Sau “Mặc Vũ Vân Gian” gây bão năm ngoái, “Ngũ Phúc Lâm Môn” tiếp tục là một tựa phim ấn tượng của Vu Chính giữa một thị trường điện ảnh ảm đạm, không có sức bật khi dòng phim ngắn đang chiếm ưu thế tại Trung Quốc. Dù không sở hữu dàn diễn viên khủng, khi chỉ có Lư Dực Hiểu đã gây nhiều ấn tượng trước đó, thì con số 40 triệu lượt xem mỗi ngày đã chứng minh sức hút không phải dạng vừa của bộ phim này.
“Ngũ Phúc Lâm Môn” lấy bối cảnh thời Bắc Tống, xoay quanh gia đình nhà họ Lệ, gia đình chỉ có nữ nhi chứ không có nam nhi (trượng phu của Lệ phu nhân mất sớm, con trai vì cứu con gái nuôi nên bị nước cuốn trôi). Vì sự phá hoại của họ hàng, Lệ phu nhân cùng 5 cô con gái của mình chuyển đến Biện Kinh sinh sống và làm ăn. Đồng thời, tìm cho các cô con gái của mình một mối hôn nhân tốt, nhưng việc kén rể không dễ dàng như bà tưởng vì “tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa” của “6 con hổ” nhà họ Lệ đã truyền đến Biện Kinh.
Lệ Đại Nương (Lệ Thọ Hoa) góa chồng từ trẻ cùng với gia đình bị họ hàng chiếm đoạt tài sản từ khi cha mất nên bà chỉ mong muốn sống yên bình cùng với gia đình. Tưởng chừng cuộc sống sẽ diễn ra êm đềm như vậy, nhưng vì muốn đứa em gái thứ ba của mình được hạnh phúc, bà chấp nhận hy sinh hạnh phúc của cuộc đời mà cưới Thám hoa Đỗ Ngưỡng Hi. Dù mô-típ “cưới trước yêu sau” đã cũ, nhưng cách xây dựng mạch chuyện chắc tay đã khiến cho khán giả chìm đắm vào chuyện tình của Lệ Đại Nương cùng với “hồng hài nhi” Đỗ Ngưỡng Hi.
Một Lệ Nhi Nương (Lệ Phúc Huệ) đã kết hôn được hai năm cùng với thiếu gia nhà họ Phạm, giàu nức tiếng Biện Kinh. Cặp đôi này không sóng gió như những cặp đôi khác. Song cuộc hành trình bày mưu tính kế của Lệ Nhị Nương cùng với các chị em nhà mình để cho chồng mình không còn ham chơi và khiến cho Phạm Lương Hán gạt bỏ ý định nạp thiếp, đã mang đến cho khán giả tràng cười sảng khoái vì quá hài hước và duyên dáng.
Giữa những cặp đôi một người tính kế, một người đi theo, thì cặp đôi “cáo già” cùng nhau ủ mưu nhất trong “Ngũ Phúc Lâm Môn” chính là cặp của Lệ Tam Nương (Lệ Khang Ninh) và Sài An. Cả hai nên duyên sau những lần lập mưu tính kế nhau, ăn miếng trả miếng từ việc buôn bán, làm ăn đến “lừa” cưới chính thức khi bị phá hỏng bởi mẹ Sài An khi cả hai nhà lúc đầu dạm hỏi. Vậy nên, cặp đôi này là cặp đôi thú vị nhất khi luôn tuân thủ câu nói “phu xướng phụ tùy”, ai tính kế thì người đó theo.
Nếu các chị phải tuân thủ lễ nghi thì mới lấy chồng, thì ở Lệ Tứ Nương (Lệ Hạo Đức) lại tự đưa mình đến cửa nhà chồng khi trúng tiếng sét ái tình với vị phán quan mặt lạnh Phủ Khai Phong – Thẩm Huệ Chiếu khi giúp gia đình thắng kiện bảo vệ tài sản với họ hàng nhà nội. Mặc cho lúc đầu, Thẩm Huệ Chiếu không bằng lòng cuộc hôn nhân này vì sợ vợ mình sẽ bị trả thù bởi những người mình đã xét xử, nhưng với một tình yêu nồng cháy cùng với sự thông minh chỉ điểm cho mình vượt qua việc bị phát hiện vì mất trí nhớ. Đã khiến cho Thẩm Huệ Chiếu phải lòng và yêu thương Lệ Tứ Nương.
