Những chân dung hoàng tộc trên Vanity Fair (kỳ 1) - Tạp chí Đẹp

Những chân dung hoàng tộc trên Vanity Fair (kỳ 1)

Sao

Khi hình ảnh của Catherine Middleton (Kate Middleton) xuất hiện trên tạp chí này, VF.com đã tổng hợp tất cả bức chân dung của những nhân vật hoàng gia đã từng đăng trên Vanity Fair trong 25 năm qua. Hãy cùng chiêm ngưỡng và cảm nhận một thế giới Hoàng tộc xa hoa, lộng lẫy.

Crowning Glory


Xuất hiện trên trang bìa số báo tháng 10 năm 1985, Diana, Công nương xứ Wales thật lộng lẫy với chiếc vương miện Cambridge Lovers’ Knot Tiara. Vương miện là món quà cưới của Nữ hoàng tặng Diana lúc cô kết hôn với Hoàng tử xứ Wales vào tháng 7 năm 1981.

Khi cuộc hôn nhân tan vỡ, chiếc vương miện được trả lại cho Nữ hoàng. Câu chuyện “The mouse that roared” của tác giả Tina Brown được đăng trên số báo đó kể về những thay đổi trong cuộc sống của Diana, một cô giáo mẫu giáo khi đã kết hôn và trở thành một hoàng thân.

Second Son

Hoàng tử Andrew trên trang bìa tạp chí Vanity Fair vào tháng 6 năm 1986. Bức ảnh được chụp tại Royal Ascot năm 1985. Ở nơi đó Hoàng tử gặp lại người bạn thời thơ bé là Sarah Ferguson và họ đã kết hôn vào ngày 23 tháng 7 năm 1986. Nữ hoàng đã phong tặng Hoàng tử Andrew tước hiệu Công tước xứ York, và Sarah cũng trở thành Nữ công tước xứ York.

Cuộc hôn nhân đã kết thúc sau 10 năm chung sống. Họ có với nhau hai cô công chúa Beatrice và Eugenie đều ở độ tuổi 20.

Tour of Duty


Hình ảnh trang bìa tháng 9 năm 1988 là Công nương Diana do Lee Brooks chụp trong chuyến du lịch đến Úc của Hoàng gia năm đó. Câu chuyện “Brought  to heel?” của Georgina Howell đặt ra nghi vấn về việc Diana có phải từ bỏ chính mình khi kết hôn với Hoàng tử xứ Wales hay không.

Breaking Free


Câu chuyện đăng tải trên số báo Vanity Fair tháng 2 năm 1993 của nhà văn Anh, Anthony Holden kể chi tiết về kết cuộc hôn nhân giữa Công nương Diana và Hoàng tử Charlie. Holden đã viết rằng: “Đám cưới xứ Wales vốn đã tan vỡ từ trước khi nó bắt đầu”. Trên trang bìa, Công nương Diana thật xinh đẹp trong chiếc đầm Catherine Walker. Tấm ảnh do Dave Chancellor chụp.

Inimitable Diana


Đây là hình ảnh Công nương Diana trên trang bìa tháng 7 năm 1997 của tạp chí Vanity Fair do Mario Testino chụp. Công nương Diana tạo dáng với vài chiếc đầm trong số 79 chiếc mà cô mặc trong những năm chung sống cùng Hoàng tử xứ Wales. Cô cũng đã bán đấu giá những những chiếc đầm này để gây quỹ từ thiện.

Không may, Công nương Diana bất ngờ tử nạn trong một vụ tai nạn xe ngày 31 tháng 8 năm 1997. Đó là một bi kịch thảm thiết không ai có thể quên.


Bức hình Mario Testino chụp Công nương Diana

Closet Queen


Một bức ảnh khác của Testino trong cùng số báo 1997, Diana mặc chiếc đầm dạ hội bằng lụa silk crepe, do Catherine Walker thiết kế để tham dự Quốc tiệc vinh danh Vua và Hoàng hậu Malaysia năm 1993. Chiếc đầm nổi bật phần với phần vải xếp li tạo thành một chiếc nơ xinh xắn trước ngực.

The Versailles Velvet


Trong bức ảnh của Testino, Công nương thật sôi nổi, năng động với chiếc đầm nhung đen được cách điệu theo kiểu áo halter và đính bằng những hạt cườm đen. Chiếc đầm do Catherine Walker thiết kế để Công nương Diana tham gia bữa tiệc tối ở Versailles vào năm 1994. Suốt quá trình chụp hình, Công nương rất thoải mái và thu hút đến nỗi Testino đùa rằng không biết gọi cô là madam như đúng tước hiệu có thích hợp hay không. Lúc đó, Diana đã trả lời: “Cứ gọi tôi là Diana”.

The Face That Launched 1,000 Bids


Lấy cảm hứng từ trang phục sarong, Catherine Walker đã tạo nên chiếc đầm lộng lẫy với phần dây buộc quanh cổ đính sequin và ngọc trai giả. Nó cũng là một trong những chiếc đầm được bán đấu giá vào tháng 6 năm 1997. Buổi đấu giá kéo dài hai tiếng rưỡi, thu hút hơn 1000 người tham gia và đã đóng góp cho quỹ từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân ung thư cũng như các chương trình hỗ trợ khác trên 3,2 triệu đô.
Công nương chia sẻ: “Vâng, tôi rất buồn khi phải bán đi những chiếc váy xinh đẹp này, tuy nhiên, tôi cảm thấy vui khi nghĩ rằng những người khác cũng sẽ có được hạnh phúc khi mặc những chiếc đầm đó”.

One of the Boys


Bức ảnh từ số báo tháng 7 năm 1997 của Mario Testino đã trở thành hình tượng được nhiều người yêu thích. Công nương Diana tạo dáng với áo đuôi tôm lịch lãm bằng vải lụa nhung đen của nhà thiết kế Victor Edelstein. Viền váy thì được may bằng lụa sọc nổi màu đen và đính thêm ba chiếc nút lớn nằm dọc theo chiếc váy. Công nương đã mặc chiếc váy lần đầu tiên vào năm 1989 tại buổi công chiếu phim Dangerous Liaisons ở London.

Moving On


Trong bức hình này, Công nương Diana mặc một chiếc váy dạ tiệc trễ lưng tạo cảm giác như chiếc áo khoác rộng của quý ông. Catherine Walker đã thiết kế nó từ vải nhung màu lục sẫm. Chiếc váy khá nổi bật với hai ve áo trước ngực, hai hàng năm chiếc nút bằng nhung và những đường viền sắc sảo. Nó đặc biệt được thiết kế cho các bữa tiệc tối sang trọng tại các dinh thự hoàng tộc ở  Balmoral, Sandringham, và Windsor Castle.

Cherry (theo Erica Photographer)

Thực hiện: depweb

06/03/2012, 12:57