Nhà của người trẻ - Tạp chí Đẹp

Nhà của người trẻ

Sống
Khác biệt với cách trang trí nội thất những năm về trước, khái niệm “nhà” của thế hệ mới đòi hỏi khá nhiều. Cuốn trong môi trường sống dồn dập bận rộn, “nhà” phải thể hiện một phong cách sống hiện đại, năng động, vừa phải là nơi khơi gợi những cảm hứng, sự bình yên và nuôi dưỡng sáng tạo.

Căn hộ tối giản

Nhẹ, thoáng, tối giản, hiện đại và đặc biệt có phong cách thiết kế ảnh hưởng bởi những năm 1970, 1980 của Pháp là điều lôi cuốn nhất của căn hộ “khiêm tốn” 60m2 trong khu Sky Garden 3 ở Phú Mỹ Hưng (Tp.HCM) – giữa chuỗi căn hộ xây sẵn khuôn mẫu trong khu vực đô thị hiện đại.

Chủ căn hộ – cô Việt kiều Pháp – yêu thích sự đơn giản và hiện đại của những style thiết kế nội thất trong thời gian sống và làm việc tại Paris. Tông màu đen – trắng tạo cảm giác sang trọng cho khu vực chủ đạo trong nhà, từ bàn ăn đến khu giải trí.

“Căn hộ mang cảm giác thông thoáng, hiện đại mà đơn giản, đôi lúc gợi tôi nhớ như mình đang ở New York, trái ngược với thế giới ồn ào, náo động bên ngoài. Nó rất trắng, rất thanh, rất gần gũi với những gì tôi yêu thích”, anh bạn người nước ngoài – Thomas Maresca – đang thuê căn hộ xinh xắn này, cho biết.

Studio apartment

Khuất sâu trong hẻm nhỏ dọc đường Pasteur (Tp.HCM) là căn hộ theo phong cách “studio” của một nhà thiết kế trẻ. Phong cách “studio” đang là mốt nhà dành cho các bạn trẻ độc thân: nhỏ, ấm cúng, nhưng đầy cá tính.

Đặt chân vào sàn gạch bông thời thập niên 1990 với cánh cửa gỗ xanh ngọc mở ra một mảng tường trắng, trần cao, bộ sofa chữ L vải màu kem nhã ôm lấy góc tường hòa quyện cùng ánh đèn thắp sáng rực gian phòng, một cảm giác vừa quen lại vừa lạ. Kết hợp giữa vật liệu hiện đại và kết cấu hướng cổ điển, căn phòng đem đến một sự cân bằng và hài hòa, trái ngược với những tiếng còi xe bên dưới con đường Pasteur vốn dĩ chẳng bao giờ yên tĩnh.

Thư thái trên chiếc ghế mang dáng dấp kiểu Victoria, Nhật Minh – chủ không gian này – mỉm cười: “Đối với mình, style studio cần phải đủ rộng, đủ sáng để mình tập trung vào công việc chụp hình và sáng tạo mẫu vẽ. Đồng thời, ‘nhà’ phải ấm cúng, và cá tính, toát lên cái tôi của chính mình. Mình yêu màu xanh của cây cỏ. Chúng có chất tĩnh, rất cần thiết cho những khoảng lặng của tâm hồn”.

Minh trau chuốt cho căn phòng với thú săn đồ cổ, sưu tầm nhiều món lạ, thể như đeo phụ kiện cho từng bộ quần áo Minh thiết kế, lượm lặt từ những chuyến du lịch trong và ngoài nước. Đa số các vật dụng trong nhà đều tự tay Minh thiết kế, hoặc tìm kiếm, chắp vá để tạo nên một phong cách riêng cho mình.

Khu vực phòng ngủ khác hẳn với không gian trắng sáng bên ngoài. Với cánh cửa sổ nhìn thẳng xuống mặt đường hắt những ánh đèn neon chói lóa, căn phòng được làm dịu nhờ những mảng màn cửa nâu nhạt, ánh đèn vàng êm ru ngủ.

Bài: Ann Ha
Ảnh: Christian Berg

Thực hiện: depweb

11/01/2011, 10:53