Nhà báo Diễm Quỳnh - 15 năm vẫn đẹp - Tạp chí Đẹp

Nhà báo Diễm Quỳnh – 15 năm vẫn đẹp

ĐẸP DATA

Nhân vật ảnh bìa đầu tiên của Đẹp là MC nổi tiếng đương thời. Và đến bây giờ, cái tên ấy vẫn là một sự lựa chọn đầu bảng của nghề cầm micro: Diễm Quỳnh. Chân dung tự họa của Diễm Quỳnh về shot hình đáng nhớ là “béo quay, mũi to đỏ lựng”… bởi lúc đó, Quỳnh đang mang bầu con gái đầu lòng. Cô bé Nhím – mầm sống bé nhỏ ngày nào, nay đã thành thiếu nữ 15 tuổi. 15 năm – Đẹp đã đồng hành cùng cả một thế hệ!

Diễm Quỳnh - Đẹp 15 năm
1999

– Chị còn giữ cuốn báo Đẹp đầu tiên của chúng tôi không?

– Có chứ. Của quý của tôi đấy. Thực ra tôi rất muốn tìm lại cuốn báo này và đọc lại bài báo ấy, để xem 15 năm trước mình có phát ngôn điều gì “hoành tráng” “ngông cuồng” không? Chỉ tiếc cuốn báo ấy mẹ đẻ tôi đã mang về nhà và cất đi. Tôi nhớ hồi đó, tôi còn thở dài mãi vì nom mình “phì nhiêu” thế mà lại lên… bìa báo. Tôi không hề biết rằng, đó là hạnh phúc to lớn mà chắc gì mình có lại được, vì đến tận bây giờ tôi có cái ảnh mang bầu nào nữa đâu.

– 15 năm trôi qua rồi, giờ Nhím – con gái chị đã trở thành một thiếu nữ. Nhìn con gái mình trong dung nhan của một quý cô hiện đại, cảm xúc của chị thế nào?

– Tôi rất thích bộ ảnh này. Lúc đầu Nhím không đồng ý, nhưng sau khi tỉ tê thuyết phục, Nhím đã nhận lời cùng mẹ đến studio. Lần đầu tiên được make up, xịt keo lên  tóc và mặc đồ hiệu… Mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm với cháu. Và tôi vui, vì từ trước đến giờ Nhím rất ghét tạo dáng trước ống kính. Nhìn ảnh tôi rất tự hào, mọi người đều trầm trồ con gái tôi lớn quá, thế mà tôi luôn thấy nó bé tẹo.

– Hai mẹ con – hai thế hệ – khác nhau rất nhiều, đúng không?

– Tôi là con út, nên cũng giống Nhím là được cả nhà chăm sóc và chiều chuộng. Có điều thế hệ của tôi sinh ra trong chiến tranh và lớn lên ở thời bao cấp, được chứng kiến những gian khó vất vả của cha mẹ, và ít điều kiện vui chơi hưởng thụ hơn. Nhưng bù lại chúng tôi lại có tuổi thơ nhẹ nhàng, vui vẻ, ít áp lực học hành hơn. Cha mẹ tôi là cán bộ giáo viên, khá nghiêm khắc với con cái và sống “kỷ luật quân sự” hơn chính chúng tôi bây giờ. Nhím – hay thế hệ của chúng bây giờ – sống đủ đầy vật chất nhưng hơi buồn tẻ vì ít điều kiện rong chơi vỉa hè như mẹ. Tôi tự thấy mình làm bạn và trò chuyện với con nhiều hơn mẹ tôi ngày xưa, nhưng cũng thả cho cháu tự do hơn, nhất là giờ giấc thì rất “co giãn”.

2 mẹ con Diễm Quỳnh - Đẹp 15 năm
Nhà báo Diễm Quỳnh và bé Nhím – “model” trong bụng mẹ 15 năm trước

– Nếu ví Đẹp là một cô bạn cùng năm với Nhím, chị nghĩ sao về sự trưởng thành của cô cháu gái này?

– Đẹp lớn nhanh và trưởng thành hơn Nhím quá nhiều. Một cô gái 15 tuổi như Nhím đang còn hỏi mẹ “Con nên học chuyên gì?”, còn rối bời với các quan hệ bạn bè cùng trang lứa… Thì Đẹp, 15 năm qua đã định hướng người đọc rằng “họ nên làm gì, mặc gì để đẹp hơn”. Đẹp thực sự là rất trưởng thành và đáng tin cậy.

