Ngậm ngùi “Cao không tới, thấp không thông”

Khi cuộc sống ngày càng hiện đại hơn, quyền tự do nam nữ bình đằng hơn thì chuyện có được hạnh phúc xứng đôi vừa lứa không phải đơn giản. Rất nhiều người lâm vào cảnh “cao không tới, thấp cũng không thông”, mãi vẫn loay hoay đi tìm một nửa của riêng mình.

“Tiêu chuẩn…5 sao”

Loan, một cô gái thuộc thế hệ 8X, xinh đẹp, giỏi giang, con nhà giàu, vừa học xong thạc sĩ ở Anh về và hiện làm cho một công ty tài chính của nước ngoài với mức lương đáng mơ ước. Với tài giao thiệp rộng, thông minh, lại sẵn có năng lực, Loan mau chóng lên đuợc vị trí xứng đáng trong công ty. Thế nhưng, nguời ta vẫn thấy cô trưởng phòng xinh đẹp đi về lẻ bóng. Bố mẹ bắt đầu lo lắng khi thấy cô con gái gần ba mươi, vẫn chưa thấy nhắc gì đến chuyện chồng con.

Ngày còn đi học, có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng Loan chỉ chuyên tâm vào việc học hành, cô muốn sự nghiệp ổn định rồi mới tính đến việc lập gia đình. Cô cho rằng trong số kia, có mấy ai thật lòng, không vì sản nghiệp nhà cô thì cũng vì ham mê nhan sắc. Cô có quyền chọn lựa, ý trung nhân của cô phải hơn cô một cái đầu, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, phải môn đăng hộ đối và một tá tiêu chuẩn khác kèm theo. Loan nỗ lực học hành, trau dồi bản thân và chưa bao giờ nghĩ mình khó lấy chồng.

“Con gái có thì”, rồi một ngày cô nhận ra các vệ tinh theo đuổi mình lần lượt yên bề gia thất, các bạn gái đều có chồng con đề huề. Loan vội vàng soi mình trong gương, trên gương mặt xinh xắn kia, đuôi mắt đã bắt đầu có vết chân chim. Không lẽ mình đã già? Các đối tượng bây giờ chỉ dám đứng nhìn Loan từ xa vì sợ không sánh được với cô, rồi suy nghĩ cô đi du học bao nhiêu năm, sợ tư tưởng sống không phù hợp. Những ai mà Loan tiếp xúc, cô đều cảm thấy lệch pha và không có nhiều điểm tương đồng. 

Còn những chàng trai đúng theo tiêu chuẩn và có thể xứng đôi với cô, hầu như đã có gia đình hoặc họ dễ dàng chọn lựa những cô gái trẻ đẹp hơn, mẫu phụ nữ dành cho gia đình chứ không cần tuýp thông minh, giỏi giang. “Không biết bao giờ mình mới có thể có mái ấm như bao cô gái khác?”  Loan ngậm ngùi.



Tuấn tuy không phải mẫu đàn ông cao to, đẹp trai, gă lăng nhưng anh có nét duyên ngầm, phớt đời, rất có khiếu hài hước. Thêm nữa, anh là một con người năng động, chịu khó lăn lội, học hỏi. Ngoài ba mươi, anh đã là chủ một doanh nghiệp, tuy nhỏ nhưng làm ăn khá tốt. Tuấn đuợc khá nhiều cô gái bày tỏ tình cảm nhưng anh chưa thấy thực sự ưng cô nào.

Xuất thân trong một gia đình gia giáo, lại do tự thân tạo lên sự nghiệp, nên Tuấn rất tự tin vào bản thân, thêm phần gia trưởng nên tiêu chuẩn về người bạn đời của anh khá khắt khe. Các cô xinh tươi, chân dài nhưng với anh đa số đều rỗng tuếch. Cô nào công, ngôn, hạnh đầy đủ thì lại thiếu đi cái dung nhan. Các cô học cao, tài giỏi thì anh sợ sau này về lại đòi làm chồng, làm trụ cột trong gia đình. Cứ thế, anh cứ mãi đi tìm kiếm người tình trong mộng. Một chút duyên, chút tài, chút xinh, chút đức hạnh, chút ngoan ngoãn, biết nghe lời chồng, chút khéo léo nữ công gia chánh để chồng mở mày mở mặt. Cái gì cũng một chút, sao mà khó thế?

35 tuổi, vẫn chưa có một mảnh tình riêng. Mỗi ngày đi làm về đều thấy bố mẹ than ngắn, thở dài: “Biết bao giờ, nó mới chịu lấy vợ cho mình có cháu bế?” Dần dà, Tuấn đâm sợ về nhà, về quê vì ai cũng sẽ hỏi anh chuyện vợ con. Ngày lễ Tết, người ta có đôi có cặp, anh viện lý do đi công tác rồi một mình đi du lịch hay đâu đó cho qua ngày. Lắm lúc anh cũng cảm thấy buồn sao duyên phận mình chưa tới.

Hãy biết mình, biết ta

Tự đề ra cho mình những tiêu chuẩn về một người bạn đời quá cao là một rào cản khiến cho nhiều người rơi vào tình cảnh oái oăm: cao không tới, thấp không thông. Phàm là con người, có mấy ai hoàn hảo. Tình yêu mà cứ so kè thêm một bớt hai, sẽ khó có sự chân thành, gắn bó để đi tới hôn nhân. Dù sự công bằng về giới đã thay đổi nhiều nhưng thực tế cho thấy, nhiều nam giới vẫn thích người bạn đời là mẫu phụ nữ của gia đình, là hậu phương vững chắc cho chồng. Còn các bạn gái vẫn xây mộng về đức lang quân khiến cho mình nể phục, phải hơn mình một cái đầu.

Cuộc sống hôn nhân dù còn nhiều mẫu thuẫn nhưng nó vẫn là cái đích đến trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi con người. Tình yêu lứa đôi vốn là thứ thiêng liêng và đẹp đẽ nhất mà loài người từng biết đến. Chỉ là các bạn chưa từng thử để hiểu nó có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của mình. Mỗi người đều có những điểm tốt, những mặt mạnh mà thọat đầu chúng ta chưa thể hiểu hết.

Hãy mở lòng, hạn chế bớt cái tôi của mình lại, sẽ có ngày hạnh phúc mỉm cười với những ai đó còn đang dang dở. Vì một nửa của mỗi người đang ở đâu đấy, tại lý do nào đó chưa xuất hiện hoặc đang chờ bạn thay đổi để đến với bạn mà thôi.

Minh Khuê

From the same category