Tình yêu thời chiến có lẽ là tình yêu bền bỉ nhất nhưng cũng giản đơn nhất. Chẳng cần vật chất cao sang, chẳng cần tô vẽ mộng mơ; sự kết nối của hai con tim ấy vậy mà lại bền chặt giữa bom đạn chiến tranh. Tựa như chuyện tình của nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình Tư và vợ.
“Thời còn đi học, tôi mở lớp dạy thêm ở huyện. Lúc đó, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An chỉ có một bệnh viện duy nhất với người phụ trách là một cô y tá. Một lần nọ, tôi đi chợ, thoáng nhìn thấy cô y tá từ xa, trông cô xinh xắn và nhanh nhẹn nên đem lòng mến mộ. Khi cách mạng nổi lên, tôi làm thư ký trong ban bình dân học vụ nên được cấp cho một phòng trong bệnh viện.
Có một chuyện lạ lùng là tôi bị ghẻ ngứa từ bé đến lớn, chữa sao cũng không khỏi, nhưng khi nhờ cô y tá xức thuốc thì lại khỏi ngay. Những lần cô xức thuốc cho tôi, chúng tôi có dịp tâm sự với nhau, tình cảm cứ thế lớn lên âm thầm. Nhưng tôi không dám bộc lộ vì thời đó còn nặng tư tưởng phong kiến, cô ấy là con nhà dòng dõi, mình lại là người thôn quê, làm sao dám mơ tưởng.
Nhưng cô ấy đã bộc lộ tình cảm với tôi bằng những hành động nhỏ. Chuyện là hồi đó ở huyện có nhà ăn tập thể cho cán bộ, nhiều hôm phải đội mưa đội gió đi ăn. Cô ấy gợi ý mấy anh em chúng tôi góp tiền để cô ấy nấu cơm. Bữa nào cô ấy nấu cũng ngon gấp nhiều lần cơm bên huyện. Một hôm mưa to gió lớn, chúng tôi ngồi bên nhau tâm sự như mọi khi. Trên bàn có tờ giấy, cô ấy lặng lẽ viết lên đó hai chữ anh và em.
Một ngày kia, cô ấy về xin bố gả cho tôi. Bố cô ấy thấy tôi trình độ học vấn tốt, là người trước sau như một nên cho phép cưới. Năm 1946, chúng tôi kết hôn ở bệnh viện, chủ tịch huyện làm chủ hôn. Trước ngày cưới, bị kẻ trộm vào nhà lấy hết tài sản quý giá nên tôi chỉ sắm được cho cô ấy bộ áo dài. Cưới nhau xong, chúng tôi liền quay về cơ quan làm việc. Sau đó, tôi được điều đi làm xa, liên lạc khó khăn nên vợ chồng cũng chẳng thư từ được với nhau, cứ giữ tình cảm trong lòng cho đến ngày hoà bình gặp lại”.
CHUYÊN ĐỀ: MOMENTS OF LOVE
Tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn là sự chấp nhận, tha thứ và đồng hành cùng nhau qua những thăng trầm của cuộc sống. Người ta yêu ở độ tuổi thanh xuân, yêu cho đến khi đầu bạc. Người ta yêu trong thời bình và yêu trong thời chiến. Có thể từng trải qua đổ vỡ, nhưng họ vẫn muốn tin vào tình yêu.
Đẹp hi vọng rằng, “Moments Of Love” sẽ tiếp thêm niềm tin vững chãi ấy đến bạn đọc, để dù có bất kỳ điều gì xảy ra chúng ta vẫn luôn muốn yêu và được yêu.
Thực hiện: Nhà Có Hai Người
Đọc thêm
Nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình Tư: Tờ giấy ghi chữ “anh và em” gửi gắm tấm chân tình
MC, Á hậu Hoàng Oanh: “Một gia đình hạnh phúc không dựa trên số lượng thành viên”
Diễn viên hài độc thoại Uy Lê: “Tôi biết mình thực sự yêu một người vì… bị giận”
Ca sĩ Thái Trinh và doanh nhân Thái Minh: Hãy để đứa trẻ bên trong mỗi người được ôm ấp, dỗ dành
Chị Huệ Trịnh, người kinh doanh: “Có Sammy và Marcel, việc tìm kiếm một người để gắn bó không còn cần thiết nữa”
Cô Song Đang và chú Hoàng Nam, Chủ quán “Bún Cô Đang” (Cần Thơ): “Đằng sau tình bạn ấy là một tình yêu sâu đậm”
Nhà thiết kế thời trang Linh Nguyễn: “Sự gắn kết mới là điều làm nên một gia đình, chứ không phải tờ giấy chứng nhận”
Chị Nguyễn Ngọc Liên, Founder IDY Wedding: “Tình yêu là khi mình có thể bao dung với người đàn ông trong giây phút họ trở nên yếu đuối và tiêu cực nhất”
Vợ chồng Kurt và Út: Hai nửa trái tim, tìm thấy nhau giữa dòng đời