Vừa qua, OSAD đã chính thức phát hành album phòng thu đầu tay mang tên “O_O” bao gồm 15 ca khúc, kết hợp cùng nhà sản xuất âm nhạc onionn.
Ngay từ tên gọi, ‘O_O’ đã gây ấn tượng mạnh khi gợi nhớ đến ngôn ngữ chat từng được sử dụng phổ biến trong cộng đồng 9x. Cách đọc vui nhộn là “O shift trừ O” không chỉ tạo sự liên tưởng thú vị, mà còn ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc: hai chữ “O” đại diện cho chữ cái đầu tiên trong nghệ danh của OSAD và Onionn.
Album “O_O” có số lượng ca khúc khá lớn – 15 sáng tác xoay quanh hành trình trưởng thành của nam nghệ sĩ. OSAD miêu tả đây là “một mâm cỗ đủ món” bởi sự đa dạng về thể loại: từ House, Hip-hop, EDM đến Vinahouse, thậm chí cả chất liệu dân gian Việt Nam.
Đặc biệt, album không chỉ gói gọn trong những bản rap “thả thính” ngọt ngào từng làm nên thương hiệu của OSAD, mà còn cho thấy một góc nhìn trưởng thành, đậm chất hip-hop đường phố hơn qua các ca khúc như :Chơi”, “Một Ngày Nào Đó”, “Làm Nó Mưa”, “Kệ”,…

Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2018 với bản hit “Người Âm Phủ”, cho đến năm 2025, OSAD mới hoàn thiện album đầu tay và tự tin ra mắt khán giả. OSAD cho biết góc nhìn của bản thân khi làm nhạc đã thay đổi khá nhiều: “Trước đây, tôi bị áp lực và lo lắng, sợ những lời nhận xét từ người khác. Tôi cũng hay đặt ra tiêu chuẩn rằng mình phải làm nhạc tuân theo quy luật này, xu hướng kia. Đến album này, tôi suy nghĩ thoáng hơn, và nhận ra khi mình nhìn mọi thứ theo góc độ nghệ thuật thì không có gì là sai hay đúng, đơn giản là cảm xúc của mình như thế nào và khán giả đón nhận nó ra sao thôi”.
