Xuất phát điểm thấp với những tập đầu không mấy khả quan, ít ai nghĩ rằng “Nhập Thanh Vân” có màn lội ngược dòng ấn tượng. Ngay tại thời điểm có đến ba phim nam tần cùng lên sóng, “Nhập Thanh Vân” vẫn có thể dẫn đầu thị trường đối với các bộ phim chiếu trên nền tảng xem phim trực tuyến.

Phim “Nhập Thanh Vân” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Lộc Song Thành. Nữ chính Minh Ý (Lư Dục Hiểu) là chiến thần lạnh lùng, tàn nhẫn. Vì muốn tìm thuốc giải độc cho bản thân mà nàng phải cải trang thành vũ cơ để tiếp cận với Kỷ Bá Tể (Hầu Minh Hạo). Kỷ Bá Tể vốn là tội nhân nhưng lại lập được chiến công bất ngờ trong đại hội Thanh Vân: đánh bại chiến thần Minh Hiến mạnh mẽ tài giỏi. Từ đó, Kỷ Bá Tể nổi tiếng, được người người nhà nhà tung hô như một anh hùng. Kỷ Bá Tể biết rõ Minh Ý muốn gì nhưng lại vờ ngây ngô không hiểu sự đời. Hai người cùng che giấu thân phận thật để lao vào cuộc đấu trí dai dẳng. Nhưng chẳng ngờ tình cảm lại nảy sinh khiến cho Kỷ Bá Tể và Minh Ý chẳng còn giữ được mục tiêu ban đầu.

Cốt truyện theo mô-típ “kẻ thù hóa người thương” này không mới, đòi hỏi biên kịch phải có sự đột phá trong tình tiết mới có thể giữ chân khán giả. Về điểm này, “Nhập Thanh Vân” vẫn chưa làm được một cách trọn vẹn. Các tình tiết liên quan đến thân phận của nhân vật được xây dựng ổn thỏa về mặt logic, nhưng vẫn đi theo lối mòn quen thuộc của dòng phim cổ trang huyền huyễn. Điểm cộng là cách các diễn viên hóa thân vào vai diễn khá tốt, đủ sức lôi kéo sự đồng cảm của khán giả. Hầu Minh Hạo đem đến một Kỷ Bá Tể ngông cuồng, trăng hoa cực hút mắt, nhưng trong thâm tâm lại âm trầm khó đoán. Lư Dục Hiểu thể hiện tốt dáng vẻ “thỏ con” đáng yêu khiến người khác không thể cầm lòng, nhưng có thể trở nên mạnh mẽ quyết đoán khi hóa thành chiến thần Minh Hiến.


Mối quan hệ của Minh Ý và Kỷ Bá Tể là trung tâm của câu chuyện. Bắt đầu từ sự thù địch, họ dần thấu hiểu và dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Tuy nhiên, giữa hai người cũng tồn tại vô số những oan trái được gieo rắc từ thế hệ trước. Vậy nên, tương tác giữa hai diễn viên đã trở thành điểm neo quan trọng nhất để khắc họa cái hay của cốt truyện. Lư Dục Hiểu và Hầu Minh Hạo đã làm rất tốt ở điểm này.
Màn tung hứng giữa Minh Ý và Kỷ Bá Tể thực sự đã khiến khán giả đứng ngồi không yên. Mỗi cái chạm tay, mỗi ánh mắt hai người nhìn nhau đều toát lên sự tình tứ. Sự chuyển hóa từ mối quan hệ mang tính che mắt thiên hạ sang tình yêu đích thực được thể hiện một cách thuyết phục. Nhiều hành động âu yếm của Minh Ý và Kỷ Bá Tể vốn là giả vờ, nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm thật lòng. Nét diễn trong các phân cảnh tình cảm của hai diễn viên tuy không quá xuất sắc nhưng lại rất dễ chịu.

