Nhà thiết kế Katy - “Xita là tôi: Sexy nhưng thanh lịch” - Tạp chí Đẹp

Nhà thiết kế Katy – “Xita là tôi: Sexy nhưng thanh lịch”

Thời Trang

Là con gái nhà thơ Hữu Thỉnh – một cây bút nổi tiếng, chị được thừa hưởng điều gì từ cha mình?

Tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ bố. Nhiều lời khuyên của bố đã trở thành kim chỉ nam trong cuộc sống của tôi. Ông từng nói với tôi: “Gia đình là món nữ trang quý giá nhất đời con gái”. Ngày bé tôi không hiểu, nhưng ngày càng thấm qua trải nghiệm của chính mình.

Từ một thạc sĩ Quan hệ quốc tế, chị chuyển hướng trở thành nhà thiết kế thời trang như thế nào?

Sau hai năm học thạc sĩ ở Trung Quốc, tôi nhận ra mình có một mong muốn khác. Trở về Việt Nam, sau một thời gian đi làm và mở công ty sáng tạo, đến năm 2012, tôi mới bắt tay với thời trang.

Lúc đầu tôi thiết kế trang phục cho mình chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Bạn bè xung quanh thấy đẹp nên yêu cầu tôi thiết kế cho họ. Cứ vậy, khách hàng ngày một đông. Khi ấy, tôi quyết định mình phải đi một con đường rất bài bản nên tạm gác lại mọi thứ, dành hẳn một năm theo học ở Học viện Thời trang London. Từ một người chưa từng nghĩ thời trang sẽ là sự nghiệp của mình, sau 5 năm, bây giờ thời trang là cuộc sống của tôi.

nha-thiet-ke-katy-3
“Vanity Fair” – bộ sưu tập gần nhất chị giới thiệu đến công chúng trong Vietnam International Fashion Week (mùa Thu Đông) – thấm đẫm tinh thần nước Pháp. Yếu tố gia đình có ảnh hưởng thế nào đến sáng tạo cá nhân của chị?

Mẹ chồng tôi là một phụ nữ Pháp, bà đẹp và có gu thời trang rất ấn tượng. Phong cách của bà thực sự ảnh hưởng đến tôi. Ngoài ra, gia đình chồng tôi thuộc dòng dõi quý tộc Pháp, mọi thành viên đều tự hào về truyền thống gia tộc. Điều đó cũng khiến tôi có một tình yêu với văn hóa nước Pháp. Cảm hứng đó đã giúp tôi sáng tạo nên bộ sưu tập “Vanity Fair” như một món quà để tặng gia đình chồng.

Chồng chị, anh Alex, ủng hộ công việc của vợ thế nào?

Chính anh khuyến khích tôi biến thương hiệu thời trang XiTa trở thành sự nghiệp của mình. Anh ấy là một người đơn giản với châm ngôn: “Happy wife, happy life” (Vợ mình vui thì đời mình vui).

Chị thích nhà thiết kế nào và say mê họ bởi điều gì?

Roberto Cavalli và Gaucher Gabbana là hai nhà thiết kế tôi yêu thích. Tôi thích sự nóng bỏng của thời trang Ý và sự hoang dã, gợi cảm của phong cách Địa Trung Hải. Trong nước, tôi thích con đường đi và các sản phẩm của NTK Kelly Bùi.

Chị yêu nước Pháp mà không thấy nhắc đến biểu tượng thời trang của nước này – Coco Chanel?

Tôi không có cảm xúc với những món đồ của Chanel.

Vậy chị có bình luận gì về thời trang Việt Nam hiện nay?

Còn thiếu những nhà phê bình và quá ít lời chê.

Phong cách thời trang của XiTa rất gợi cảm và phóng khoáng. Nó phản ánh bao nhiêu phần trăm con người chị?

Tôi nghĩ mong muốn trở nên gợi cảm là ước mơ nữ tính nhất của phụ nữ. Con người có nhiều tính cách khác nhau, vậy thời trang cũng cần nhiều phong cách để đáp ứng các nét tính cách đó. Tôi chọn sự gợi cảm. Tôi biết những cô gái mặc đồ sexy dễ vấp phải định kiến, nhưng tôi cũng biết ranh giới mong manh giữa sexy và phản cảm. Với tôi, gợi cảm là cần thiết nhưng phải thanh lịch. Thương hiệu XiTa là như vậy, vì XiTa là chính tôi.

nha-thiet-ke-katy-2
Những cô gái của XiTa là ai?

Là những phụ nữ không ngại nổi bật trước đám đông.

Nổi bật mang đến cho chị cảm giác gì?

Cảm giác vui sướng – điều đó thực sự rất tuyệt vời.

Chị muốn nhận được lời khen như thế nào khi xuất hiện trước đám đông?

Cô ấy thật rực rỡ!

Điều gì khiến chị chưa sẵn sàng để ra khỏi nhà?

Make-up. Không trang điểm tôi thấy mình như không mặc quần áo vậy. (cười)

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

 

10s Q&A

Phác thảo ngắn gọn về bản thân

Ham chơi, tự lập, hài hước và sáng tạo

Bộ sưu tập phụ kiện hiện có

Khoảng vài trăm đôi giày và cũng chừng đó số hoa tai.

Style yêu thích

Boho – phong cách phóng khoáng của dân du mục.

Tác giả văn học yêu thích

Nhà văn Bảo Ninh, Nguyễn Việt Hà.

Các bộ phim yêu thích

Thích dòng phim của điện ảnh Châu Âu hơn phim Hollywood.

Thực hiện: depweb

27/04/2018, 08:21