Không sở hữu “giao diện” nam thần như các tài tử khác của xứ củ sâm, song Park Jung Min vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng lối diễn xuất lôi cuốn và sự đa tài của mình trong nhiều lĩnh vực. Năm nay, anh hóa thân thành “người tình” của Jisoo (Blackpink) trong bộ phim về chủ đề xác sống “Newtopia”, dự án được chấp bút bởi Han Jin Won, biên kịch giành giải Oscar ở hạng mục “Kịch bản gốc xuất sắc nhất” với tác phẩm “Parasite” (2019).
Xuất thân từ ngôi trường được xem là cái nôi nuôi dưỡng tài năng bộ môn nghệ thuật thứ 7 – Đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc, Park Jung Min được đào tạo và trau dồi kỹ năng diễn xuất bài bản. Đồng thời, anh cũng sớm được tiếp cận với nhiều cơ hội rộng mở trong môi trường điện ảnh chuyên nghiệp.
Năm 2007, Park Jung Min bắt đầu bén duyên màn ảnh qua những bộ phim ngắn. Thế nhưng, anh chỉ bắt đầu được chú ý sau khi tham gia “Bleak Night” (2011) của đạo diễn Yoon Sung Hyun. Bộ phim được công nhận về chất lượng nghệ thuật và giành nhiều giải thưởng, cũng như vinh dự nhận được lời mời tham dự các liên hoan phim quốc tế.
Song phải tới tận năm 2016, cái tên Park Jung Min mới thật sự chạm đến trái tim của đông đảo khán giả nhờ tác phẩm điện ảnh “Dong Ju: Chân dung một nhà thơ” do đạo diễn lừng danh Lee Joon Ik cầm trịch. Phim kể về cuộc đời nhà thơ Yoon Dong Ju, người bị chính phủ Nhật Bản tống giam do liên quan đến phong trào đòi độc lập ở Triều Tiên. Nhờ bộ phim này, anh đã ẵm về giải thưởng “Nam diễn viên mới xuất sắc nhất” tại Lễ trao giải Baeksang và Rồng Xanh 2016.
Thành công của “Dong Ju: Chân dung một nhà thơ” cũng mở ra nhiều cánh cửa mới cho Park Jung Min. Trong vòng chưa đầy 3 năm, anh góp mặt trong 9 bộ phim điện ảnh và phim truyền hình “Entourage” (2016), một trong hai phim remake từ series truyền hình Mỹ của đài cáp tvN. Trong đó, “Psychokinesis” (2018) là dự án sở hữu mức kinh phí sản xuất khổng lồ (gần 10 triệu đô la), còn “The King” (2017) và “Keys to the Heart” (2018) đều có sự góp mặt của các tên tuổi hàng đầu, gây tiếng vang và thắng lớn tại phòng vé.
Đặc biệt, với “Keys to the Heart”, Park Jung Min một lần nữa ghi điểm với khán giả và giới chuyên môn khi hóa thân vào nhân vật Oh Jin Tae, một thiên tài piano không may mắc hội chứng Savant. Người mắc căn bệnh này thường có trí nhớ ưu việt, khả năng tính toán nhanh, thiên phú nghệ thuật hoặc ngôn ngữ. Trong phim, anh tự mình thực hiện tất cả các cảnh quay với cây đàn dương cầm mà không dùng đến sự trợ giúp của CGI hay diễn viên đóng thế. Từng biểu cảm, cử chỉ và giọng nói đều lột tả chân thực hình ảnh đứa trẻ tự kỷ mà không hề cường điệu cảm xúc của nhân vật.
Chưa dừng lại đó, nhờ vai diễn rapper vô danh trong “Sunset in My Hometown” (2018) được đạo diễn Lee Joon Ik “đo ni đóng giày” cho anh, Park Jung Min lần đầu được xướng tên ở hạng mục “Nam chính xuất sắc nhất” tại Busan Film Critics Awards lần thứ 19. Đặc biệt hơn, toàn bộ 9 bản rap trong phim đều do chính Park Jung Min sáng tác và thể hiện.
Trải qua biết bao nhiêu năm ngụp lặn trong giới giải trí, Park Jung Min dần được các đạo diễn tin tưởng giao phó những vai diễn quan trọng trong các “đứa con tinh thần” của mình. Năm 2020 đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp diễn xuất của Park Jung Min. Ngoài việc tái ngộ đạo diễn Yoon Seong Hyun và bạn diễn Lee Je Hoon trong “Time to Hunt” (2020), phim điện ảnh hành động viễn tưởng được vinh dự công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 70 và phát hành trên nền tảng Netflix, anh còn có màn lột xác ấn tượng với vai diễn Yui trong “Deliver Us from Evil” của đạo diễn Hong Won Chan. Tuy ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, “Deliver Us from Evil” vẫn xuất sắc thu hút hơn 4 triệu lượt khán giả ra rạp, được khen ngợi bởi những kỹ xảo hành động mãn nhãn và diễn xuất thăng hoa của dàn diễn viên. Đồng thời, nhờ vai diễn này, Park Jung Min đã ẵm được giải thưởng “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại nhiều lễ trao giải danh giá.
