Nhiều báo “lá cải” nhìn hình đoán… sự việc!

Nói thật là những ngày mới khởi nghiệp, Quỳnh Anh cũng từng gặp phải một số chuyện không đáng có và cũng bị báo chí “đập” tơi tả nên có phần e dè với phóng viên, hạn chế tiếp xúc và chỉ nói những gì cần thiết.


Ca sĩ/Diễn viên Trương Quỳnh Anh

Nhớ thời gian đầu khi Quỳnh Anh vừa tham gia showbiz, mỗi lần có nhà báo nào mời phỏng vấn là Quỳnh Anh “sợ” lắm. Vì lúc đó mới 17 tuổi, sợ nhỡ nói gì sơ suất sẽ bị mọi người trách hoặc hiểu lầm. Ngày đó, ba Quỳnh Anh thường giúp Quỳnh Anh “thực tập” bài trả lời phỏng vấn, ba đặt câu hỏi và gợi ý câu trả lời cho con gái chuẩn bị trước. Quỳnh Anh còn nhớ một lần được chọn vào top 3 giải “Mai Vàng”, khi trả lời phỏng vấn một tờ báo, Quỳnh Anh chia sẻ rằng: “Đối với một người mới vào nghề như Quỳnh Anh, được vào top 3 đã là một may mắn lớn và thật ra hai ứng viên còn lại là những người dày dặn kinh nghiệm trong nghề, nên Quỳnh Anh cũng không mong gì thêm nữa. Bản thân tự thấy như vậy là đủ và giải thưởng không phải là quan trọng nhất, mà sự nỗ lực của mình trong thời gian sắp tới mới là điều cần thiết”. Vậy mà phóng viên giật tít bài phỏng vấn là: “Trương Quỳnh Anh – đối với tôi giải thưởng không quan trọng”. Nhiều người khi chưa đọc kỹ bài đã gọi điện thoại trách Quỳnh Anh là còn nhỏ tuổi và mới vào nghề mà nói chuyện xấc láo. Đó là một sự cố nhỏ những ngày mới vào nghề khiến Quỳnh Anh rất buồn và e ngại phóng viên.


Trương Quỳnh Anh cùng chồng là ca sĩ Tim và con trai – bé Cát An

Tuy nhiên, ngoài những sự cố “tam sao thất bản” ấy thì Quỳnh Anh vẫn nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ các anh chị phóng viên, dù lúc đó Quỳnh Anh chưa làm được gì nhiều.

Gần đây, Quỳnh Anh thấy mối quan hệ nghệ sĩ và phóng viên ngày càng gần gũi, thân thiết nên Quỳnh Anh cũng dần bình thường hóa mọi việc. Đặc biệt, từ sau khi sinh bé Cát An, Quỳnh Anh và bé nhận được sự quan tâm và thiện cảm của các anh chị phóng viên nhiều hơn nên đã cũng bớt dần những nghi ngại cũ. Quỳnh Anh cũng đã hiểu và đồng cảm với công việc của các anh chị.


Không chỉ là ca sĩ/diễn viên trẻ được các khán giả teen yêu thích, Trương Quỳnh Anh còn là người mẫu ảnh cho nhiều tờ báo.

Có điều, thời gian gần đây, báo mạng phát triển mạnh, ngoài những trang uy tín đăng tải những thông tin chất lượng, lại có những trang báo lá cải với tin tức chộp giật, sai sự thật, thậm chí là “nhìn hình đoán sự việc” làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nghệ sĩ. Quỳnh Anh hy vọng tình trạng này ngày càng giảm để nghệ sĩ tự tin và cởi mở hơn khi trả lời phỏng vấn, với những chia sẻ chân thành nhất…

 

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh
logo

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

 


>> Cùng chủ đề SAO LÀM BÁO nói về Nghề báo
“Nhà báo” – Ca sĩ Thủy Tiên:
Tôi từng bị truyền thông cho “lên bờ xuống ruộng”: Là một trong những nghệ sỹ bị truyền thông “ưu ái” cho “lên bờ xuống ruộng suốt” nên kỷ niệm “nhớ đời” của Thủy Tiên với truyền thông thì nhiều lắm.


From the same category