Như một người thân yêu - Tạp chí Đẹp

Như một người thân yêu

Chị Duy Ngọc đã kể về chiếc Camry SE của mình bằng một câu chuyện rất… phụ nữ như vậy. Là bà chủ và cũng là người điều hành Công ty Thời trang Ngọc Việt cùng thương hiệu áo cưới Demi Duy, chị đã chọn cho mình chiếc xe nổi tiếng của Toyota bởi theo chị, tuy chưa phải là chiếc xe sang trọng bậc nhất, nhưng nó rất phù hợp với hình ảnh của một doanh nhân tại Việt Nam.

Dù đã có bằng lái xe từ khi mới 18 tuổi, nhưng phải đến năm 2007 chị Ngọc mới chính thức sở hữu chiếc xe đầu tiên thực sự là “của mình”, 3 năm sau khi chị khởi nghiệp bằng việc thành lập công ty riêng. Trước đó, khi nào cần thiết thì chị đều sử dụng xe của gia đình. Thế nhưng một tai nạn không may, dù rất nhỏ và không để lại hậu quả gì, đã khiến chị nhút nhát hẳn đi và không dám tự mình cầm vô-lăng trong một thời gian rất dài.

Chị mua chiếc Camry SE từ năm 2007 với sự giúp đỡ của bạn bè, bởi vào lúc đó, chị hầu như chẳng có chút kiến thức nào về xe hơi. Dù vậy, chiếc Camry phiên bản thể thao nhập khẩu màu đen, với nội thất cũng màu đen đã được chị “chấm” ngay từ đầu, bởi nó không chỉ phù hợp với mục đích giao dịch kinh doanh, mà còn khá đầy đủ tiện nghi cho gia đình nhỏ của chị.

“Có xe mới, mình thích lắm, rủ bạn bè đi ngay một chuyến lên Đà Lạt, vào đúng dịp diễn ra Festival Hoa. Thế nhưng ngay trong chuyến đi chơi xa đầu tiên trên chiếc xe mới đó, cũng là lần đầu tiên tự cầm lái trở lại sau một thời gian rất dài, mình lại gặp rắc rối. Chiếc xe bị thủng lốp giữa đường, cần phải thay lốp dự phòng.

Chuyện khá đơn giản, thế nhưng trên xe chỉ toàn là phụ nữ chân yếu tay mềm, trời lại tối, mình không biết phải xử lý như thế nào. Gọi điện cho một anh bạn để nhờ hướng dẫn, đến lúc tìm thấy vị trí của lốp dự phòng thì lại không biết làm sao để thay.

Đường thì vắng vẻ, đang rất lo lắng thì may sao có một anh tài xế xe tải đi ngang qua, thấy phụ nữ đang gặp tai nạn liền giúp đỡ sửa xe. Nếu không có sự giúp đỡ ấy, có lẽ mình đã phải trải qua một đêm “vật vờ” trên đường rồi”.

Giờ thì chiếc xe mới đã khiến sự nhút nhát trước đây biến mất, chị Ngọc trở nên tự tin hơn rất nhiều. Bởi thích đi chơi xa, du lịch đây đó cùng gia đình và bạn bè khi có thời gian rảnh rỗi, nên dù chưa thực sự thành thạo, chị vẫn luôn muốn tự mình cầm lái.

“Cảm giác tự mình cầm lái và vượt qua nỗi sợ hãi sau tai nạn từ hồi còn trẻ là một trải nghiệm hiếm có. Chính chiếc xe đã mang lại cho mình sự tự tin và một hình ảnh đáng tin cậy hơn, cả trong công việc kinh doanh lẫn trong cuộc sống nói chung. Nó giúp mình hiểu rằng nếu có đủ sự bình tĩnh để kiểm soát tình hình, thì mình có thể thực hiện được mọi điều mình muốn”.

Rắn rỏi và tự tin như vậy, thế nhưng chị Ngọc lại có một phong thái và dáng vẻ trẻ trung đủ để gây ấn tượng với bất kỳ người nào mới gặp. “Một phần là nhờ chiếc xe này đấy”, chị cười rất tươi. “Không nắng, không mưa, không khói, không bụi, lại luôn mát mẻ nhờ hệ thống máy lạnh trong xe. Nhờ đó mà sức khỏe và tinh thần của mình đều trở nên tốt hơn, bởi khi ở trong xe mình luôn có được cảm giác an toàn và thư thái”.

Mặc dù rất thích tự mình lái xe, nhưng mới đây, chị Ngọc đã phải thuê tài xế riêng để tiện cho việc đi lại giao dịch trong thành phố. Lý do là bởi không dễ tìm được chỗ đậu xe trong nội thành, thậm chí có nhiều đoạn đường cấm cả dừng xe tạm thời, rất bất tiện cho việc giao dịch và cả việc “tạt ngang tạt ngửa” để mua sắm rất đặc trưng của phụ nữ, nên chị cần phải có người chăm sóc cho chiếc xe trong lúc chị vắng mặt. Hơn nữa, công việc kinh doanh khiến chị thường xuyên phải tập trung suy nghĩ, nếu tự mình lái xe sẽ thiếu an toàn.

Tuy vậy chị vẫn luôn “giành” lấy vô-lăng mỗi khi có dịp, như đưa hai cô con gái cưng (11 tuổi và 10 tuổi) đi ăn uống, xem phim hay mua sắm vào những ngày cuối tuần; tranh thủ đi nghỉ cùng gia đình và người thân, hoặc đơn giản là đi ăn tối cùng bè bạn. Là một người phụ nữ luôn coi gia đình và các giá trị truyền thống là nền tảng tạo nên thành công của người phụ nữ hiện đại, chị luôn biết cách dành thời gian để chăm sóc những người thân yêu.

Cũng vì lý do đó, chị đã cho thay thế dàn âm thanh chuẩn đi kèm trên xe bằng hệ thống giải trí đa phương tiện với đầu đọc DVD và màn hình LCD, giúp mọi người có thể giải trí thoải mái hơn trong những chuyến đi xa.

Khi được hỏi, là phụ nữ thích tự mình lái xe như vậy, chị có gặp khó khăn gì không. Thật bất ngờ, chị cười to: “Thuận lợi hơn rất nhiều so với đàn ông lái xe! Mỗi lần mình lùi xe vào bãi đậu, luôn có vài người đàn ông nhiệt tình đứng chỉ dẫn cho mình điều khiển xe vào đúng chỗ, một phần vì họ ga-lăng, phần khác có lẽ họ sợ mình làm hư hỏng xe xung quanh chăng?” Chị vui vẻ chia sẻ tiếp: “Đa số người đi đường đều đáng mến lắm.

Mỗi lần gặp kẹt xe mà có công chuyện gấp, mình chỉ việc hạ cửa kính xuống, nhoẻn miệng cười thật tươi với những người bên cạnh, là ngay lập tức họ sẽ vui vẻ nhường đường cho mình mà không hề kêu ca chút nào”.

                                                                                    Bài & ảnh: Hà Anh

Thực hiện: depweb

09/10/2009, 21:38