Người đàn ông sống xa lánh thế giới hơn nửa thế kỷ vì kinh sợ phụ nữ - Tạp chí Đẹp

Người đàn ông sống xa lánh thế giới hơn nửa thế kỷ vì kinh sợ phụ nữ

Sống

Callixte Nzamwita, một người đàn ông châu Phi 71 tuổi, đã sống một mình trong một ngôi nhà với hàng rào cao trong suốt hơn nửa thế kỷ, bởi sợ phải tiếp xúc với phụ nữ.

Callixte Nzamwita chỉ mới 16 tuổi khi đưa ra quyết định rằng phụ nữ là nỗi sợ lớn nhất đời mình. Ông không thể ở quá lâu cạnh những người khác giới, chứ chưa bàn đến việc giao tiếp hoặc làm việc cùng họ.

Nỗi sợ khiến Nzamwita quyết định xây một hàng rào gỗ, với chiều cao một số chỗ lên tới gần 5m, bao quanh ngôi nhà nhỏ của mình và hiếm khi bước ra ngoài kể từ đó.

Điều thú vị là thay vì xa lánh Nzamwita, những người phụ nữ sống gần đó luôn tìm cách để chăm sóc ông. Họ ném đủ thứ, từ thức ăn tới quần áo, qua hàng rào cao vào nhà của ông. Và dù chưa bao giờ mở cửa đón tiếp phụ nữ trong làng, Nzamwita lại không hề từ chối những món đồ họ ném vào cho ông.

Ông Callixte Nzamwita trong ngôi nhà ông đã sống hơn nửa thế kỷ qua để tránh gặp phụ nữ. (Nguồn: YouTube)

Một người phụ nữ chia sẻ với hãng truyền thông Afrimax, cũng là nơi đưa tin đầu tiên về câu chuyện của Callitxe Nzamwita: “Thật kỳ lạ, dù Nzamwita sợ phụ nữ nhưng chúng tôi lại là những người giúp ông ấy có đồ ăn và một số nhu yếu phẩm khác. Khi chúng tôi tìm cách giúp đỡ, Nzamwita đã thể hiện rằng ông ấy không muốn chúng tôi tới gần, hoặc bắt chuyện. Vậy là chúng tôi đưa đồ cho ông ấy bằng cách ném vào trong nhà, sau đó ông ấy tới đi nhặt lại. Dù không cho chúng tôi tới gần, ông ấy vẫn nhận hết đồ chúng tôi đưa tới.”

Mặc dù chưa bao giờ được bác sỹ khám, nhưng có khả năng Callixte Nzamwita đã mắc chứng sợ phụ nữ (gynophobia) – một tình trạng bệnh rất hiếm gặp. Đây là một hội chứng sợ xã hội và nó không liên quan tới vấn đề kỳ thị nữ giới.

Một người có thể mắc hội chứng sợ phụ nữ sau những trải nghiệm đau thương nhất định với phụ nữ. Ví dụ như nạn nhân bị mẹ đẻ lạm dụng hoặc bỏ bê; đã từng trải qua tình trạng bị lạm dụng về cảm xúc, thể chất hoặc tình dục bởi một người phụ nữ ở tuổi dậy thì; thường xuyên bị phụ nữ từ chối tình cảm. Hiện chưa rõ Nzamwita có gặp phải những vấn đề này hay không.

“Tôi không muốn ở bên cạnh phụ nữ vì họ khiến tôi sợ hãi,” Nzamwita chia sẻ với Afrimax. “Tôi nhốt mình trong một hàng rào cao dựng quanh nhà, để đảm bảo phụ nữ không thể tới gần.”

Câu chuyện của Nzamwita lần đầu tiên gây chú ý vào tháng 8 năm nay, khi Afrimax đăng một video về anh. Nhưng phải tới gần đây, đoạn video này mới được chia sẻ rộng rãi.

Tuy nhiên không một hãng truyền thông nào nói về việc Nzamwita là người ở nước nào, cũng như ông đang sống ở đâu – một chi tiết khá kỳ lạ.

Dưới đây là đoạn video thú vị của Afrimax về Nzamwita:

video

Tác giả: Vinh Lê (VietnamPlus)

18/10/2023, 15:44