người khó khăn

Giữa đại dịch COVID-19, các quán cơm phục vụ các suất cơm miễn phí hoặc dưới 5.000 đồng tại thành phố Hồ Chí Minh.

1. Quán chay Bình An
49 Ngô Quyền, Phường 6, Q10, TpHCM.
– Giá bán: miễn phí

2. Số 18 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú Tp.HCM (quán Nướng Yaki)

3. Quán cơm chay từ thiện tương trợ Nụ Cười 2: 488 Trường Chinh, Phường 13 (đối diện chợ Võ Thành Trang)
– Phát 1 phần cơm miễn phí vào buổi trưa.

4. Nụ Cười 3: 1276 Huỳnh Tấn Phát , P. Phú Mỹ , Q7
– Phục vụ : từ 10h30 sáng các ngày thứ 2,4,6) – Ngày chẵn.
– Giá bán : 1000đ

5. Nụ Cười 4: 148 Bến Vân Đồn, Q4
– Phục vụ :từ 10h30 sáng các ngày thứ 3,5,7) – Ngày Lẻ.
– Giá bán : 1000đ

6. Điểm phát cơm CLB Từ Thiện Hỷ Lạc
66 Vạn Kiếp, Phường 3 , quận Bình Thạnh
– Phục vụ: chủ nhật tuần 2 và chủ nhật tuần 4 trong tháng (1 tháng phục vụ 2 lần)
– Giá : miễn phí (ngoài cơm còn có sữa và chuối)

7. Cơm Chay Xã Hội (Số 53 Vũ Tùng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP HCM)
– Phục vụ : Tất cả các ngày. (Ngày 2 bữa)
– Giá bán : 2,000đ

cay tao no hoa - 3

Ngoài ra, những tấm biển “Nếu khó khăn xin hãy lấy một phần” dạt dào lòng hảo tâm giúp bao cảnh đời khó khăn có thêm sức mạnh đẩy lùi dịch bệnh.

cay tao no hoa - 4

Dù ở Việt Nam, hay ở bất kỳ đất nước nào trên thế giới, câu khẩu hiệu “cùng nhau chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh” vẫn hô vang cùng vạn tấm lòng thiện nguyện chan chứa tình người. Một việc làm ý nghĩa được cho đi và nhận lại niềm vui trong cuộc sống chính là nguồn sức mạnh giúp mỗi cá nhân vượt qua mọi khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.

Quay trở lại câu chuyện cây táo. Tại sao cây táo lại nở hoa? Có một câu trả lời rất thật: Tại người ta chưa chặt nó. Đời sống xấu là do chính mình tạo ra, vì vậy, đừng biến mình thành một “bà chị hay buồn” hay một “người không còn tình yêu”, bạn nhé!

 

Thực hiện: Tô Hoàng Bảo

04/04/2020, 07:00