Nguyễn Hồng Nga: Cô gái của mê áo khoác dạ màu xanh ve chai - Tạp chí Đẹp

Nguyễn Hồng Nga: Cô gái của mê áo khoác dạ màu xanh ve chai

Thời Trang

– Bạn thích nói về mình như một “tín đồ thời trang” có bloginstagram với hơn 10.000 người theo dõi mỗi ngày, hay bằng cách khác?

– Tôi chỉ là sinh viên năm cuối của ngành Khoa học chính trị tại King’s College, University of London.

– Mê thời trang đến vậy, sao bạn lại chọn ngành học chẳng mấy liên quan?

– Tôi chọn ngành này vì khóa học cho phép mình được đi học giao lưu ở Paris một năm. Hơn nữa, tôi luôn quan tâm đến những thay đổi liên tục về tình hình chính trị, kinh tế xung quanh mình, đặc biệt là về Liên minh châu Âu. Ngành học này cho tôi rất nhiều thử thách cũng như những kỹ năng cần thiết để sử dụng trong bất cứ ngành nghề gì tôi sẽ theo đuổi sau này.  

Nga H N'guyen - Đồng sáng lập trang Toughlookdonthurt chuyên về thời trang với hơn 10.000 người theo dõi

– Bạn mong ước trở thành một người như thế nào?

– Ngày mai ngủ dậy? 10 năm nữa? Hay 20 năm nữa? Nếu là ngày mai thức dậy, tôi muốn hoàn tất tốt tất cả những việc đang muốn làm (sự thật là xác suất hoàn thành luôn không trọn vẹn). Nhưng không sao, bố tôi vẫn thường bảo: “Nhanh thì tốt, nhưng chậm lại một chút còn tốt hơn”. Cho dù thế nào, một ngày của tôi luôn bắt đầu bằng việc chạy bộ buổi sáng – đó là nguyên tắc bắt buộc. Còn 10 năm nữa, tôi mong lúc đó đã có thể tìm được công việc mình thật sự đam mê và yêu thích; mi nhon hơn một chút; sống gần bố mẹ và có một gia đình nho nhỏ, vui khỏe, hạnh phúc.

– Tôi biết đến bạn như một “tín đồ thời trang”, thường xuyên có mặt ở những show diễn danh giá nhất, gặp gỡ những gương mặt nổi tiếng nhất trong làng thời trang thế giới… nhưng những câu chuyện của bạn lại không giống như thế chút nào?

– Không phải “tín đồ” đâu, tôi chỉ là một người rất thích thời trang, nhất là yếu tố nghệ thuật mà các NTK đã truyền cảm hứng đến cho mọi người. Mỗi thương hiệu đều có sự khác biệt rất thú vị.

– Mục đích blog thời trang của bạn là gì?

– Đó là blog chung của tôi với một cô bạn Việt kiều Đức, sinh ra và lớn lên ở Munich. Hai đứa có cùng niềm đam mê với thời trang. Thực sự tôi rất lười chụp ảnh và viết blog do lịch học dày đặc nhưng vì cô ấy, tôi đã trở thành một blogger bất đắc dĩ. Tôi không thích chụp ảnh hay nói về những bộ trang phục thường ngày của mình bằng việc bình luận về các khuynh hướng trên sàn catwalk. Thật là một cảm xúc đặc biệt khi được nghe, được thấy, được sờ và được viết những điều mình yêu thích. Tuy nhiên, những người bạn thân đều biết đến tôi như một cô gái của gia đình hơn là “tín đồ thời trang”.

– Bạn mê món đồ thời trang nào nhất?

– Chiếc áo khoác da hiệu Celine màu xanh ve chai.

– Còn đồ trang điểm?

– BB cream của Clinique và son dưỡng môi La Pairie.

– Đam mê lớn nhất của bạn?

– Đó là gia đình: bố, mẹ và hai em. Họ là nguồn cảm hứng cho nhiều sở thích khác nhau của tôi và họ cũng làm nên con người của tôi bây giờ: một chút sáng tạo và đam mê cái đẹp giống mẹ; thích học ngoại ngữ và quyết đoán trong công việc giống bố.