Một điểm cộng đáng nói của “Nhập Thanh Vân” là phim rất đẹp. Bối cảnh, góc quay, đặc biệt là tạo hình nhân vật đều có tính thẩm mỹ cao. Nhân vật Minh Ý có thể coi là sự thăng hạng nhan sắc đáng kể của Lư Dục Hiểu so với “Bảng Thượng Giai Tế”. Nữ diễn viên mặc nhiều đồ màu hồng và màu đỏ, tạo cảm giác trẻ trung, ngọt ngào. Tạo hình chiến thần, giả nam hay tiên nữ của cô đều đẹp. Khuyết điểm của Lư Dục Hiểu là dáng đi cũng được đạo cải thiện hơn.
Đối với Hầu Minh Hạo, anh chàng ghi điểm với dung mạo toàn diện. Ngay cả tạo hình nô lệ ở vực Trầm, dù tơi tả nhưng cũng không thể làm lu mờ vẻ điển trai của nam diễn viên. Không chỉ tạo hình của hai nhân vật chính được chăm chút, mà các nhân vật phụ cũng được đầu tư trang phục, làm tóc đẹp mắt. Trong bối cảnh nhiều phim có mức đầu tư lớn nhưng hình ảnh trang phục quá sơ sài như hiện nay, thì sự chỉn chu trong tạo hình của “Nhập Thanh Vân” xứng đáng được ghi nhận.


Ban đầu, phim thu hút khán giả bởi tạo hình nhân vật chỉn chu, Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đều vô cùng lộng lẫy. Tuy nhiên, thời điểm phát sóng bất ngờ cùng việc thiếu hụt các hoạt động quảng bá đã khiến “Nhập Thanh Vân” bị giảm thiểu đáng kể độ hiện diện trong mắt công chúng.

Phải qua tập thứ 10, phim mới có thể duy trì lượng người xem ổn định. “Nhập Thanh Vân” đã vượt hơn 10.000 điểm nhiệt trên nền tảng Youku, sở hữu nhiều ngày dẫn đầu thị phần phim chiếu mạng, đặc biệt là sau khi “Nhất Tiếu Tùy Ca” (Trần Triết Viễn, Lý Thấm đóng chính) kết thúc. Vào thời điểm cả ba bộ phim nam tần (phim tập trung vào nhân vật nam chính) đồng loạt lên sóng, “Nhập Thanh Vân” vẫn có thể duy trì sức hút ấn tượng của mình khi là phim duy nhất vượt mốc 20 triệu lượt xem trong một ngày. Kết thúc phát sóng đối với các tài khoản VIP, phim đã đạt lượt xem cao nhất trong một ngày là khoảng 34 triệu lượt – cao hơn so với thành tích cao nhất của “Nhất Tiếu Tùy Ca” (32 triệu lượt xem). Dựa trên việc phim vẫn đang duy trì khoảng trên 15 triệu lượt xem mỗi ngày, “Nhập Thanh Vân” được dự báo sẽ đạt lượt xem trung bình là 20 triệu sau khi kết thúc thời gian tính lượt xem của Vân Hợp.

Dĩ nhiên, đối với những người hâm mộ giải trí Hoa Ngữ, thì thành tích này của “Nhập Thanh Vân” chỉ có thể coi là ổn nhất. Trong thời điểm phim lên sóng, thị trường phim chiếu mạng vẫn ở trong trạng thái lạnh lẽo đáng báo động: tổng lượt xem chỉ ngấp nghé trên dưới 200 triệu. Phim có thành tích cao nhất không chạm nổi 40 triệu lượt xem một ngày, các phim khác loanh quanh ở mức trên dưới 20 triệu, thậm chí là dưới 10 triệu.
Tuy không thể “xưng vương” với thành tích quá đột phá, nhưng “Nhập Thanh Vân” vẫn có thể dẫn đầu và để lại ấn tượng nhất định đối với khán giả giữa vô số những bộ phim cổ trang nhàn nhạt thiếu điểm nhấn. Quan trọng nhất, đây là một cột mốc cần thiết đối với Lư Dục Hiểu. Đầu năm nay, sự thất bại của phim “Bảng Thượng Giai Tế” đã khiến nữ diễn viên nhận về những đánh giá tiêu cực liên quan đến ngoại hình và kỹ năng diễn xuất. Với “Nhập Thanh Vân”, Lư Dục Hiểu như được “lột xác”, trở lại với hình tượng nữ thần kiều diễm không kém gì thời “Vân Chi Vũ”.

Kết lại, “Nhập Thanh Vân” không hẳn xuất sắc đến mức trở thành “hắc mã”, nhưng nó đủ đẹp về mặt hình ảnh, vừa vặn trong diễn xuất, logic trong tình tiết. Đây là một bộ phim tốt, phù hợp để xem giải trí và thỏa mãn nhu cầu ngắm nhìn trai xinh gái đẹp của một bộ phận công chúng.