"Nhóc Nicolas 2" - mùa hè phải thế chứ! - Tạp chí Đẹp

“Nhóc Nicolas 2” – mùa hè phải thế chứ!

Review

Kể từ lúc xuất hiện trước công chúng với tên gọi “Nhóc Nicolas” (Le Petit Nicolas) trên tờ Sud Ouest Dimanche và tạp chí truyện tranh Pilote của Pháp năm 1959 đến giờ, nhóc Nicolas cứ mãi là một cậu bé chưa bao giờ hơn 10 tuổi.

Vậy mà nhóc con 10 tuổi ấy lại có sức hấp dẫn không thua kém gì các nhân vật siêu anh hùng hay robot biến hình hay ho. Nicolas thu phục cảm tình của trẻ con, người lớn, người rất lớn và cả người già bằng những câu chuyện kể mà trong mỗi câu chuyện đó, ai cũng thấy rằng mình đang ở đâu đó trong đây.

Thứ cảm xúc đó dễ thương lắm, kỳ diệu lắm. Nó làm cho trẻ con thì vui hơn như có thêm bạn, còn người lớn thì nhớ ra rằng hồi đó mình cũng là trẻ con.

Câu chuyện luôn là cuộc sống của những năm 1960, nhưng yếu tố thời gian cùng bối cảnh thập niên 1960 không quan trọng lắm, vì thiệt ra mỗi nhân vật với cá tính riêng của mình sẽ cùng góp phần vào những câu chuyện của Nicolas, làm cho mỗi câu chuyện trở nên rất gần gũi. Độc giả luôn cảm thấy rất thân quen với mẹ Nicolas, bố Nicolas, bà ngoại Nicolas, thầy hiệu trưởng, thầy Dubon hay đám bạn ngộ nghĩnh của Nicolas – như thằng nhóc Alceste luôn ăn luôn mồm, “thiếu niên nghiêm túc” Agnan, cô bạn gái Marie Edwige… 

Năm 2009, “Nhóc Nicolas” bước ra từ trang giấy để câu chuyện của cậu bé sống động hơn trên màn ảnh. Bộ phim đó ai xem cũng thích, kể cả khán giả chưa bao giờ đọc tuyển tập “Nhóc Nicolas”.

Năm 2014, phần hai của bộ phim tiếp tục được đạo diễn Laurent Tirard đưa lên màn ảnh với một chuyến phiêu lưu mới cùng một ê kíp diễn viên nhí mới. Mới vì những cậu bé, cô bé 5 năm trước giờ đã lớn hơn, còn Nicolas và đồng bọn thì vẫn là đám nhóc 10 tuổi tinh nghịch. 

Cuộc trở lại lần này của nhóc Nicolas và đồng bọn là quậy tưng ở biển trong một kỳ nghỉ hè hấp dẫn và nhiều điều thú vị.

Nếu cần chọn một bộ phim để cả gia đình cùng xem trước khi bọn nhóc trở lại trường vào tháng 8, chuẩn bị cho một năm học mới thì “Nhóc Nicolas 2 – Kỳ nghỉ tuyệt vời” sẽ là một lựa chọn cực kỳ hợp lý.

Nếu cần một bộ phim để hai đứa yêu nhau đưa nhau đến rạp, xem và cười, rồi thấy sao mà mọi thứ dễ thương ơi là dễ thương, cái đứa ngồi kế bên mình đã dễ thương lại càng dễ thương hơn thì “Nhóc Nicolas 2 – Kỳ nghỉ tuyệt vời” sẽ là một lựa chọn cực kỳ hợp lý.

Nếu cần một bộ phim để cứu rỗi cho một ngày chỉ có một mình, chưa biết đi đâu, không biết ăn gì, thì việc một mình chui vào rạp, để cười. để nhớ hồi nhỏ mình thế nào, nghịch ngợm hồn nhiên ra sao thì “Nhóc Nicolas 2 – Kỳ nghỉ tuyệt vời”  là một lựa chọn cực kỳ hợp lý.

Nhắc lại đến ba lần mấy chữ “một lựa chọn cực kỳ hợp lý” cho ba đối tượng xem khác nhau vì “Nhóc Nicolas 2” là một phim trong trẻo, dễ xem. Về một góc độ nào đó, bộ phim như một làn gió nhẹ nhàng thổi qua để kết thúc mùa hè với Godzilla, người nhện, người đột biến, người máy… hoành tráng và nhiều kỹ xảo, hay căng thẳng với sách ma, hồn ma, máy bay mất tích, tai nạn… 

Mùa hè phải thế này chứ, ít ra chúng ta xem phim xong sẽ mỉm cười và tự nói với mình như thế.

Đẹp Online chấm phim này 8,5/10 điểm.

Bài: Phan Hải
Ảnh: IMDb


logo

>>> Có thể bạn quan tâm: “22 Jump Street” là một phim hành động hài và là phần hai của bộ phim “21 Jump Street”. Nội dung phim cũng không có gì ghê gớm so với phần đầu tiên làm năm 2012. Vẫn là câu chuyện về hai anh chàng cảnh sát chìm truy quét tội phạm, sau đó vì hoàn cảnh đưa đẩy mà đóng giả vào trường đại học làm sinh viên (phần 1 là học sinh cấp 3). Từ đó thì bao nhiêu chuyện trớ trêu xảy ra.

 

Thực hiện: depweb

04/08/2014, 14:52