– Gia đình hiện tại có phải là hình mẫu mà bạn mong ước cho mình sau này hay không?

– Không có gia đình nào giống nhau. Tất nhiên, là thế hệ tương lai, tôi muốn phấn đấu để có một gia đình còn tốt hơn hiện tại, dù biết điều này khó. Tôi mong có một gia đình luôn yêu thương, chia sẻ và thẳng thắn với nhau trong mọi chuyện, mọi hoàn cảnh và biết tuân thủ những quy tắc nhất định.

Nga H N'guyen - Đồng sáng lập trang Toughlookdonthurt chuyên về thời trang với hơn 10.000 người theo dõi

– Điều điên rồ nhất mà bạn đã từng làm?

– Tôi chưa làm điều gì điên rồ. Chỉ có một lần hồi trung học, tôi đã lái xe đạp không phanh lao xuống dốc trong một kỳ cắm trại cùng bạn. Kết quả là ngã rất ngon lành. Nhưng đó là trải nghiệm thú vị, giúp tôi nhận ra mình rất thích các trò chơi cảm giác mạnh và có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau.

– Bạn thuộc mẫu người làm việc cật lực hay vừa làm vừa chơi?

– Chắc chắn là mẫu số hai rồi, như ngay lúc này đây, tôi vừa viết bài luận vừa trò chuyện cùng chị đấy thôi.

– Bạn có ý định làm gì liên quan đến thời trang không?

– Sau khi tốt nghiệp đại học mùa hè tới, tôi dự định trở lại Pháp học cao học về Luxury management và sẽ học thêm tiếng Nga, tiếng Ý.  

Luxury management và ngành bạn đang học xem ra cũng chẳng liên quan?

– Mọi hành trình đều cho mình những trải nghiệm quý giá. Tôi thấy những CEO của các nhà băng lớn đâu nhất thiết phải học ngành tài chính. Các tổng biên tập của những tạp chí thời trang danh tiếng đâu đã tốt nghiệp ngành thời trang…

– Làm việc trong ngành thời trang hay chính trị sẽ là lựa chọn của bạn?

– Đâu đó giữa hai ngành này thì tốt. Thực sự tôi cũng rất thích đàn và hát. Tôi đã bỏ tập piano mấy năm rồi nhưng lúc nào ngồi vào đàn cũng có thể chơi được nhuần nhuyễn những gì đã học 5, 7 năm trước.

– Mẫu đàn ông nào dễ “đốn ngã” bạn?

– Bản lĩnh, trí tuệ và quan trọng nhất là khiến tôi cảm thấy được bảo vệ; biết chia sẻ, lắng nghe và luôn muốn tìm hiểu những sự mới lạ.

Tên đầy đủ: Nguyễn Hồng Nga
Nickname: Nga H N’guyen
– Du học sinh ngành Khoa học chính trị tại King’s College, University of London
– Đồng sáng lập trang Toughlookdonthurt chuyên về thời trang với hơn 10.000 người theo dõi

 

Bài: Như Thảo
Ảnh: Huy Lương, Dylan Cao

Ladykelly Wang – Quý cô Hong Kong thanh lịch, sở hữu gu phối đồ đơn giản nhưng sang trọng và rất thành thị.



Bạn phong cách. Bạn sáng tạo. Bạn thích khám phá những kiểu kết hợp trang phục mới lạ. Quan trọng hơn, bạn muốn chia sẻ niềm đam mê thời trang của riêng mình với tất cả mọi người. “Vì đó là tôi” – chuyên mục trên Đẹp Online đăng tải những phong cách thời trang tiêu biểu của các bạn, do các bạn tạo ra – là nơi lý tưởng để bạn chia sẻ những ý tưởng tuyệt vời ấy. Vậy đừng ngần ngại, hãy gửi những bức ảnh của bạn kèm theo thông tin tên, tuổi, nhãn hiệu thời trang bạn đang mặc và lý do bạn chọn trang phục đó tại đây. Yêu cầu hình ảnh: Ảnh chụp toàn thân, ảnh cận trang phục, phụ kiện. Đẹp Online mong được chiêm ngưỡng thật nhiều phong cách của các bạn!

 

 

 

Thực hiện: depweb

11/11/2013, 15:56