Thừa thắng xông lên, cái tên Park Jung Min tiếp tục được “đánh bóng” với “Hellbound” (2021). Thế giới tăm tối và đặc sệt tội ác của “Hellbound” nhanh chóng “càn quét” màn ảnh của nhiều quốc gia châu Á, châu Âu, cùng hàng loạt thành tích khủng. Tác phẩm thống trị vị trí số 1 toàn cầu suốt tuần đầu ra mắt. Nam diễn viên Park Jung Min cũng lần đầu được góp mặt trong đề cử “Best Actor TV series” tại Director’s Cut Awards lần thứ 20. Cuối năm 2021, anh còn vinh dự là một trong hai diễn viên tiêu biểu được các chuyên gia bình chọn là “Korea’s Next Generation Leaders” tại hạng mục “Văn hóa nghệ thuật”.
Tái xuất với “The 8 Show” (2024), Park Jung Min vào vai người chơi ở tầng 7. Đây được xem là một màn diễn xuất đầy thuyết phục và đột phá của nam diễn viên, khi thành công khắc họa vị đạo diễn thông minh, chính trực nhưng bị những kẻ mạnh hơn đàn áp. Trong đó, phân cảnh thổi sáo bằng mũi độc đáo của anh đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Bộ phim lọt top 10 với vị trí thứ 7, thu hút 1.7 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày phát hành và lọt top 10 Netflix ở 11 khu vực.
Bên cạnh diễn xuất, Park Jung Min còn theo đuổi sự nghiệp viết lách. Trong khoảng thời gian ghi hình cho “Bleak Night”, anh có đăng tải lên trang blog của phim những câu chuyện hậu trường và nhận được sự quan tâm lớn. Trong vòng 3 năm sau đó, anh tham gia sáng tác cho tạp chí Topclass dưới bút danh “Unhee” từ tháng 7/2013 đến tháng 5/2017. Đến cuối năm 2016, Park Jung Min xuất bản cuốn sách với tựa đề “A Useful Person”, kể về những cuộc chiến của anh với chính mình khi là một ngôi sao đang lên đã liên tục giữ vị trí best seller kể từ khi ra mắt.
Trong cuốn sách này, anh tự nhận mình là “một diễn viên vai phụ hạng ba xấu xí” với thông điệp: “Tôi là một kẻ bất tài, nhưng tôi muốn đi xa nhất có thể” đã chiếm được tình cảm của người đọc với lối hành văn hài hước, dí dỏm. Cũng chính nhờ cơ duyên này với nghiệp sách, anh đã thành lập nhà xuất bản Muze vào năm 2020 và đồng thời đảm nhiệm vai trò biên tập.
Sau một vài trải nghiệm đạo diễn video ca nhạc, năm 2021, Park Jung Min chính thức ra mắt với tư cách đạo diễn phim ngắn “Vote for Inno” thuộc dự án “Unframed” cùng các diễn viên Son Suk Ku, Choi Hee Seo và Lee Je Hoon. Mượn câu chuyện những đứa trẻ tiểu học để khơi gợi thực trạng chung trong xã hội đương thời, “Vote for Inno” mang màu sắc u tối và nặng nề của dòng phim noir cùng tiết tấu nhanh được cộng hưởng bởi soundtrack hiphop. Kể từ buổi công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 26, tài năng đạo diễn của Park Jung Min đã nhận về nhiều lời khen ngợi.
Trong năm nay, Park Jung Min lại tiếp tục chứng minh sự biến hóa đa dạng của mình với vai diễn người lính nhập ngũ trong “Newtopia” đóng cặp cùng với Jisoo (Blackpink). Thuộc thể loại zom-com (hài zombie), phim dựa trên tiểu thuyết “Cúm” của Han Sang Woon, xoay quanh câu chuyện đầy trắc trở của nhân viên văn phòng Kang Young Joo (Jisoo) và chàng lính nghĩa vụ quân sự Lee Jae Yoon (Park Jung Min). Một mối tình trắc trở về khoảng cách địa lý khiến cặp đôi rơi vào những mâu thuẫn tình cảm, họ phải tìm lại nhau và bảo vệ tình yêu của mình giữa đại dịch zombie bất ngờ bùng phát.
Trong vai người tân binh không chịu nổi sự xa cách với bạn gái, Park Jung Min cho thấy sự ổn định về phong độ diễn xuất, với lối diễn tự nhiên, mượt mà. Dù phim gặp nhiều vấn đề gây tranh cãi về mặt diễn xuất của nữ chính, nhưng tác phẩm đã thiết lập được nhiều kỷ lục với lượt xem cao nhất trong ngày chỉ sau 3 ngày phát hành, vượt qua những bộ phim khác trên nền tảng Coupang Play.