Tiếp nối mối lương duyên cùng nhà mốt Pháp, Jennie tựa như nữ chính trong những thước phim lãng mạn ở thập niên 90 bước ra đời thực trong bộ ảnh tiền bộ sưu tập (BST) CHANEL Thu Đông 2025/26.
Biểu tượng của thế hệ mình và gương mặt đại diện cho CHANEL, Jennie Kim xuất hiện trong bộ ảnh tiền BST Thu Đông 2025/26, được nhiếp ảnh gia Craig McDean thực hiện tại khu vườn Palais-Royal, nơi chỉ cách khách sạn Ritz và Rue Cambon vài bước chân. Đó từng là chốn thân quen của Gabrielle Chanel, nơi cô thường cùng bạn bè như Colette hay Jean Cocteau dạo chơi và dùng bữa trong những nhà hàng đầy kỷ niệm.
Lấy cảm hứng từ phong cách của các nhân vật nữ chính trong phim lãng mạn thập niên 90, bộ sưu tập gợi lại tinh thần của một thời đại mà phụ nữ vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Áo khoác dạ vai rộng bằng len và cashmere khoác ngoài áo ba lỗ và quần jeans, đây là cách phối quen thuộc nhưng chưa bao giờ mất đi sức hút. “Thập niên 90 luôn gợi cho tôi nhiều cảm xúc, không chỉ vì thời trang mà còn vì tinh thần của thời kỳ đó”, Jennie chia sẻ. “Tôi thích cách các nhân vật nữ khi đó kết hợp vẻ nữ tính với sự ngẫu hứng. Vừa lãng mạn vừa phóng khoáng, điều đó ảnh hưởng nhiều đến cách tôi mặc hàng ngày”.
Một chiếc corset đen mang phom dáng như áo ghi-lê nam giới được dựng bằng chất liệu crêpe đôi, kết hợp cùng quai đính cườm và áo khoác da đen điểm nút vàng, tạo thành bộ đôi hoàn thiện bản phối đầy dụng ý. Đi cùng là túi CHANEL 25 hoặc mũ beret đồng tông, tạo nên một hình ảnh vừa cứng cáp vừa tự do.
“Phong cách nam – nữ đan xen khiến tôi cảm thấy vững chãi và có nội lực”, Jennie chia sẻ. “Tôi thích cách bộ sưu tập chơi đùa với phom dáng, như chiếc áo khoác đen vai rộng hay corset lấy cảm hứng từ áo ghi-lê nam. Đây là những thiết kế mang lực đẩy rõ ràng, nhưng không đánh mất vẻ thanh thoát. Khi mặc những đường cắt nam tính kết hợp với chi tiết nữ tính, tôi nhớ rằng không cần chọn một trong hai, bạn có thể là cả hai. Và điều đó thật mạnh mẽ”.
Trong căn hộ nhìn ra khu vườn, nơi ánh sáng rọi qua ô cửa sổ hay phủ lên tấm ga giường, Jennie xuất hiện với bộ suit váy ngắn từ tweed len, xen kẽ là bộ đồ dệt kim cashmere có đường viền lượn sóng xanh nhạt. Dưới hành lang cổ kính của Palais-Royal, cô bước chậm trong thiết kế da mềm màu beige, gợi cảm giác thoải mái, thanh thoát mà không cần gắng gượng. Chất liệu mang tính nâng niu cũng được tiếp nối qua phụ kiện: túi xách chần bông hình trái tim với sắc hồng phấn hoặc xanh baby, hay chiếc minaudière lấy cảm hứng từ bảng trang điểm biểu tượng của nhà CHANEL.