Ngôn ngữ thời trang trong “Can this love be translated?” của Kim Seon Ho và Go Youn Jung

Ngôn ngữ mà cậu không biết thì phải học chứ. Quan sát thật kỹ và cố dịch cho đúng đi, anh phiên dịch viên ạ” – câu thoại của nhà văn Kim Young Hwan (Kim Won Rae) cứ như một chỉ mục hướng dẫn dành cho nam chính Ho Jin (Kim Seon Ho) gỡ rối tình yêu và cả người xem “Can this love be translated?”. Ngôn ngữ đó còn được thể hiện dưới góc độ thời trang.

Cha Mu Hee – Dấu phẩy của những dòng mâu thuẫn đan xen

Nếu gói gọn Cha Mu Hee (Go Youn Jung ) trong một câu văn, chắc hẳn đó là câu được ngắt nhịp bởi vô số dấu phẩy. Cô là nữ diễn viên Cha Mu Hee và nhân cách thứ hai Do Ra Mi. Một dấu phẩy lớn chia đôi bản ngã, khiến Cha Mu Hee khi thì chủ động tiến gần Ho Jin, lúc lại rút lui. Sự ngắt quãng ấy hiện diện rõ qua trang phục. Khi là Cha Mu Hee, cô chọn các lớp tweed, blazer hay áo khoác trench được phối cùng sơ mi, áo cổ lọ, giữ hình ảnh trong trật tự quen thuộc; khi Do Ra Mi xuất hiện, những chiếc áo khoác ấy vẫn còn đó, nhưng được khoác ngoài các thiết kế corset cách điệu, mở ra một dịch chuyển từ che giấu sang bộc lộ, từ kiểm soát sang những lệch pha nổi loạn.

Trước khi “sàn diễn CHANEL” của Cha Mu Hee bắt đầu, hình ảnh đầu tiên của cô tại Nhật được người hâm mộ ví như “bạch nguyệt quang” trong các trang truyện dành cho thiếu nữ với áo khoác bomber da lộn màu camel của L’H.A.S cùng túi đeo vai da Croissant của Lemair.
Bộ trang phục số 49 của BST Xuân Hè 2024 chính thức “khởi động” tủ đồ CHANEL của cô nàng Cha Mu Hee.
Chất cổ điển và kín kẽ từ các thiết kế tweed cùng phụ kiện CHANEL dường như vừa vặn để khắc họa một Cha Mu Hee luôn sẵn sàng tiến về phía trước, nhưng vẫn đâu đó là vẻ dè dặt khi có ai đó chạm tới thế giới nội tâm của mình.
Cũng bởi sự đồng điệu trong khắc họa tính cách nhân vật, người xem bảo vui nhau rằng “Can this love be translated?” không khác gì “show diễn CHANEL” của Go Youn Jung.
Dẫu vậy, đời sống của một ngôi sao mới nổi như Cha Mu Hee tiếp tục mở rộng qua những lựa chọn trang phục đa dạng, từ chiếc đầm ngắn sắc đỏ, bộ trang phục chất liệu phủ lông ánh xanh của self-portrait, cho đến đầm dạ hội của Lamien Bride.
Cô khoe nét đẹp thanh thuần trong sắc xanh từ chiếc đầm bằng lụa tulle của Nicole Felicia Couture.
Khi thì ngờ nghệch, đáng yêu trong những chiếc áo dáng khoác dáng lửng, phom bo tròn của Forte_Forte và Barrier khi bị “bắt bài” giở trò để ở cạnh người mình thương.
Công thức phối blazer Dunst khoác ngoài áo ren trắng cổ yếm Isabel Marant khiến người xem thương nhớ trong tà nắng chiều Canada. Nhưng chỉ ít lâu sau, gam cảm xúc ấy lập tức đổi chiều với chiếc áo khoác da cao bồi Grove cứng cáp khi Mu Hee nhận ra người bạn đồng hành Hiro (Fukushi Sota) không ngừng đặt cô vào thế khó.
Hoặc cũng có khi, trạng thái u uất và dè chừng được phản chiếu qua tổ hợp áo khoác ngắn và chân váy bút chì gam xanh ngả xám của BAU, trong khoảnh khắc Cha Mu Hee đối diện với bác và mợ bên nhà nội.
Chiếc đầm Leavey Dress của LSOUL đánh dấu cột mốc Cha Mu Hee chính thức bị Do Ra Mi “chiếm dụng” cơ thể. Thiết kế corset dáng ôm sát cùng phần váy xếp tầng mang hơi hướng Fairycore như một lớp ngôn ngữ khác được khoác lên nhân vật.
Tổ hợp ton-sur-ton hồng gồm áo khoác với hàng nút cách điệu và chân váy tweed kẻ ô bất đối xứng thuộc BST CHANEL Xuân Hè 2024 góp phần khắc họa rõ nét nét kiêu kỳ pha chút trẻ con trong tạo hình của Do Ra Mi.
Trong một phân cảnh khác, sự xuất hiện của chiếc áo hồng với hàng cúc và chi tiết bèo chạy dọc thân áo thuộc BST CHANEL Chớm Thu 2024 được đặt áo khoác da đen, tạo nên một tổ hợp chất liệu không cùng nhịp, tô điểm thêm sự khó chiều trong nhân cách Do Ra Mi.
Chiếc đầm Tasha Dress LSOUL khoác ngoài thiết kế thuộc BST CHANEL Métiers d’art 2024 là một trong những bản phối gây “nức lòng” mọt phim Việt.
Người hâm mộ thường đùa rằng có vẻ Do Ra Mi khá dành sự ưu ái cho LSOUL khi một buổi đêm khác ở Ý, cô chọn gặp Joo Ho Jin trong chiếc đầm Wilder Dress được phối cùng áo khoác da của Dolce & Gabbana.
Joo Ho Jin – Dấu chấm than cương nghị, sắc bén

