Những chân dung hoàng tộc trên Vanity Fair (kỳ 2) - Tạp chí Đẹp

Những chân dung hoàng tộc trên Vanity Fair (kỳ 2)

Sao

Queen Mum


Hoàng hậu Rania của Jordan và con gái nhỏ, công chúa Salma tại cung điện hoàng gia ở Amman, Jordan do David Bailey chụp. Bức hình này xuất hiện trong tiểu sử của Hoàng hậu,“Star of Jordan”, trên số báo tháng 9 năm 2003 của Vanity Fair. Sau khi Vua Hussein qua đời, Abdullah II kế vị ngôi báu của người cha và Rania trở thành Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới. Bên cạnh việc theo đuổi sự nghiệp bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, bà còn hỗ trợ chồng là vua Abdullah II của Jordan trong công việc quốc gia.

An Exile Comes Home


Trong bức hình là Công chúa Elizabeth của Nam Tư, xung quanh là những công dân của Nam Tư cũ do Jonas Fredwall Karlsson chụp vào năm 2003.

Công chúa Elizabeth được V.F công nhận là một người lao động không ngừng nghỉ để tranh thủ sự hỗ trợ của thế giới cho đất nước mình vốn bị tàn phá sau nhiều năm xung đột nội bộ Đảng Cộng sản.

Breath of Fresh Heir


Mario Testino, người chụp ảnh nổi tiếng của Công nương Diana, đã chụp bức chân dung William năm 2003 vào sinh nhật thứ 21 của hoàng tử. Khi tác giả viết bài báo thì William còn là một sinh viên của trường đại học St. Andrews, nơi anh đã gặp Kate Middleton – cô gái thường dân sống cùng dãy trọ với anh. Một người bạn của hai người chia sẻ: “Kate lúc đó đã có bạn trai và Hoàng tử William tỏ ra không thích chuyện đó lắm. Hơn nữa, lúc nào William cũng có vệ sĩ đi cùng.”

The Man Who Would Be King


Hoàng tử William của xứ Wales là người thứ hai theo thứ tự kế vị ngai vàng sau cha mình là Hoàng tử Charlie. Tấm ảnh do Mario Testino chụp cho portfolio Hoàng tộc trên số báo tháng 9 năm 2003 của Vanity Fair.

Great Beginnings


Thái tử Willem-Alexander và Thái tử phi Máxima của Hà Lan cùng người hầu trong lễ phục tại cung điện Noordeinde ở thành phố The Hague năm 2003. Vào thời điểm đó, cặp đôi mới cưới đang mong chờ đứa con đầu lòng, sinh vào tháng 12 năm 2003. Cô bé là công chúa Catharina-Amalia, người kế vị ngai vàng Hà Lan sau cha mình. Ảnh do Mario Testino chụp.

Ready for Royalty


Vương phi Victoria của Thụy Điển tại dinh thự Hoàng gia thuộc cung điện Drottningholm, Stockholm. Tấm ảnh do Jonas Fredwall Karlsson chụp. Victoria đã bày tỏ sự miễn cưỡng về vai trò của mình: “Khi tôi còn nhỏ, tôi muốn làm việc cùng muôn thú, trở thành thợ làm bánh hay là làm việc cùng cây cỏ. Ước mơ đó vẫn còn trong tôi, nhưng để thực hiện điều đó thật xa vời”. Cô đã chấp nhận cuộc sống vì dân chúng và chồng cô (một huấn luyện viên) nay là Hoàng tử Daniel, Công tước của Västergötland. Họ kết hôn tháng 6 năm 2010.

Seeing Double


Thái tử Frederik – người kế vị ngai vàng của Đan Mạch trong lễ phục do Philipp von Hessen chụp ở cung điện Amalienborg, Copenhagen năm 2003. Frederik là con trai lớn của Nữ hoàng Margrethe II và Hoàng tử Henrik.  Anh kết hôn với Vương phi Mary vào 14 tháng 5 năm 2004 và họ đã có 4 người con: Hoàng tử Christian, Công chúa Isabella, và cặp sinh đôi là Hoàng tử Vincent, Công chúa Josephine.

Prince at Arms


Ảnh Thái tử Haakon và Thái tử phi Mette-Marit của Nauy được chụp bởi Mario Testino ở London. Thái tử Haakon là người kế vị của Vua Harald V. Vợ chồng Thái tử đã có với nhau hai người con là Công chúa Ingrid Alexandra và Hoàng tử Sverre Magnus, cùng người con trai riêng Mariu của Vương phi Mary.

Family Court


Thái tử Philippe và Công chúa Mathilde của Bỉ chụp cùng con gái đầu là Công chúa Elisabeth tại khu nhà kính Greenhouse của Hoàng gia ở Laehen, Brussels.

Bức hình do Michel Gronemberger chụp xuất hiện trên portfolio hoàng tộc tháng 9 năm 2003 của Vanity Fair. Vào tháng 8 năm 2003, cặp đôi này đã có người con thứ hai là Hoàng tử Gabriel. Hai người con tiếp theo sau này là Hoàng tử Emmanuel sinh năm 2005 và Công chúa Eléonore năm 2008.

Dynasty Pose


Thái tử Guillaume của Luxembourg trong bộ quân phục do Jonathan Becker chụp tại cung điện Grand Ducal vào tháng 4 năm 2003. Bức hình trên tường là những bức chân dung cha và ông của Thái tử. Anh là người kế vị của ngai vàng Luxembourg và là một thiên tài về ngoại ngữ, anh có thể thông thạo các tiếng như Pháp, Đan Mạch, Anh, Tây Ban Nha và tiếng quốc ngữ là Luxembourgish.

Quite the Catch

Thái tử Albert của Monaco, con trai của Hoàng tử Rainer III và Công chúa Grace (Grace Kelly), tại bảo tàng Oceanographic của Monaco do Helmut Newton chụp vào tháng 6 năm 2003. Năm 2005, khi cha qua đời, anh đã trở thành Hoàng tử tối cao của Monaco như cha anh là Albert II.
Anh cũng đã thừa nhận với người dân về hai đứa con rơi, những đứa trẻ không thể trở thành hoàng tử của Monaco. Theo Hiến pháp Monaco năm 2002, nếu Thái tử không có người kế vị, thì khi qua đời, một trong hai người chị gái của anh sẽ kế thừa ngai vàng. Một vấn đề sẽ sớm được đưa ra thảo luận trong các hội nghị Hoàng tộc là việc Thái tử kết hôn với vận động viên bơi lội Olympic Nam Phi, Charlene Wittstock vào ngày 2 tháng 7 năm 2011.
Cherry (theo Erica Photographer)

Thực hiện: depweb

07/03/2012, 14:59