Nguyên Khang sang Nhật vào thời tiết mùa đông, lá bắt đầu chuyển vàng và rụng dần. Anh đã có dịp mặc Kimono để lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại những đền chùa cổ kính của Nhật.
Nam MC đã đến thăm ngôi chùa nổi tiếng nhất Tokyo Asakusa và dành thời gian mua những con búp bê Nhật về làm quà tặng người thân và bạn bè.
Trong chuyến đi này, Nguyên Khang cũng tranh thủ đưa mẹ đi tham quan nước Nhật. Đây là lần đầu tiên mẹ anh đến đất nước xứ Phù Tang. Nguyên Khang rất thương mẹ, vì bà vừa là mẹ, vừa là cha, một mình chăm sóc ba con trưởng thành từ ngày bố mẹ anh ly dị. Trong chuyến đi này, mẹ anh vừa đi tham quan, vừa hỗ trợ công việc của con trai. Bà cũng rất hãnh diện vì câu con trai bé bỏng ngày nào giờ đã có thể tự lập đứng trên đôi chân của mình và có một lượng khán giả yên mến đáng kể.
Chàng MC của Sing My Song chia sẻ: “Tôi luôn tự nhủ dù mình có thành công như thế nào cũng phải luôn hết mình lo cho mẹ và các em. Mẹ đã vì tôi vất vả nhiều. Tôi chỉ hy vọng được đền đáp một phần nào công ơn nuôi dưỡng của mẹ. Mẹ tôi bị Parkinson nên sức khỏe cũng không được tốt lắm, tôi chỉ mong mỗi năm có cơ hội dẫn mẹ đi một nước để bà luôn thấy hạnh phúc bên tôi. Ngày nào được ở bên mẹ, ngày đó là ngày hạnh phúc nhất của đời tôi”.
Trong chuyến đi này, Nguyên Khang còn tìm hiểu được kỹ thuật đông lạnh sushi, bánh mì, hải sản mà mấy chục năm sau khi rã đông, ăn vào vẫn rất tươi ngon như vừa đánh bắt.
Nguyên Khang cũng ghé nhà ga cổ nổi tiếng của Nhật, tượng chú chó nổi tiếng Hachiko luôn trung thành đợi chủ tại sân ga Shibuya cho đến lúc chết khi ông chủ bị đột quỵ trên tàu điện, hay tháp truyền hình cao nhất Nhật Bản và năm trong top thế giới Tokyo SkyTree.
Anh cũng có dịp gặp gỡ diễn viên Kim Huyền và cùng chị thăm khu phố Ginza nổi tiếng. Kim Huyền hướng dẫn Nguyên Khang đi tàu điện ngầm ở Nhật. Xưởng sản xuất cặp chống gù nổi tiếng nhất Nhật Bản – nơi sản xuất cặp cho hoàng tử và công chúa Nhật.
Bài: Thùy Dương
Ảnh: NVCC