Còn với Joo Ho Jin lại như lời nhà văn Kim, ngôn ngữ của anh chắc chắn, chân thành nhưng đôi khi cũng khô khan và cứng ngắt. Điều này được phản chiếu rõ qua bảng màu trung tính mà anh lựa chọn xuyên suốt nửa đầu phim. Tuy nhiên, khi tình cảm anh dành cho Mu Hee dần được thấu tỏ, khi đó, tầng ngữ nghĩa khác xuất hiện như sắc cam đất, xanh trời len vào bảng màu quen thuộc. Ho Jin cứ như luôn duy trì một trạng thái “thiền”, đủ an toàn để giữ khoảng cách với tình đầu vào đầu phim, nhưng đủ chân thành và kiên nhẫn tiến đến tình yêu khi rơi vào lưới tình của Cha Mu Hee.

Dù ít phô diễn gia thế, nhưng Joo Ho Jin chính là thiếu gia thứ thiệt nếu chịu khó bóc tách tạo hình. Đơn cử, một tạo ở tập đầu tiên, chỉ vài chi tiết nhỏ như chiếc túi xách Hermès hay cà vạt Ralph Lauren xuất hiện vừa đủ trong tổng thể cũng đã ngầm hé lộ một xuất thân không hề đơn giản của anh chàng.
Hai thiết kế áo khoác trench Burberry được anh lựa chọn khi hẹn hò cùng Mu Hee tại Canada và chiều lòng nhân cách Do Ra Mi tại Ý.
Chiếc sơ mi sọc xanh Ralph Lauren được phối lớp cùng áo trắng bên trong, sơ vin cùng quần jeans.
Rời khỏi những tạo hình làm việc chỉn chu, trong các khoảnh khắc đời thường, Joo Ho Jin chuẩn anh chàng tri thức quen với nhịp sống học thuật với cardigan khoác ngoài sweater mỏng.

From the same category