Nhà thiết kế và những ý tưởng - Tạp chí Đẹp

Nhà thiết kế và những ý tưởng

MIX & MATCH

NTK Hoàng Xuân Sơn – khoảnh khắc nổi loạn

Giữa náo nhiệt của dòng chảy cuộc sống, con người ngày càng trở nên lạnh lùng hơn, vội vàng hơn trong mọi quyết định, một phút thoát khỏi lo toan thường nhật để trở thành một con người khác, một kẻ nổi loạn khiến giờ khắc tồn tại thi vị hơn, lạc quan hơn. Cuộc sống bỗng chốc thay đổi: kẻ bất cần trở thành điềm đạm, người tri thức thêm vào chút phóng túng, anh chàng củ mỉ củ mì hóa thành lãng tử… đó là ý tưởng đễ trở thành bộ sưu tập mang tên 1 PHÚT CHO… của Sơn.

Lấy chất liệu từ vải thô, cotton, giả da, bố… với những vòng chấm bi rõ nét. Những vòng tròn to nhỏ ấy tạo nên sự phá cách cho trang phục nam giới. Với 4 màu chủ đạo trắng-đen xanh-vàng tương phản, trang phục thể thao kết hợp cùng vest cổ điển, 1 phút đủ để những ai đang ngái ngủ giữa cuộc đời có được phút thăng hoa bất chợt. Bỗng chốc mình trở thành một nhân tố khác, một con người khác: dù sung sướng hơn hay đau khổ hơn thì đó chẳng phải là điều mà ai cũng mong muốn đó sao? Khoảnh khắc thăng hoa ấy đôi khi sẽ theo ta đến suốt cuộc đời.

Thời trang của tôi cũng như thế, tôi muốn cống hiến cho người xem, người mặc những gì khác lạ nhất để họ, cùng với tôi có được một khoảnh khắc nhớ mãi.

Đây là lần thứ 2 tôi tham gia DFS. Nam tiến lần này tôi hy vọng 45 bộ trang phục phá cách 1 PHÚT CHO… sẽ cống hiến những giờ phút đầy ý nghĩa cho những người tham gia chương trình. Hy vọng sự thay đổi từ những vòng tròn sẽ cho người xem nhiều giây phút vui tươi thú vị. 

NTK Nguyễn Hoàng Ngân – thiếu nữ mong manh

Có một lần tình cờ trên đường tôi bắt gặp hình ảnh một thiếu nữ ôm bó hoa lily trắng nở rộ. Hình ảnh tinh khiết ấy cứ ám ảnh tôi mãi và trở thành bộ sưu tập này khi nhận được lời mời từ ban tổ chức DFS 2007. Chủ đề xuyên suốt của tôi sẽ là 30 bộ trang phục thanh lịch tinh tế gợi cảm trên 2 màu chủ đạo trắng đen với trang trí in, vẽ, pha lê bằng chất liệu linen, cotton, voan.

Giữa sự náo nhiệt, sôi động của những nhà thiết kế táo bạo khác, tôi muốn thổi vào một ngọn gió thanh bình tĩnh lặng và có phần mong manh nhưng rất trong lành.

Trong buổi biễu diễn, toàn bộ người mẫu nữ của tôi sẽ được trang điểm tông màu đen sâu thẳm, mắt đen, tóc uốn lọn xoăn dài, môi nhạt, cô gái chủ đạo sẽ ôm đoá hoa lily trắng nổi bật giữa chợ người với vóc dáng liêu xiêu, thanh thoát.

Bộ sưu tập của tôi có vẻ “lạc điệu” giữa một rừng màu sắc của các nhà thiết kế khác, nhưng tôi hy vọng nó sẽ là làn gió trong lành dễ chịu gửi đến cho những người thưởng thức, những người thích tôn vinh cái đẹp vĩnh hằng của 2 màu căn bản: đen và trắng. 

NTK Bùi Quang Khánh – nóng bỏng với Forbidden wishes

Bộ sưu tập của tôi tạm được hiểu là những ước nguyện bị ngăn cấm. Trong đó, tôi muốn khai thác hình ảnh nam giới thời kỳ đế chế Pháp đầu thế kỷ 19, khai phá triệt để sự hà khắc trong cuộc sống ở giai đoạn này kết hợp với những giá trị tinh thần mỹ thuật, phong cách lãng mạn, cởi mở, nhẹ nhàng của con người thời kỳnày.

Hình ảnh người nam giới trong bộ sưu tập của tôi thể hiện mong muốn thoát khỏi mọi lề lối quy tắc, khuôn phép gò bó trong trang phục thời kỳ này bằng những phá cách riêng của họ. Tuy vậy, họ không đạp đổ những gì thuộc về chuẩn mực mà chỉ sử dụng những chuẩn mực đó để sáng tạo ra cái mới, đẹp hơn, rất riêng.

Qua bộ sưu tập tôi muốn nhấn mạnh đến quan điểm, cái mới không ở đâu xa mà ở chính trong cuộc sống hằng ngày của mình. Người nào giỏi sẽ nhìn ra và tận dụng được những gì quen thuộc xung quanh mình thành những điều kỳ diệu mới mẻ.