– Thời của chị, thời trang mới nhón những bước đầu tiên – Đẹp ra đời như một tiếng nói cần thiết của chị em và những giá trị Đẹp. Là một nhà báo, một người gắn bó với Đẹp, chị thấy những giá trị Đẹp nào đang thay đổi và giá trị nào là bền vững?

– Tôi nhớ những năm 1980 và đầu 1990, khi cả xã hội cùng nói chung một ngôn ngữ thời trang; mọi phụ nữ đều phi dê tóc mái bồng và mặc quần loe, rồi bó chẽn, rồi lại thùng thình… Chính tôi cũng bị nếp nghĩ mặc như mọi người tức là đẹp, không dại gì mà khác người cho bị chê cười. May quá đó chỉ là những câu chuyện cũ, tôi tin không bao giờ lặp lại. Đẹp hôm nay là khái niệm đa dạng, nhiều cung bậc và xu hướng. Nhưng cái làm cho tất cả sự khác biệt đó đều được chấm chung một chữ Đẹp, đó chính là sự hòa hợp và tự trọng. Mặc gu nào, màu nào, đồ hiệu hãng nào… cần hợp với hoàn cảnh và giá trị bản thân, cần thể hiện sự tự trọng khi đứng trước người khác.

– Chị cũng tiêu biểu cho một thế hệ Đẹp – tự chủ, tự tin và biết hưởng thụ cuộc sống. Theo chị, phụ nữ Đẹp nên “chăm sóc và yêu chiều” bản thân ở mức nào?

– Tôi nghĩ phụ nữ đa phần sống lệ thuộc cảm xúc và hay bị tác động bởi xung quanh. Nhiều khi mình rất muốn làm gì đó cho bản thân nhưng lại cứ áy náy, thôi phiên phiến để sức lo cho chồng con. Đến khi tuổi xuân xanh qua rồi mới ngẫm ra là nên thương mình, yêu mình hơn, và mới bắt đầu chăm sóc bản thân. Mà khi đó thì đúng là không chăm sóc cũng không được, bởi cũng lại vì sợ chồng con chê mà. Nhưng “thôi kệ”, dù lý do gì thì cũng đều tốt cả. Vì khi biết chăm sóc và yêu bản thân, cũng có nghĩa mình khiến người khác tin ở khả năng tự chủ và chủ động trong cuộc sống của mình. Đời người chỉ có một lần, nếu vì người khác mà trút hết tâm sức thì đáng trân trọng, nhưng vì mình mà nỗ lực làm đẹp, tập luyện thể thao cho khỏe khoắn, làm những thứ mình yêu thích như nướng bánh, xem phim hay đi du lịch thì cũng chả có gì mà phải lo bị chê cười là ham hưởng thụ, đúng không?!

Diễm Quỳnh - Đẹp 15 năm
2002

– Đó có phải là bí quyết thanh xuân của chị?

– Nói thế nào nhỉ, tôi thường nghe mọi người bảo: “Ui, chị teen thế!”- nửa như khen, nửa như nhắc mình cần chững chạc và già dặn hơn, ít nhất trong phong cách. Nhưng tôi đang sống với con gái 14 -15 tuổi, và đang chăm sóc bố tôi 80 tuổi, tôi nhìn rõ những cái ngưỡng tuổi tác. Ừ thì ai cũng sẽ trượt từ 14, 15 sang 70, 80 thôi. Tôi ở đoạn giữa, tôi cứ sống chung nhịp với con gái tôi, thế tốt hơn cố chững chạc lụ khụ để giống 70 chứ nhỉ. Trước sau gì mình cũng già đi mà, cứ sống và nghĩ trẻ trung đi nhỉ, lo gì mất cơ hội già cơ chứ.

– Đẹp không chỉ tôn vinh những giá trị Đẹp trong thời trang mà còn ở nhiều lĩnh vực khác. Đẹp có làm chị tin tưởng không – với vai trò đơn thuần là một bạn đọc lâu năm?

– Tôi nghĩ là sau những gì chúng ta trò chuyện thì đây không còn là câu hỏi nữa rồi. Mong Đẹp luôn xứng với cái tên của nó!

Diễm Quỳnh - Đẹp 15 năm
2009
Diễm Quỳnh - Đẹp 15 năm
2013

Bài: Tiểu Thương
Ảnh: Jundat
Trang điểm: Tú Shark
Làm tóc: Gill Nguyễn
Stylist: Tuấn Anh
Trang phục: Devon London

logo

Thực hiện: depweb

13/01/2014, 16:37