Ngắn và vui (số 14): Những lời mẹ dạy - Tạp chí Đẹp

Ngắn và vui (số 14): Những lời mẹ dạy

Review
1. Mẹ dạy tôi giải quyết mọi vấn đề mà chỉ cần nhìn vào tay: “Mày cứ đi đàn đúm đi rồi về biết tay mẹ.”

2. Mẹ dạy tôi khả năng tiên tri của dòng họ: “Đấy, đã bảo rồi mà, đã thấy sướng chưa?”

3. Mẹ dạy tôi về truyền thống vượt khó của gia đình: “Ngày xưa bằng tuổi con, mẹ khổ lắm nhưng mẹ vẫn học giỏi/chăm chỉ/ nghe lời”

4. Mẹ dạy tôi rằng bên cạnh sức khỏe, cần chú ý chăm sóc tâm hồn: “Mày cứ liệu hồn!”


5. Mẹ dạy tôi siêu năng lực điều khiển thời tiết:  “Hôm nay dậy sớm cơ đấy, chắc trời sắp có bão!”

6. Mẹ dạy tôi thức ăn không phải là quan trọng nhất: “Con nhà người ta còn không có gì ăn mà vẫn học giỏi/chăm chỉ/ nghe lời”

7. Nhưng mẹ rất chú ý an toàn thực phẩm, vì (vẫn là) thức ăn có thể tác động lên IQ: “Mày ăn gì mà dốt thế hả con?”

8. Mẹ đánh thức khả năng tập trung lâu nay bị ẩn giấu của tôi: “Sao mày có thể dán mắt vào màn hình vi tính/điện thoại cả ngày thế?”

9. Mẹ cảnh báo tôi về vấn nạn tảo hôn trong xã hội: “Bằng tuổi mày ở quê người ta có mấy con rồi đấy!”

10. Mẹ dạy tôi biết chuẩn bị cho mọi tình huống: “Mặc quần lót rách ra đường người ta thấy người ta cười cho đấy”

Hãy hạnh phúc và biết ơn nếu bạn vẫn còn được nghe những lời dạy đáng yêu ở trên, vì cái lúc bạn lặp lại điều đó với con của bạn, sẽ chính là lúc bạn hiểu tình cảm mà mẹ dành cho mình, để hồi tưởng lại và bật cười. Hoặc khóc!

Mình là Lê Bích, mình năm nay 21 tuổi ++, mình đến từ Hà Nội. Ngoài đẹp trai, thông minh, nhà giàu, không hề có bệnh gì về sinh lý thì mình chẳng có gì nổi bật cả, lại còn quá khiêm tốn. Mỗi thứ tư hàng tuần, mình sẽ giới thiệu với độc giả của Đẹp Online một bài viết nhỏ “Ngắn và vui”.

 Bài: Lê Bích


logo

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

11/03/2014, 16:51