Nhân chứng kể lại giờ phút kinh hoàng khi xảy ra động đất-sóng thần - Tạp chí Đẹp

Nhân chứng kể lại giờ phút kinh hoàng khi xảy ra động đất-sóng thần

Gentlemen by Đẹp
do_nat
Cảnh đổ nát sau trận động đất. (Nguồn: AFP)

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin ít nhất 30 người thiệt mạng trong đợt động đất và sóng thần lần này.

Phát ngôn viên của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia, ông Sutopo Purwo Nugroho, cho biết sóng thần tấn công Palu, thủ phủ của tỉnh Sulawesi miền Trung Indonesia, cũng như thành phố nhỏ Donggala và một số khu định cư ven biển khác.

Người đứng đầu cơ quan địa chất khí tượng và địa vật lý, Dwikorita Karnawati, cho biết sóng thần sóng cao tới 3 mét.

Nước ập vào các tòa nhà. Những đợt sóng dữ dội đã khiến một nhà thờ Hồi giáo lớn sụp đổ. Nhiều ngôi nhà bị nước cuốn trôi, cuốn theo cả người ở trong đó. Thông tin liên lạc của cả khu vực này bị gián đoạn.

Akris, một quan chức cơ quan thảm họa địa phương, cho biết “rất nhiều ngôi nhà đã đổ sập.”

“Sóng thần ập đến trong khi chúng tôi vẫn gặp khó khăn trong việc thu thập dữ liệu về chín ngôi làng bị ảnh hưởng bởi trận động đất đầu tiên,” ông nói với hãng tin AP.

“Mọi người bỏ chạy trong hoảng loạn,” Akris nói.

Một video do cơ quan phòng chống thiên tai của địa phương phát đi cho thấy cảnh phụ nữ và trẻ em hoảng loạn khi thảm họa xảy ra.

ttxvn_song_than
Cảnh sóng thần ập vào thành phố Palu, đảo Sulawesi, Indonesia sau động đất ngày 28/9. (Ảnh: Twitter/TTXVN)

“Động đất rất khủng khiếp. Đây là đợt động đất mạnh nhất mà tôi từng thấy. Tất cả chúng tôi đều chạy ra khỏi các tòa nhà,” Yanti, một phụ nữ 40 tuổi ở Donggala, kể lại.

“Tất cả mọi thứ trong nhà của tôi đều đung đưa,” Mohammad Fikri, một cư dân ở Donggala vẫn chưa hết bàng hoàng.

Trong đêm 28/9, hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi ẩn náu ở những vị trí cao như trên các ngọn đồi. Nhiều người đã ngủ ngay trên đường phố hoặc các khu vực đất trống và chưa có nguồn cung cấp lương thực. Các cửa hàng tạp hóa, thực phẩm, đồ tiêu dùng đều đã hết hàng.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia cũng đã khẩn trương dựng các lều tạm nhằm giúp các nạn nhân có nơi tạm trú, tuy nhiên, số lều không đủ cho hàng nghìn cư dân.

Sân bay Mutiara Sis Al Jufri ở thành phố Palu của đảo Sulawesi đã bị đóng cửa sau khi sóng thần xảy ra và dự kiến sẽ đóng cửa trong ít nhất trong 24 giờ.

Phát ngôn viên Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết các quan chức Liên hợp quốc đã liên lạc với chính quyền Indonesia và “sẵn sàng hỗ trợ theo yêu cầu”.

hien_truong
Hiện trường ngổn ngang, đổ nát sau khi sóng thần ập vào Palu, đảo Sulawesi, Indonesia ngày 29/8/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thực hiện: depweb

29/09/2018, 11:50