Còn cô em út Lệ Ngũ Nương (Lệ Nhạc Thiện) lại giống chị ba nhất: tính khí nóng nảy, bộc trực nên ai cũng sợ. Tuy nhiên, dù nhà họ Lệ đã sắp xếp một người con rể hiền lành, chịu nghe lời thì ông trời lại không vẹn toàn. Dương Tiện (trưởng tử của nhà họ Dương danh giá bậc nhất Biện Kinh) đổi cô dâu ngay giữa đường, đã khiến cho chuyện tình của họ càng thêm gây cấn. Ngũ Nương dù chẳng muốn cưới Dương Tiện làm chồng, nhưng vì Hoàng Thượng đã biết và chúc phúc nên Ngũ Nương chỉ còn cách ở lại nhà họ Dương làm dâu. Mối tình “oan gia ngõ hẹp” cũng từ đây mà phát triển. Cả hai bên đều phải lòng nhau sau nhiều chuyện xảy ra với nhà họ Dương.
Cặp đôi còn lại không phải chính nhưng lại làm mềm lòng của khán giả – cậu con trai Lệ Phạn (đã được nhà họ Chiết cứu sống và giờ là đại tướng quân nắm giữ một phương) cùng với thanh mai trúc mã Quỳnh Nô. Tưởng chừng Quỳnh Nô sẽ ở một mình suốt kiếp cùng mẹ giữ quán trà, thì Lệ Phạn đã tìm lại được gia đình thất lạc của mình thông qua trong một lần tình cờ bắt được tú cầu kén rể của nhà họ Lệ. Dù câu chuyện của cặp đôi này rất ngắn, nhưng cũng đã có một cái kết viên mãn khi họ rốt cuộc cũng trở về bên nhau sau nhiều năm xa cách.
Ở thị trường điện ảnh Hoa Ngữ, nếu không có những cái tên bảo chứng rating thì khó lòng mà gây được tiếng vang. Thế nên, các nhà sản xuất và làm phim đều chọn những cái tên sở hữu lượng khán giả nhất định mới yên tâm trao phim của mình vào tay họ. Nhưng ở “Ngũ Phúc Lâm Môn” thì khác, ngoại trừ hai cái tên Lư Dục Hiểu và Vương Tinh Việt đã gây ấn tượng qua những phim trước, tất cả các dàn diễn viên tham gia diễn xuất đều không quá nổi bật tại thị trường, đặc biệt còn có những ngôi sao đá chéo sân xuất hiện như Lưu Tá Ninh, Đổng Tư Thành (WinWin NCT), Ngô Tuyên Nghi.
Nhưng tất cả đều đã được chứng minh bằng lối diễn xuất của mình, mỗi người đều hiểu và tạo ra đúng thần thái dành riêng cho nhân vật của mình. Quả ngọt được nhận lại là sự công nhận và độ nổi tiếng đã được tăng lên, điển hình nhất là Trần Hạc Nhất (Đỗ Ngưỡng Hi) thu về các fan tỷ tỷ khi phim phát sóng, Đổng Tư Thành (Dương Tiện) đang được quan tâm và săn lùng bởi lối diễn xuất lôi cuốn.
Trong những năm gần đây, sẽ chẳng ai dám làm một kịch bản cho nhiều tuyến nhân vật, vì nó chẳng đảm bảo được số liệu cho nền tảng cùng với các nhà đầu tư mong muốn. Nhưng Vu Chính lại khác, dù đúng là tính cách gây quá nhiều tai tiếng, nhưng không thể không nói, Vu Chính chính là một biên kịch vàng của làng giải trí Hoa Ngữ và đã được bảo chứng thông qua nhiều tác phẩm như “Cung Tỏa Tâm Ngọc”, “Diên Hi Công Lược”, “Mặc Vũ Vân Gian”,…
Tưởng sẽ chỉ có một hoặc hai cặp đôi sẽ được xây dựng vững vàng, nhưng không, tất thảy đều được viết rất chắc tay. Mỗi một câu chuyện là đều có tính toán chặt chẽ, liên kết liền mạch với nhau cùng với lối sắp xếp mạch phim rất gọn gàng đã khiến cho “Ngũ Phúc Lâm Môn” không rơi vào tình trạng đuối sức như các bộ phim khác. Đồng thời, phim không chỉ xoay quanh chuyện tình yêu mà còn có những tình tiết về gia đình rất cuốn hút, khi con gái nhà họ Lệ sẵn sàng không cưới gả để bảo vệ gia đình; một người chị em gặp chuyện cả nhà đều chung tay giải quyết; không xem con rể là người ngoài bằng cách bao bọc, dẫn đường chỉ lối.
Chỉ tiếc một điều, vì thời lượng để được xét duyệt công chiếu, nên các tập cuối đi quá nhanh khiến người xem chưa kịp “đã mắt, đã tai”, chưa nắm hết được các tình tiết cũng như gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là cách nhà họ Lệ đối xử với Dương Tiện khi gia đình họ Dương bị tịch thu tài sản. Nhưng điều đó cũng không phủ nhận được việc “Ngũ Phúc Lâm Môn” hiện tại đang là một trong những bộ phim hot nhất tại Trung Quốc lẫn Việt Nam.