Forbidden có 40 bộ dành cho nam, trong đó có 30 bộ mặc ban ngày và 10 bộ dành cho dạ tiệc với kiểu dáng cổ ôm sát cơ thể. Tôi muốn làm nổi bật lên hình ảnh người nam giới trong khuôn phép: sang trọng, lạnh lùng nhưng bản chất lại muốn nổi loạn, lãng mạn. Với những tông màu tương phản rõ rệt: cam tím, hồng vàng, be nâu.. trên chất liệu thun 4 chiều, thun ánh kim, cotton, kaki kết hợp nhung, bộ sưu tập là tổng hợp những sắc thái đa chiều. Kết hợp với những vật liệu trang trí bằng pha lê, ô rê, swaroski. Mặt trong trang phục có nhiều chi tiết trang trí sẽ vô tình hoặc cố tình lộ ra dưới những chuyển động của người mặc.

Với lối tập trung vào trang phục, tôi không để make up đậm như các bộ sưu tập khác, người mẫu chỉ trang điểm nhẹ bằng mi mắt kẻ, môi trong và mỏng. Người mẫu nam tóc chải gọn gàng ôm sát đầu, người mẫu nữ tóc búi chặt phía sau. Ánh sáng tĩnh, chiếu từ trên xuống, gây cảm giác không gian như trong đại sảnh, rõ từng chi tiết trên các bộ trang phục.

Ánh sáng chỉ tập trung trên sàn diễn, phần khán giả tối. Âm nhạc với tiết tấu thật nhanh, gấp, người mẫu xuất hiện liên tục… Tất nhiên là có đạo diễn âm nhạc nhưng nếu để tôi chọn tôi thích dùng bản remix của Fear (Ian Brown) và Pagacy (Bjork).

NTK Trương Thanh Hải – Cinema

Tôi muốn mọi người hiểu theo nghĩa bóng bộ sưu tập của tôi là: Sự giả tạo. Dễ hiểu hơn đó là những linh hồn buông thả, lả lơi khoác ngoài bằng vẻ kiêu sa, lạnh lùng. Trong không khí phi giới tính, phi thực tại chỉ có sự đam mê, hưởng thụ. Tôi luôn bị ám ảnh bởi những điều bí mật không ai nói ra.

Bị ám ảnh bởi cái tôi bên trong của mọi người, bởi những âm mưu đầy tính toán, những mặc cảm tội lỗi mà ở phần sâu thẳm, trong bóng tối, mỗi người đều bị cái xấu lôi kéo, dụ dỗ. Ai vững chãi sẽ vượt qua sự cám dỗ, ai yếu đuối sẽ bị cuốn theo…

Bộ sưu tập của tôi cũng bị ảnh hưởng từ sự lạnh lùng, cá tính của thời trang Pháp, bởi nét kiêu sa của Paris, hoà quyện cùng sự nóng bức, giản đơn của Sài Gòn. Tôi muốn mở màn chương trình sẽ là bài hát mà tôi vô cùng yêu thích “J’ai Deux Amours” và đồng cảm cùng Josephine Baker: Tôi có 2 mối tình , đất nước tôi và Paris. Phong cách thiết kế của tôi cũng bị “hớp hồn” bởi đôi tay tài hoa của Balenciaga, từ chiếc váy bubble thập niên 60 với những đường cúp thông minh trong phong cách phóng khoáng nhưng rất sang trọng.

40 bộ trang phục với những màu căn bản: đen, trắng, xanh dương, đỏ, xanh lá trên chất liệu voan, lụa, taffta. Tôi muốn, các mẫu thiết kế của mình sẽ chở theo những ý tưởng có vẻ rất ngông cuồng nhưng hoàn toàn thực tế, có vẻ kiêu sa nhưng lại rất gần gũi, có sự bay bổng và cả những mộng mơ mà bất cứ ai cũng trải qua khi người ta trẻ…

NTK Hà Linh Thư – Cô nàng phương Bắc

Tôi vẫn trung thành với chất liệu lụa truyền thống, có thêm cả gấm và lông cho bộ sưu tập trong DFS lần này. Tôi muốn mang hơi hướng chút lạnh của miền Bắc vào Sài Gòn rực nắng. Chính vì thế sự đa sắc màu sẽ tập hợp tất cả trong mỗi bộ trang phục. Giữa giá rét, sự rực rỡ sẽ làm ấm hơn lên không chỉ cơ thể mà cả suy nghĩ của con người.

Thời trang ở giai đoạn nào cũng là những dự đoán cho xu hướng sắp tới, tôi cũng thế. Tôi muốn các mẫu thiết kế của mình hòa nhập với mọi người, có điểm tương đồng. Điều đó chứng tỏ, chúng tôi có cùng những suy nghĩ về sự dự đoán.

45 bộ trang phục mềm mại của tôi kết hợp kiểu trang điểm nữ tính sẽ vẫn là phong cách riêng của Pearl Hà xưa nay. Tôi thích cái tên mà tôi đặt cho bộ sưu tập của mình lần này, nó thể hiện chính bản thân tôi mà không cần nhiều lời để giải thích.

Lần thứ 2 trình diện ở DFS tại Sài Gòn, tôi tự tin hơn nhiều so với lần đầu, hy vọng người xem sẽ chứng kiến một lần nữa sự lên ngôi của lụa, chất liệu truyền thống mà tôi đã dày công tìm hiểu và sáng tạo thành những bộ trang phục đáng yêu tôn vinh phái nữ./.
 

Thực hiện: depweb

01/10/2006, 16:31