Mời độc giả đọc bài viết của nhạc sĩ trẻ Sa Huỳnh, tác giả của ca khúc “Về ăn cơm” – một ca khúc gây ấn tượng đặc biệt sâu sắc đối với khán giả nhất là những ai đang sống xa gia đình:
Mặc dù tôi có ở nơi xứ người.
Tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà.
Sáng sớm đi bắt cua đồng đi thả diều.
Huýt sáo nô đùa bên đám bạn nơi lũy tre chơi trốn tìm.
Khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò.
Cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm...
Giờ đây, khi chúng tôi đã là cha mẹ, vẫn mãi mong muốn và yêu thương từng bữa cơm gia đình.
Nhạc sĩ Sa Huỳnh
Dù cho cuộc sống bận rộn có cuốn chúng ta đi như những con quay, nhiều khi “ăn chỉ để sống”. Nhưng trong lòng từng gia đình Việt Nam từ xưa đến nay vẫn luôn mong muốn một món ăn tinh thần quý giá đó chính là SỰ ĐOÀN TỤ, là ” sống để mà ăn” một cách quây quần và san sẻ nhất, để thật sự tận hưởng cảm giác ấm áp quanh những người mình quan tâm và yêu thương…
Ngày nay, thế hệ chúng ta với vô vàn những phương tiện giải trí tối tân lúc nào cũng chực cuốn chúng ta đi, dễ khiến ta quên đi những câu chuyện hằng ngày, thu mình vào những thế giới ảo của công nghệ cùng những tiện ích của nó. Điều này có vẻ rất phù hợp với “quỹ thời gian hạn hẹp” mà chúng ta định dành cho gia đình. Bởi một lý do nghe có vẻ rất thuyết phục rằng “công việc bộn bề lo toan” mà chúng ta đang tự cho phép mình bớt đi gánh nặng nấu nướng lắm phiền toái mất thì giờ. Tuy nhiên, điều này nếu kéo dài sẽ dẫn đến việc thế hệ con cái chúng ta sẽ bị lãng quên dần giá trị của sự đoàn tụ, của nét đẹp trong từng bữa cơm gia đình đầm ấm đã và đang là những kí ức đẹp trong lòng chúng ta, cũng là điều đã nuôi lớn phần xác lẫn phần hồn của chúng ta qua từng bữa cơm giấc ngủ.
Chúng ta không thể viện cớ bận rộn để không cho con cái mình cái quyền được ăn cơm gia đình cùng cha mẹ chúng. Bởi thế hệ ông bà cha mẹ chúng ta khi xưa cũng đã bộn bề nào kém gì chúng ta, thậm chí còn có phần khó khăn vất vả hơn rất nhiều so với chúng ta để có thể nuôi dạy chúng ta nên người mà vẫn đảm bảo được chất lượng từng bữa cơm thật thân thương và đầm ấm. Để giờ đây, mỗi khi gặp những điều khiến ta mỏi mệt trong cuộc sống, chúng ta sẽ (như một thói quen đã được cha mẹ chúng ta khi trước bồi đắp) lại tìm đến từng bữa cơm giản dị yên bình…
Nhạc sĩ Sa Huỳnh bên chồng và con gái
Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dâncủa một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.
>>Cùng chủ đề “Ngày Gia đình Việt”, mời độc giả bài viết của ca sĩ Tuấn Hưng: Hãy về nhà ăn cơm, nếu có thể! Chàng ca sĩ đào hoa của showbiz Việt, người đã lập nghiệp ở Tp.HCM hơn 10 năm, nhưng cuối cùng anh đã chọn quay về Hà Nội sống bên gia đình…