Model Thùy Dương (giữa) cũng có mặt trong ekip chụp hình. Cô cũng là một fan hâm mộ những cô gái Vàng Việt Nam
Những thăng trầm vượt thời gian
12 năm theo đuổi nghiệp phóng viên thể thao, chuyên theo dõi mảng bóng đá trong nước, tôi may mắn có tới 10 năm được gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam. Kể từ thời điểm SEA Games 22 năm 2003 được tổ chức tại sân nhà, trong đó môn bóng đá nữ tổ chức trên SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng), cùng với những người yêu bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ nói riêng, các gương mặt Nguyễn Kim Hồng, Lưu Ngọc Mai, Hiền Lương, Thanh Mai, Nguyễn Thị Hà, Tuyết Mai, Kim Chi, Ngọc Châm… trước kia và nay là Kiều Trinh, Ngọc Anh, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hòa… đã trở nên quá quen thuộc.
Khó khăn gian khổ, mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu mà các nữ cầu thủ đổ xuống trên sân cỏ đã mang lại thành công cho bóng đá nước nhà, nhưng không phải ai cũng được như Kim Chi, Mai Lan, Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện… và một số cầu thủ khác nữa, được gắn bó với sự nghiệp huấn luyện. Còn rất nhiều nữ cầu thủ, sau khi hết sự nghiệp thi đấu, phải vật lộn với công cuộc mưu sinh, hòa nhập với cuộc sống đời thường. Trót bén duyên với thể thao, gắn bó với bóng đá, đánh đổi cả tuổi thanh xuân đến khi qua thời đỉnh cao trở về cuộc sống đời thường thì không có nghề nghiệp để nuôi sống bản thân. Với nhiều người, thậm chí hạnh phúc riêng tư cũng bị lỡ dở vì trót đam mê nghiệp quần đùi, áo số.
Trong một lần được cùng cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung lên Thái Nguyên tuyển quân, chọn Vũ Thị Hậu, Âu Thị Thu Quế, Nguyễn Thị Đào cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, tôi đã chứng kiến những khó khăn mà các cầu thủ phải trải qua hàng ngày để theo được niềm đam mê sân cỏ, mới thấy để đổi lại thành công, vinh quang sân cỏ, các nữ cầu thủ đã phải đánh đổi và trả giá rất nhiều.
Đã có những tín hiệu vui
Những ngày đầu tháng 8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang trong chu kỳ huấn luyện thể lực tại Đà Lạt, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2013. Trong các lần tập trung trước đây của đội tuyển trước mỗi giải đấu lớn trong khu vực hay tầm châu lục thì kế hoạch được định sẵn là rèn thể lực tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Tam Đảo một tuần, sau đó về Hà Nội tập luyện kết hợp thi đấu giao hữu với các đội lão tướng hay lứa U11 đến U14 của bóng đá nam. Kế đó, chuyến tập huấn tại Côn Minh (Trung Quốc) sẽ khép lại quá trình tập luyện của đội tuyển. Thế nhưng, lần tập trung chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á lần này, VFF đã quyết định đầu tư mạnh tay hơn. Sau khi khảo sát các điều kiện ăn ở, sân bãi, VFF quyết định chọn Hàn Quốc cho chuyến tập huấn Hàn Quốc của thầy trò HLV Trần Vân Phát (từ 28/8 đến 6/9).
Cùng với Đà Lạt, Hàn Quốc, các địa điểm tập huấn lý tưởng khác cũng tạo nên sự hưng phấn cho các nữ tuyển thủ. Sau khi được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao chấp nhận, VFF đã nâng chế độ tiền công tập luyện cho các cầu thủ nữ, bắt đầu từ đợt tập trung chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á cao hơn so với trước đây.
Sau những vinh quang đã mang về cho bóng đá Việt Nam, các tấm HCV SEA Games, vô địch Đông Nam Á liên tiếp rồi giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch châu Á, có cơ hội cạnh tranh suất tham dự World Cup tại Canada năm 2015, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xứng đáng với những gì đã và đang được hưởng. Thậm chí, nếu điều kiện tài chính của ngành thể thao hay VFF cho phép, các khoản tài trợ dành cho bóng đá nữ có được đều và đầy đặn hơn thì chế độ cho đội tuyển còn có thể được nâng cao hơn nữa. Nhưng “liệu cơm, gắp mắm”, lãnh đạo VFF đã làm tất cả những gì có thể và bản thân các cầu thủ cũng tự hiểu được hoàn cảnh thực tế. Bao năm qua, dù vẫn biết còn phải chịu quá nhiều thiệt thòi nhưng tự bản thân mỗi cầu thủ bóng đá nữ chưa bao giờ thôi nỗ lực, cống hiến tối đa tới hơn 100% sức lực của mình.
Không chỉ là ngôi vô địch Đông Nam Á, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn hướng đến việc thi đấu thành công tại SEA Games 27 ở Myanmar cuối năm nay. Xa hơn nữa, mục tiêu của đội tại vòng chung kết giải vô địch châu Á 2014 là nằm trong số 5 đội dẫn đầu, cùng với Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, qua đó giành vé tham dự World Cup 2015.
– Những cô gái vàng
– Ngày mai tươi sáng
– Lần đầu làm… model
– Phụ nữ với quần đùi
– Khi nữ vận động viên làm… mẫu
Bài: Thành Đạt